Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-12-2020] Nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế năm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện tại thủ đô Ottawa của Canada. Họ đã nói cho công chúng biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ, căng các biểu ngữ tại các giao lộ chính, và thu thập chữ ký vào bản kiến kêu gọi chính phủ Canada áp dụng Đạo luật Magnitsky để xử phạt các quan chức cấp cao của ĐCSTQ lạm dụng nhân quyền. Nhiều người Canada đã biểu đạt sự ủng hộ và ký tên vào bản kiến nghị.

2020-12-10-ottawa-falun-gong-truth_01.jpg

Các học viên căng các biểu ngữ tại các giao lộ chính ở trung tâm thành phố Ottawa để cho mọi người biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ

2020-12-10-ottawa-falun-gong-truth_02.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

2020-12-10-ottawa-falun-gong-truth_03.jpg

2020-12-10-ottawa-falun-gong-truth_04.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại

2020-12-10-ottawa-falun-gong-truth_05.jpg

2020-12-10-ottawa-falun-gong-truth_06.jpg

Trong đại dịch mọi người rất cần Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Daniel Waselnuk là một cựu nhân viên của chính phủ Canada. Ông nói: “Tôi thấy các học viên luyện các bài công pháp ở Đồi Quốc hội (Capital Hill). Họ thật ôn hòa. Người dân nên được tự do luyện tập Pháp Luân Đại Pháp để có được nội tâm an hòa và tĩnh tại.”

Nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, ông cho hay: “Hiện giờ, chúng ta cần những giá trị này hơn bao giờ hết bởi trong dịch bệnh, rất nhiều người bị cách ly, họ cảm thấy cô đơn và rất dễ bị tổn thương.”

Ông cho biết ông bị sốc khi nghe đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên vẫn còn sống của ĐCSTQ. Ông nói: “Tội ác thu hoạch nội tạng sống này thật kinh khủng, nó giống như vụ thảm sát của Hitler vậy. Tất cả điều này phải chấm dứt ngay lập tức.”

Ông cho hay ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Đại Pháp mà còn hãm hại cả những người Canada vô tội. “Những công dân Canada như Kevin và Julia Garratt đã bị bắt giữ ở Trung Quốc. ĐCSTQ nói họ là gián điệp, nhưng thực ra họ vô tội.”

“Ông Grratt đã tặng quần áo và thực phẩm miễn phí cho những người dân nghèo ở vùng biên giới Trung Quốc và Triều Tiên. Việc chính quyền Trung Quốc đối xử với một người đàn ông vô tội đã từng giúp đỡ chính những người dân Trung Quốc như vậy thật đáng kinh ngạc”, ông Waselnuk nói.

Ông cũng đề cập đến việc ĐCSTQ đã sách nhiễu và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở chính Canada. Ông còn nhớ khi một lãnh đạo ĐCSTQ đến thăm Canada, đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc đã bố trí rất nhiều người sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói: “Canada là một quốc gia có chủ quyền và đáng phải ủng hộ nhân quyền. Tôi nghĩ ngài thủ tướng Trudeau cần phải gửi đi một thông điệp – đó là nhân quyền cần phải được coi trọng hơn việc giao thương với Trung Quốc.”

Duy trì áp lực lên các thủ phạm là cách tốt nhất để chấm dứt cuộc bức hại

Ông Dennis Lortie nói ông biết rõ về cuộc kháng nghị ôn hòa của các hoc viên trong 21 năm qua. Ông cho hay việc duy trì gây áp lực lên các thủ phạm là cách tốt nhất để chấm dứt cuộc bức hại. “Xin chữ ký vào bản kiến nghị là một cách rất hay, song, điều quan trọng hơn là cần bước ra và lên tiếng nhiều nhất có thể”, ông nói. “Nhiều người chỉ ra ngoài được một ngày để xin chữ ký kiến nghị, rồi lại thôi. Nếu bạn muốn chấm dứt cuộc bức hại, bạn phải thật kiên trì.”

Ông dùng phép nói ví von tương tự là người ta không thể đun sôi nước ở nhiệt độ thấp. Chỉ khi tăng dần nhiệt độ lên thì nước mới sôi được. Ông cho hay đây là lý do vì sao các học viên cần phải luôn bền bỉ và nỗ lực chứ không nên chỉ làm nhất thời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/15/188801.html

Đăng ngày 18-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share