Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 8-12-2020] Vào ngày Chủ nhật, 15 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Rhine-Neckar nước Đức đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại một thành phố lịch sử Heidelberg. Trời mưa liên tục từ đêm hôm trước và không khí trong trẻo mát lành được hòa quện với chút se lạnh đầu đông. Sau khi dựng quầy thông tin ngay trên con phố chính của Heidelberg, các học viên Pháp Luân Công bắt đầu trình diễn năm bài công pháp.

Sự quyến rũ của Heidelberg hầu như không bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Giáng sinh năm nay được trang trí đẹp lạ thường và cũng có không ngớt những dòng người đi bộ ngang qua. Khung cảnh tĩnh lặng và tường hòa mà các học viên mang đến đã thu hút nhiều người xem.

908c9b9f71ac2c483df19200273a0e39.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Heidelberg

e9bac7828ec5480f6831291b8a8a04a4.jpg

Người xem và du khách tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại

“Tôi chúc các bạn điều tốt đẹp nhất”

Khi hai thanh niên Iran đang rảo bước nhanh gần quầy thông tin thì một thanh niên nhìn thấy tấm biểu ngữ có ghi: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là virus tà ác nhất đang tàn phá thế giới”. Anh đã dừng lại và hỏi một học viên Pháp Luân Công: “Các bạn phản đối ĐCSTQ?” Các học viên đáp lại: “Đúng vậy, chúng tôi phản đối ĐCSTQ bởi vì cuộc bức hại Pháp Luân Công này”. Người thanh niên Iran liền đáp lại: “Tôi muốn ký bản kiến nghị.” Anh đã ký hai bản kiến nghị, một bản kiến nghị “Chấm dứt thu hoạch nội tạng sống” và một bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực “Giải thể ĐCSTQ”.

Sau khi ký các bản kiến nghị, thanh niên Iran này bắt đầu trò chuyện với học viên Pháp Luân Công và biết rằng học viên Pháp Luân Công đó đến từ Trung Quốc. Thanh niên Iran này nói rằng cả Iran và Trung Quốc đều là những quốc gia độc tài. Anh không thấy kinh ngạc khi biết Trung Quốc sẽ làm một việc như vậy. Anh thể hiện sự nhiệt thành muốn ký bản kiến nghị và nói với các học viên Pháp Luân Công: “Tôi chúc các bạn điều tốt đẹp nhất!”

Du khách Hy Lạp tìm hiểu Pháp Luân Công

Một cặp đôi người Hy Lạp nhìn trầm ngâm một hồi lâu trước quầy thông tin miêu tả về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Khi một học viên đưa tặng họ một tờ rơi và một tờ báo Pháp Luân Công, nam thanh niên đã hỏi liệu đó có phải là về việc buôn bán người không. Người học viên giải thích rằng đó là về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ở Trung Quốc, ĐCSTQ đang bức hại một cách tàn bạo một nhóm người tuân theo các tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn.” Không chỉ những học viên đó đang bị bức hại thông qua tra tấn, mà một số người còn phải đối mặt với nỗi kinh hoàng của tội ác thu hoạch nội tạng. Cuộc bức hại này đã kéo dài 21 năm và ngày hôm nay nó vẫn đang diễn ra.

Nam thanh niên đáp lại: “Thật quá dã man. Chúng tôi có thể làm được gì? Người học viên nói rằng họ có thể ký bản kiến nghị chấm dứt những tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ. Cặp đôi lập tức ký bản kiến nghị. Trước khi rời đi, học cũng lấy một cuốn Pháp Luân Côngphiên bản tiếng Anh và một tờ rơi chân tướng. Họ nói rằng sau khi quay trở về Hy Lạp, họ sẽ nói với bạn bè và gia đình mình về điều này.

Người dân địa phương muốn học Pháp Luân Công

Một phụ nữ Đức vô cùng chăm chú lắng nghe từng lời mà các học viên Pháp Luân Công đang truyền tải qua loa phóng thanh. Khi một học viên Pháp Luân Công hỏi bà có muốn ký bản kiến nghị không, người phụ nữ nói rằng bà đã ký bản kiến nghị này rồi. Người phụ nữ hỏi: “Tôi biết việc ĐCSTQ đang sách nhiễu người dân ở Hồng Kông và đang bức hại các học viên Pháp Luân Công, nhưng làm sao mà tôi lại chưa nghe thấy bất cứ điều gì về tội ác thu hoạch nội tạng sống này trên truyền hình nhỉ?” Bà dường như không hiểu điều gì đang diễn ra. Người học viên nói: “Tất cả chính là vì lợi ích kinh tế của chính phủ Đức, của các công ty lớn của Đức và của các doanh nghiệp muốn làm ăn với ĐCSTQ. Họ muốn kiếm tiền và thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với ĐCSTQ. Chính vì thế mà chính phủ sẽ không nói gì cả, do đó không một kênh truyền thông nào báo cáo về điều này.”

Người phụ nữ đồng tình với điều học viên Pháp Luân Công giải thích. Phía bên kia của quầy thông tin là nơi các học viên Pháp Luân Công đang luyện bài công pháp thứ năm, thiền định. Người phụ nữ Đức nói: “Tôi nghĩ bài tập thiền này thực sự tốt. Tôi muốn thử tập.” Học viên Pháp Luân Công này đã đưa tặng bà một tờ rơi có thông tin giới thiệu về Pháp Luân Công và người phụ nữ bắt đầu đọc một cách chăm chú. Người học viên giới thiệu với bà rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia với năm bài công pháp rất đơn giản và dễ học. Người phụ nữ tỏ ra rất hứng thú và học viên Pháp Luân Công này nói với bà rằng có một điểm luyện công tập thể ở một công viên ở Heidelberg. Trước khi vui vẻ rời đi, người phụ nữ này đã ghi lại tên và số điện thoại của học viên điều phối ở địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/8/416185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/16/188822.html

Đăng ngày 18-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share