Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 02-12-2020] Ngày 29 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Brisbane, Úc đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi, là một phần của những nỗ lực không ngừng nhằm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Môn tu luyện thiền định và tín ngưỡng tinh thần cổ xưa của Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999, và các học viên ở Brisbane đã tích cực nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền tàn bạo này.

25 chiếc xe hơi đã tham gia vào đoàn diễu hành. Mỗi chiếc xe mang một tấm biển trên nóc với những thông điệp như: “Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) là tốt”, “Thoái ĐCSTQ để được an toàn”, “Kết thúc ĐCSTQ”, “ĐCSTQ là virus tà ác nhất”, “Nói không với ĐCSTQ”, và “ĐCSTQ nói dối, người dân Úc thiệt mạng”. Khi các học viên lái xe qua Brisbane, những người lái xe đã bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ. Nhiều người đã quay video cuộc diễu hành và vẫy tay chào các học viên. Một sinh viên Trung Quốc hô lên: “Đả đảo Trung Cộng”.

Cô Jenny, người điều phối sự kiện, cho biết do đại dịch virus Trung Cộng (COVID-19), mọi người vẫn chưa thể quay lại lối sống thường nhật. Cô nói: “Họ không thể đến các điểm cố định của chúng tôi để tìm hiểu về môn tu luyện và cuộc bức hại tà ác. Vì thế chúng tôi quyết định để nhiều người hơn biết đến mối đe dọa mà ĐCSTQ gây ra thông qua hình thức lưu động này. Những người chọn ly khai và thoái ĐCSTQ sẽ được an toàn trước virus Trung Cộng”.

Đoàn xe diễu hành bắt đầu từ Công viên Bendell ở Sunnybank Hills và đi qua Quảng trường Chợ Sunnybank, nơi có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc. Sau đó tiếp tục đến khu nghệ thuật và giải trí của South Bank, Tòa thị chính Brisbane, Khu phố Tàu, Trung tâm mua sắm Westfield Garden City, rồi quay trở lại Công viên Bendell.

342a74a055d6db7d4e040810ff9e9da0.jpg

b33d6e55ba59681d285a26deb6e6acf3.jpg

ff29c68fbfdc040b7f4f4f49c7ecb05d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Queensland tham gia cuộc diễu hành bằng xe hơi với chủ đề “Kết thúc ĐCSTQ” để vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Công, ngày 29 tháng 11 năm 2020.

f9559cecb214981398e753432c79fcee.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trưng bày biểu ngữ và áp phích tại Quảng trường King George ở Brisbane.

Cư dân địa phương: Cuộc diễu hành xe hơi đầy ý nghĩa

d1eedbd3beda5c28dde33245dbbd3819.jpg

Bà Joanne, cư dân Brisbane

Cư dân địa phương, bà Joanne, nhìn thấy những chiếc xe hơi xếp hàng trước cuộc diễu hành đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Sau khi biết về những tội ác của ĐCSTQ, bà đã khích lệ các học viên: “Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Cuộc diễu hành xe hơi này thật ý nghĩa. Nhìn kìa, mọi người đang đến xem!”

Trước đây, bà Joanne đã từng nghe đến sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng. “Thật khủng khiếp khi ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khi họ vẫn còn sống! Hành vi này phải chấm dứt,” bà nói. “ĐCSTQ không chỉ muốn kiểm soát người dân Trung Quốc mà còn cả thế giới. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Chúng ta nên cho nhiều người hơn biết rằng các học viên Pháp Luân Công bị bức hại chỉ vì họ tin vào Chân, Thiện, Nhẫn!”

Tình nguyện viên tham gia diễu hành sau khi biết sự thật

f420a37db6714582d7f710793cfff31f.jpg

Anh Tư Linh, người gốc Hoa

Anh Tư Linh, một học giả tài chính lưu vong từ Trung Quốc, tình nguyện tham gia cuộc diễu hành. Anh nói: “ĐCSTQ đã không ngừng đàn áp quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận của người Trung Quốc. Cuộc diễu hành xe hơi nhằm ‘Kết thúc ĐCSTQ’ này chắc chắn rất có ý nghĩa. Khi khán giả nhìn thấy các tấm biển trên xe, sau khi về nhà, họ có thể sẽ tìm kiếm trên mạng để tìm ra sự thật. Bằng cách này họ sẽ nhận được thông điệp của chúng tôi”.

Anh Tư nói tiếp: “Sự thật về ĐCSTQ đặc biệt quan trọng đối với người Trung Quốc tại Úc. ĐCSTQ muốn hủy diệt nhân loại, và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là một lối thoát. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ là liều thuốc giải độc vô giá có thể thức tỉnh lương tâm của mọi người”.

Sinh viên Trung Quốc ủng hộ cuộc diễu hành

Khi đoàn diễu hành đi ngang qua Quảng trường King George, một sinh viên Trung Quốc đã vẫy tay chào đoàn xe hơi và hô lên: “Đả đảo Trung Cộng!”

Người sinh viên nói với các học viên rằng khi anh 14 tuổi, anh đã dần nhận ra thủ đoạn của ĐCSTQ trong việc sử dụng tuyên truyền để lừa dối thế giới. Anh cho biết: “Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó hăng hái tham gia vào tất cả các loại phong trào và cuối cùng là gây ra những thảm kịch. Sau đó, nó lại che giấu lịch sử của nó.”

Anh cũng cho hay anh đã làm những gì có thể để giúp truyền rộng sự thật, chẳng hạn như in các cuốn sách nhỏ về sự thật của virus Trung Cộng. Anh nói: “Tôi muốn ĐCSTQ sớm kết thúc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/2/415914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/7/188640.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share