Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 10-12-2020] Ngày 5 tháng 12 năm 2020, bất chấp cơn mưa nhẹ, gần 5.400 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ mọi miền của Đài Loan đã hội tụ tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để tham gia sự kiện xếp hình quy mô lớn các chữ tiếng Trung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

Do đại dịch virus Trung Cộng (virus corona), khu Quảng trường có ít du khách hơn. Tuy nhiên, sự kiện xếp hình này vẫn thu hút được sự chú ý của người dân. Một ông lão đi cùng với con trai và ba cháu trai của ông đã dừng lại để xem sự kiện. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem sự kiện này. Trông thật trang nghiêm”. Anh Markos Pastouseas, một du khách đến từ Hy Lạp, cho biết sự kiện khiến anh cảm thấy trầm tĩnh lại và bình yên. Cô Hoàng nhận xét sự kiện xếp hình này trông thật hoành tráng và khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

390c2c3c64d91c5edce80ef07bf8e1b1.jpg

Gần 5.400 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan tham gia xếp hình các chữ tiếng Trung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cùng ảnh bìa của cuốn sách Chuyển Pháp Luân trên Quảng trường Tự do ở Đài Bắc

Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Từ đó đến nay, môn tu luyện này đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Hàng triệu học viên người Trung Quốc cũng như phương Tây, đã lĩnh hội được những pháp lý-dựa trên nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”- và được trải nghiệm những lợi ích về sức khỏe lẫn tinh thần.

Những hoạt động xếp hình đầu tiên đã được tổ chức tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vào năm 1996, hình xếp khi đó là đồ hình Pháp Luân. Sau khi Sư phụ Lý Hồng Chí tổ chức năm khóa giảng giới thiệu ở Vũ Hán, pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm này đã phát triển nở rộ tại địa phương, các học viên ở Vũ Hán đã tổ chức các hoạt động xếp hình và luyện công tập thể quy mô lớn vài lần. Mỗi sự kiện là một hình xếp quy mô rất lớn với nhiều người tham gia.

Kể từ năm 2000, các học viên bên ngoài Trung Quốc Đại lục cũng đã liên tục tổ chức các sự kiện xếp hình, điều đó cho thấy bức tranh tương phản giữa những xã hội tự do và môi trường đàn áp toàn trị ở Trung Quốc. Sự kiện xếp hình ở Đài Loan được thực hiện tương tự như những gì các học viên ở Vũ Hán đã làm thời những năm đầu Đại Pháp hồng truyền ở Trung Quốc, xếp các chữ như “Pháp Luân Đại Pháp”, “Chân-Thiện-Nhẫn” và đồ hình Pháp Luân. Ban đầu, phông chữ vuông đã được sử dụng, nhưng sau đó đã được thay thế bằng phông chữ chính thống mang tính nghệ thuật hơn. Tiếp đó là các hình đồ họa như hoa sen, phiên bản 3D của cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và các chân dung của Sư phụ Lý.

Từ năm 2000 đến nay, có đến vài nghìn học viên ở Đài Loan đã tham gia các sự kiện xếp hình quy mô lớn như thế, và truyền thống đó đã được duy trì liên tục trong 21 năm qua. Bà Hoành Xuân Mai, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan cho biết: “Năm nay, chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên vẫn tổ chức được sự kiện này, và chúng tôi hy vọng sẽ mang những điều may mắn nhất đến cho mọi người.”

026efd0c0008899fb26239ad8acd5f5f.jpg

e5a7fdf8d704b03a84d5e843604528cf.jpg

Gần 5.400 học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng trường Tự do, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Theo bà Hoàng, đại dịch toàn cầu đã khiến tâm hồn của người dân bị xáo trộn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tin rằng nếu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn” hảo thì người thân cùng gia đình sẽ được ban phước lành. Vì thế, ban tổ chức sự kiện đã chọn thông điệp này làm chủ đề cho sự kiện xếp hình năm nay.

Thấy được ý nghĩa nhân sinh thông qua tu luyện Đại Pháp

Hầu hết thành phần tham gia sự kiện hôm đó là các học viên sinh sống tại các vùng miền khác nhau của Đài Loan. Một số đến từ các quốc gia khác. Anh Fabian Cybuski, một người Đức đến Đài Loan để học tiếng Hán là một trong số đó. Anh cho hay anh không muốn bỏ lỡ sự kiện thường niên này và tươi cười hạnh phúc khi phát tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

c797ee4a71adaae52e30aebdd9c00954.jpg

Anh Fabian Cybuski, một học viên người Đức đến Đài Loan để học tiếng Hán, tham gia sự kiện xếp hình

Anh Fabian sinh ra ở Phần Lan và được ông của anh nuôi dưỡng. Anh bắt đầu vận hành công ty riêng của mình trong chuyến đi thăm nước Đức vào năm 2010. Sau khi ông của anh qua đời vào năm 2016, anh cảm thấy suy sụp và bơ vơ không nơi nương tựa. Anh bắt đầu đặt ra các câu hỏi về ý nghĩa của sinh mệnh. Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh vẫn cảm thấy lạc lõng. Anh đã đọc nhiều sách của các tôn giáo và các pháp môn khác nhau, với hy vọng tìm được lời giải đáp và sự an lạc trong tâm, nhưng anh không đắc được gì cả.

Anh nói: “Khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi biết rằng đây là thứ mình hằng tìm kiếm bấy lâu.” Anh chia sẻ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho anh một cuộc sống hoàn toàn mới và anh đã thấy được hy vọng cho tương lai. Anh từng bị đau đầu và chảy máu cam, phải thường xuyên đến gặp bác sỹ, và uống rất nhiều thuốc. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã không còn dùng đến thuốc nữa. Anh cũng học được cách phân biệt đúng sai dựa trên tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Anh trở nên chân thành hơn, quyết đoán và tốt bụng hơn.

“Trước khi tu luyện, tôi chỉ biết làm sao để kiếm được tiền thôi. Tôi kiếm được những món lợi nhuận khổng lồ nhưng cuộc sống của tôi lại rất trống rỗng. Tôi khống biết mục đích tồn tại của sinh mệnh là gì cả. Tôi đã có những trải nghiệm phi thường sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tiên tôi luyện bài công pháp thứ nhất, tôi cảm nhận được những vật chất xấu đang được loại bỏ ra khỏi cơ thể của mình. Khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, cơ thể của tôi trở nên nhẹ bẫng”, anh nói.

“Tôi cảm thấy thật may mắn khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây tôi đã có được hướng đi và biết được mục đích của sinh mệnh. Tôi thấy thư thái hơn nhiều, và tôi đã tìm được niềm hạnh phúc thực sự.”

Bà Trương Vũ sống ở Đài Loan, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm. Lúc đầu bà nghĩ số lượng học viên tham gia sự kiện năm nay chắc sẽ bị hạn chế do ảnh hưởng của virus Trung Cộng. Bà đã bất ngờ và rất vui khi biết sự kiện xếp hình vẫn được diễn ra như mọi năm. “Tôi đến đây từ 7 giờ sáng nay. Tôi không biết chúng tôi sẽ tổ chức được các hoạt động như thế này thêm bao nhiêu năm nữa, vì thế tôi đặc biệt trân trọng cơ hội này”, bà cho biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/10/416238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188746.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share