Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 10-12-2010]

Ngày 30 tháng 11 năm 2010, khoảng 9 giờ sáng, ba công an ở Cục an ninh quốc gia huyện Đan Thành đã đột kích vào nhà của học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Nhạc Diễm Bình. Bà không có ở nhà, nhưng người mẹ 100 tuổi bị tàn tật của bà lại ở nhà một mình khi đó. Nó giống như một vụ ăn cướp tại nhà: mẹ bà rất sợ hãi, và bị nôn hết thức ăn ra ngoài.

Họ đã lục soát từng phòng và thậm chí lấy đi máy nghe nhạc mà bà lão sử dụng hàng ngày. Họ lấy đi các sách Đại Pháp và hình của Sư phụ. Đầu năm nay, bà Nhạc đã bị giam ngoài ý muốn trong năm ngày.

Không lâu sau công an đã đột kích vào nhà của một học viên khác là bà Lý Tố Chi. Khi họ đến, bà Lý đang ở cầu thang trong sân. Bà không biết bất kỳ người công an nào và họ mặc thường phục. Họ không đưa ra bất kỳ giấy tờ nào nhưng đã xâm phạm nhà ở và tùy tiện lấy đi nhiều tấm ảnh. Họ lấy các sách Đại Pháp và tài sản cá nhân. Bà Lý Tố Chi đã đóng cửa và hỏi tên của họ. Tên của họ là Hách Đức Chí, Lưu Tân Kiến, và Vị Nhất. Vị Nhất, thủ phạm chính, đã bị kết án hai năm tù vào năm 2007 vì tống tiền một nhà sư địa phương. Sau khi được thả, ông ta trở thành một công an tại Cục an ninh quốc gia!

Vào năm 2009, trước Đại hội Đảng toàn quốc 2009, công an huyện Đan Thành đã bắt giữ các học viên địa phương trên diện rộng. Năm học viên hơn 60 tuổi đã bị bắt giữ, và gia đình của họ bị tống tiền. Các học viên bị bắt giữ là: Trương Bồi Hoa, Trình Hiểu Hoa, Chu Quế Anh, Quách Quế Anh, và Lưu Văn Anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/10/河南郸城县恶警骚扰恐吓百岁残疾老人-233463.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/18/122000.html
Đăng ngày 24-12-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share