Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2010] Vào tháng 7 và tháng 8, Phòng 610 ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã thiết lập những trung tâm tẩy não ở quận Nạp Khê và huyện Cổ Lận ở Lô Châu. Họ đóng gọi lại những tài liệu tuyên truyền cũ – mà những thiếu sót của chúng đã bị phơi bày – để cố ép các học viên Pháp Luân Công bị bắt giam phải “học” chúng.

Điều khiển bộ máy tuyên truyền quốc gia, ĐCSTQ đã bịa đặt một loạt những dối trá về Pháp Luân Công, như “không cho phép người ta uống thuốc,” “Tự thiêu,” “tự sát,” v.v… Nó đã dùng những lời dối trá kinh khủng này để lừa gạt nhân dân Trung Quốc. Sự lừa dối này đã được lan truyền khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công đã chứng minh những dối trá này, từng cái một đều là sai. Nhiều người Trung Quốc biết rằng vụ “tự thiêu Thiên An Môn” là giả mạo và Pháp Luân Công bị dàn dựng để bị bôi nhọ.

Gần đây, ĐCSTQ đã sử dụng lại những lời dối trá cũ của nó và cố tăng cường chúng để tái sử dụng như “những tài liệu giảng dạy” trong trại tẩy não.

Một ví dụ là họ dùng sự kiện “Phó Di Bân giết vợ anh ta.” Khi Phó Di Bân xuất hiện trên truyền hình, anh ta bối rối, mâu thuẫn với chính mình, và run rẩy không ngừng. Sau đó có tiết lộ rằng anh ta không phải là một học viên và anh ta bị bệnh tâm thần. ĐCSTQ đã sử dụng Phó Di Bân để làm xấu đi hình ảnh của các học viên Pháp Luân Công, nhưng anh ta đã bị phát hiện là dối trá. Hiện tại ĐCSTQ đã làm lại đoạn phim, cho thấy những tấm hình Phó Di Bân ngồi thiền và vài cảnh máu me để cho nó đáng tin cậy hơn và gia tăng nỗi sợ hãi.

Cũng có một phiên bản mới của vụ “tự thiêu Thiên An Môn”. Cô bé Lưu Tư Ảnh được chiếu trên đài truyền hình quốc gia bị băng bó từ đầu đến chân sau khi bị bỏng nghiêm trọng. Việc băng bó cô bé rõ ràng là vi phạm những kiến thức y khoa cơ bản trong việc điều trị những vết bỏng nặng. Khi sai sót lớn này bị phơi bày, một phiên bản phim mới chỉ quay khuôn mặt của Lưu Tư Ảnh và giấu đi toàn bộ phần thân được băng bó của em. Vương Tiến Đông đã đốt cháy toàn thân của anh ta, nhưng cái chai nhựa đầy xăng nằm giữa hai chân của anh ta vẫn còn nguyên vẹn. Trong đoạn phim mới, những cảnh có chai nhựa màu xanh đã bị bỏ đi.

Các học viên Pháp Luân Công bị bắt và bị đưa đi “học” tại các trại tẩy não. Họ liên tục bị ép xem và nghe những lời dối trá này. Và họ bị ép phải viết những báo cáo rằng họ chấp nhận “sự giáo dục” sau khi “học” những sự dối trá này. Họ cũng được thông báo phải viết “bản cam kết”, hứa từ bỏ niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn và sẽ ngưng tập luyện Pháp Luân Công.

Viên chức ĐCSTQ tại các trại tẩy não đã hăm dọa và tra tấn những học viên phản đối sự dối trá và những ai từ chối viết tuyên bố bảo đảm. Kết quả của việc tra tấn, vài học viên bị mất trí tạm thời hay bị bại liệt, và thậm chí một số đã chết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/7/232136.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/21/121531.html
Đăng ngày 25-11-2010, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share