Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2010] Có thông báo rằng 15 học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền thành phố Đường Sơn bắt cóc vào ngày 24 tháng 11 năm 2010. Tám người bị giam trong Trại giam thành phố Đường Sơn lúc nửa đêm. Những người khác bị đưa đến Trại giam số 1 thành phố Đường Sơn.

Các học viên Trương Tú Phân, Trần Ngọc Quần và Trần Kiến Quân ở thôn Thánh Thủy Viện, thành phố Tuân Hóa đã bị đưa đến nhà giam bởi một đặc vụ vào khoảng 5 giờ sáng.

Công an ở Cục an ninh quốc nội thành phố Đường Sơn, Đội Lộ Bắc thuộc Đồn công an Đường Sơn và Nhà ga công cộng Triều Dương Đạo đã đột nhập vào nhà học viên Pháp Luân Công, anh Lý Cường lúc 6 giờ sáng. Họ đã tịch thu một máy tính, đĩa CD và những tài sản cá nhân khác mà không có lệnh khám. Họ mở cửa phòng, ném tất cả quần áo xuống sàn và tịch thu một máy tính khác của một người nhà của anh Lý (không phải học viên). Anh Lý trở về nhà vào khoảng 5 giờ chiều.

Bà Lý Lệ Hoa, 65 tuổi ở đường Thảo Trường đã bị bắt lúc 8 giờ sáng bởi công an ở Phòng công an nhân dân thành phố Đường Sơn, Đội Lộ Bắc và Đồn công an Kiều Đồn. Chồng bà sắp đi làm vào lúc 8 giờ sáng. Khi ông mở cửa thì một toán công an đã nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp và xông vào nhà ông. Họ ẩn nấp trên cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn. Họ tất cả có tám người. Họ đã quay phim toàn bộ quá trình xông vào nhà. Vương Bân (người đã liên tục bức hại các học viên Pháp Luân Công) ở Đồn công an Kiều Trân la to rằng có người đã tố giác bà Lý với chính quyền và họ cần lục soát nơi ở. Họ cố đưa bà đi, nhưng bà đã phản kháng. Bốn người trong số họ bắt đầu lôi kéo bà. Ai đó đã gọi cho bốn công an khác (tổng cộng là 12 người) và họ đã mang bà ra xe công an. Bà hô to trong hành lang, “Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bắt giữ người tốt!” Bà Lý đã bị chuyển đến Trại giam số 1 thành phố Đường Sơn vào khoảng 5 giờ chiều.

Tương tự, khoảng 8 giờ sáng, khi học viên, bà Trương Tú Vinh sắp rời khỏi nhà thì sáu đặc vụ ở Đồn Lộ Bắc và Đồn công an Điếu Ngư Đài đã nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp của họ và xông vào nhà bà. Họ đã lục soát nơi ở, và tịch thu các sách Đại Pháp và những tài sản cá nhân khác. Trước khi rời đi, công an la to, “Chúng tôi sẽ trở lại!”

Học viên, bà Diệp Hồng Hà đã bị công an ở Đồn công an quận phát triển Nam Bảo bắt giữ khi đang làm việc tại Bệnh viện nhà tù Kí Đông vào chiều hôm đó. Hiện bà đang bị giam tại Trại giam Trường Ninh Đảo.

Học viên, ông Trương Chí Châu và vợ là bà Vương Kim Lan sống tại quận Đức Nguyên Lý. Công an đã xông vào nhà họ vào sáng hôm đó. Ông Trương bị đưa đến Trại giam Trường Ninh Đảo. Ông trở về nhà lúc 10 giờ 30 phút tối cùng ngày vì ông không qua được đợt kiểm tra sức khỏe.

Học viên, Tạ Quốc Hương ở thôn Lưu Gia Doanh, quận Phong Nhuận, thành phố Đường Sơn cũng bị bắt giữ vào sáng hôm đó và bị đưa đến Trại giam Lưu Gia Doanh.

Khoảng 11 giờ sáng Cục an ninh quốc nội của Đồn nhân dân huyện Ngọc Điền đã bắt giữ học viên ông Lý Hán Tân ở thôn Tiểu Triệu Các Trang, xã Triều Lạc Ốc, huyện Ngọc Điền. Họ đã xông vào và lục soát nhà ông, tịch thu hai máy tính và máy in của ông.

Cùng ngày, các học viên Từ Thúy Hoa và Từ Hướng Chí ở Đại Phong Cốc, xã Việt Hà, quận Khai Bình, thành phố Đường Sơn đã bị bắt giữ và bị đưa đến Trại giam Việt Hà. Nhà họ cũng bị đột nhập và lục soát. Học viên, bà Hàn Tú Anh ở thôn Thạch Phật Lâm, thị trấn Dương Quan Lâm, quận Phong Nhuận đã bị bắt giữ bởi công an của Đồn nhân dân quận Phong Nhuận. Nhà bà cũng bị đột nhập và lục soát. Học viên Lý Thiểu Huy đã bị công an ở Đồn nhân dân Lâm Ấm Lộ bắt giữ trong khi đang giảng rõ sự thật. Gia đình của bà Trương Tú Phân (ở thành phố Tuân Hóa) đã bị bắt giữ và nhà bà bị đột nhập và lục soát. Khương Thuận Tài ở huyện Loan Nam và Lý Hán Tân ở huyện Ngọc Điền đã bị bắt và nhà họ bị đột nhập và lục soát. Học viên Trương Nghệ Bưu ở huyện Nhạc Đình đã bị bắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/28/唐山地区十余法轮功学员同天遭绑架、骚扰-233031.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/9/121858.html
Đăng ngày 22-12-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share