Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-12-2010] Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp tại Nhà tù Vị Nam tỉnh Thiểm Tây bị giam chung với các tù nhân phạm tội. Những tù nhân hình sự thì không bị còng tay nhưng học viên lại bị còng tay.

Ngay khi vừa đến nhà tù, học viên bị đưa vào Đội 11 và bị bức hại tàn bạo. Dưới đây là vài ví dụ về sự bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng.

Khi ông Chu Bưu, một học viên ở tỉnh Tây An nói, “Pháp Luân Đại Pháp Tốt,” lính canh đã bảo nhiều tù nhân khác đánh đập ông. Một trong số họ đã liên tục đánh vào bàn chân ông bằng một cái ghế gỗ. Sau đó, ông Chu đã bị đưa đi biệt giam.

Một học viên khác, ông Vương Phong, khoảng 70 tuổi, bị đưa vào phòng thi hành công vụ và bị các lính canh đánh đập tàn bạo vì nói, “Pháp Luân Công không phải là tà giáo.” Sau đó ông bị còng tay và bị đưa đến đội đặc biệt chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Có ba tù nhân được chỉ định giám sát chặt chẽ các học viên Pháp Luân Công vào mọi lúc. Các tù nhân hình sự này được cấp quyền đặc biệt để làm điều này. Tô Minh Anh, người bị kết án tù chung thân vì nhiều lần hãm hiếp và làm hại thân thể người chị dâu của anh ta là một trong số họ. Anh ta rất tàn ác và sử dụng mọi thủ đoạn để tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công.

Viên Kiện, đội trưởng Đội 11, đã ra hiệu cho các tù nhân giám sát để khởi xướng cuộc tra tấn học viên Pháp Luân Công. Viên thường xuyên vô cớ đánh đập và lăng mạ học viên Pháp Luân Công.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hỗ trợ các lính canh tù và khuyến khích họ tham gia vào cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công. Tiền thưởng mà họ kiếm được phụ thuộc vào số lượng các học viên Pháp Luân Công bị làm cho từ bỏ niềm tin của mình. Để có được tiền thưởng, lính canh đã thuyết phục các tù nhân hình sự bức hại học viên để trao đổi điểm thưởng. Nếu một tù nhân buộc một học viên từ bỏ niềm tin, tù nhân sẽ có 10 điểm. Kết quả là các tù nhân này được khuyến khích tra tấn các học viên Pháp Luân Công mà không màn đến nhân đạo hay lương tâm con người.

Các phương thức dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công rất tàn bạo. Họ còng chặt tay các học viên ra sau lưng, với một tay bắt chéo từ trên xuống qua vai và một tay từ dưới lên. Họ dùng hai tù nhân để giữ chân một học viên, trong khi tù nhân thứ ba dậm lên người của học viên. Họ thúc đầu gối vào hai quả thận, ở sau lưng học viên. Họ bịt miệng học viên để ngăn anh ấy thở hay dìm học viên vào nước.

Họ cũng đập mặt học viên xuống đất, và sau đó một tù nhân ngồi lên lưng học viên, nắm cổ anh ta và bẻ ngược về sau, hai tù nhân khác nắm hai tay học viên và bẻ ra sau. Một số học viên đã chết sau khi bị tra tấn theo cách này. Học viên Pháp Luân Công, ông Vương Phong, một học viên nam lớn tuổi ở thành phố Hàn Thành, đã trải qua loại tra tấn này và hết sức đau đớn.

Nhiều tù nhân đã đè chặt các học viên Pháp Luân Công xuống đất, ngồi lên lưng họ, và đập đầu họ xuống đất. Học viên Pháp Luân Công, ông Cao Mãn Đường đã trải qua loại tra tấn này. Hiện giờ ông bị giam tại Nhà tù Vị Nam

Họ cũng còng tay học viên vào những đồ vật nằm thấp ở trên nền đất trong thời gian dài. Học viên Mã Kiệt đã bị trói vào phần dưới của một chiếc giường nhiều tầng, đưa mặt vào trong với đầu bị kéo xuống, hai chân bị cong và đầu gối bị trói vào cột kim loại, và chân bị trói vào thanh giường. Tư thế này cực kỳ đau đớn.

Những hình thức tra tấn thông thường khác được sử dụng gồm có xoắn tay của học viên, đổ dầu thấm vào mũi và mắt học viên, ép các học viên đứng hay ngồi trên một cái ghế trong những tư thế hỗn hợp trong thời gian dài, hạn chế cho đi vệ sinh, và nhiều hình thức đau đớn khác. Các viên chức nhà tù thường nói, “Miễn là các học viên Pháp Luân Công không bị giết, các tù nhân có thể sử dụng bất kỳ hình thức tra tấn nào tại mọi thời điểm để buộc họ từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công”.

Hầu hết các học viên Pháp Luân Công bị giam trong Đội 1, Đội 5, Đội 6 và Đội 11.

Việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công diễn ra tàn bạo nhất trong Đội 1 và Đội 11. Những người chủ chốt chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại nằm trong hai đội này: Đội trưởng Đội 1 là Vương Xương Thịnh và đội phó Lôi Phong; đội trưởng Đội 11 là Viên Kiện và đội phó Dã Minh Đông, và quản lý đội Trương Trung Thu.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/4/陕西省渭南监狱迫害法轮功学员的罪恶-233262.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/22/122054.html
Đăng ngày: 01-01-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share