Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 02-12-2020] Thụy Điển không thực hiện phong tỏa toàn diện khi virus Trung Cộng (virus corona) bùng phát. Thay vào đó, họ áp dụng một loạt các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus. So với các quốc gia châu Âu khác, Thụy Điển quản lý nới lỏng hơn.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đặc biệt trân quý cơ hội này để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ tổ chức các hoạt động bên cạnh Tòa nhà Quốc hội vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, bất kể nắng mưa, để giới thiệu với người dân về môn tu luyện cũng như để họ biết về những tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

a16120b4ae3d22e64fe41cf65c2ff574.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động bên cạnh Tòa nhà Quốc hội ba lần một tuần để thông tin cho người dân về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Người dân địa phương cảm động trước kháng nghị ôn hòa của các học viên

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, nhiệt độ giảm xuống. Nhưng bất chấp mưa gió, các học viên vẫn dựng quầy thông tin bên cạnh Tòa nhà Quốc hội như thường lệ. Họ che các bảng trưng bày, tài liệu và những thứ khác bằng những tấm nhựa và tiếp tục thực hiện công việc của mình. Một số học viên trình diễn các bài công pháp trong mưa trong khi các học viên khác phát tờ thông tin và giải thích sự việc cho người qua đường.

3bbb9f15e7198749b409ad0b4bee9377.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong mưa vào ngày 20 tháng 11 năm 2020

94f18503054dacfba4925f58f309ff80.jpg

Người dân địa phương ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo ở Trung Quốc bất chấp trời mưa

Một số người qua đường đã bị thu hút bởi khung cảnh tĩnh lặng và an hòa, họ đã dừng lại tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Jenny và người bạn hiếu kỳ về hoạt động của các học viên. Khi họ biết rằng các học viên ở Trung Quốc bị giam giữ và bị lấy nội tạng mà không có sự đồng thuận, cô Jenny đã cảm thán thốt lên: “Làm sao một việc như vậy lại có thể xảy ra chứ?” Sau khi ký bản kiến nghị, cô nói: “Tôi biết người dân ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo. Tôi không nghĩ rằng chính quyền đó lại có thể làm một việc khủng khiếp như thu hoạch nội tạng thế này. Các bạn thật xuất sắc khi đã dũng cảm ở dưới mưa và lên tiếng cho những nạn nhân này ở Trung Quốc. Tôi nhất định ủng hộ các bạn!”

Một người đàn ông trung niên đã dừng chân và đọc các bảng trưng bày. Khi được hỏi rằng ông đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa, ông trả lời: “Tôi vẫn đang chú ý đến điều đó. Các bạn đã làm thật tốt. Tôi ủng hộ các bạn.” Khi được hỏi liệu ông có muốn ký bản kiến nghị không, ông nói rằng ông không thể ký gì cả do đặc thù công việc của mình. Ông đã khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực và nói họ sẽ thành công.

Hai người đàn ông đã hỏi về cuộc bức hại. Một người lập tức ký bản kiến nghị. Thấy bạn của mình có chút do dự, người đàn ông này nói: “Ông ký đi. Tất cả đều là vì chúng ta. Chúng ta cần ủng hộ họ.”

Một người đàn ông khác đã đề nghị tài trợ để thể hiện sự ủng hộ của mình. Các học viên lịch sự từ chối, và thay vào đó, họ đã đề nghị ông chia sẻ thông tin về cuộc bức hại. Người đàn ông xúc động nói: “Những gì các bạn đang làm không thể mua được. Đó là một nỗ lực vĩ đại.”

Năm du khách trẻ từ Anh đã đứng thành hàng trước bàn thông tin để chờ ký bản kiến nghị. Họ ướt sũng vì không có ô. Trong số đó có ba thanh niên đến từ Hồng Kông. Tất cả họ đều thể hiện sự khâm phục trước nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng ngay cả trong trời mưa.

Nhân viên an ninh từ Tòa nhà Quốc hội cũng ghé qua và giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng các học viên. “Các bạn vẫn ở ngoài này trong trời mưa như trút nước. Pháp Luân Đại Pháp quả là tốt nhất! Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt.”

Cuộc bức hại dựa trên lừa gạt này phải kết thúc

Thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020, cô Charlotte Krook và người bạn của cô đi ngang qua Tòa nhà Quốc hội. Đây là lần đầu tiên cô thấy các học viên luyện các bài công pháp và cô cũng muốn tự mình trải nghiệm. Cô ngạc nhiên khi cảm nhận thấy một trường năng lượng mạnh mẽ. Sau khi luyện các bài công pháp, cô đã ký bản kiến nghị.

7a3394270f29420f5c61daf5cf3284f0.jpg

Cô Charlotte Krook, một nghệ sỹ Thụy Điển, trải nghiệm các bài công pháp. Cô đã biết về cuộc bức hại từ Internet. Cô và người bạn đã ký bản kiến nghị

Cô Charlotte Krook nói rằng cô là diễn viên và là một nghệ sỹ. Cô nói: “Tôi vẫn đang tìm các bạn. Cuối cùng thì tôi đã gặp được các bạn ngày hôm nay.” Cô đã nói với các học viên rằng cô đã thử nhiều công pháp và đặc biệt yêu thích văn hóa phương Đông. Cô nói: “Tôi đã theo dõi Pháp Luân Đại Pháp trên Internet trong nhiều năm. Gần đây, tôi đã nghĩ về việc thử luyện tập môn này. Sau đó thì tôi tìm được các bạn hôm nay. Tôi đã thử bài công pháp thứ hai và cảm giác thật tuyệt vời.”

Cô nghĩ rằng cuộc bức hại dựa trên dối trá và lừa gạt cần phải chấm dứt. Cô khâm phục các học viên đã lặng lẽ và ôn hòa kháng nghị phản bức hại trong 21 năm qua. “Đúng là một cuộc đàn áp tà ác. Tuy nhiên, nhiều người trên thế giới đang thực hành môn tu luyện này. Điều đó cho thấy môn tu luyện phi thường như thế nào.”

Các bạn cần để tất cả mọi người trên thế giới biết việc này

Một người đàn ông từ Ba Lan cùng vợ và ba người con đã lắng nghe các học viên giải thích về cuộc bức hại vào ngày thứ Bảy, 28 tháng 11. Sau khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng, ông nói: “Tôi biết ĐCSTQ là một chế độ độc tài. Nó không chấp nhận những quan điểm khác biệt và không có tự do tín ngưỡng. Nó đã đi xa đến mức sử dụng cả đến những phương thức tàn bạo như vậy, thu hoạch nội tạng, để giết những dân chúng vô tội. Thật là tàn nhẫn. ĐCSTQ đúng là ác quỷ. Tôi ủng hộ các bạn phản đối cuộc bức hại này.” Vợ và con cái ông đã ký bản kiến nghị.

Các học viên đã tìm một cuốn tài liệu nhỏ bằng tiếng Ba Lan và nhanh chóng đưa cho gia đình ông để mọi người cùng đọc. Ông nói: “Cuốn tài liệu này thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ đọc khi chúng tôi về nhà.”

Hai người đàn ông từ Úc đã kinh hoàng khi họ biết về việc tra tấn và thu hoạch nội tạng mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải chịu đựng chỉ vì sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ nói: “Các bạn đang làm một việc vô cùng quan trọng. Các bạn phải phơi bày những việc làm tà ác của ĐCSTQ và để mọi người thấy được nó tà ác ra sao.”

Hai người đã trò chuyện cùng một học viên ở Đức một hồi lâu. Một người nói: “ĐCSTQ chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế. Họ giết hại người dân để lấy tạng kiếm tiền. Họ chưa thỏa mãn với việc thống trị Châu Á và xâm chiếm Châu Âu. Họ muốn thao túng toàn thế giới. Chúng ta không được để cho ĐCSTQ thành công. Các bạn đang làm một việc thật tuyệt vời. Các bạn phải để cho toàn thế giới biết ĐCSTQ là một ác quỷ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/2/415912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/9/188672.html

Đăng ngày 12-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share