Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2020] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999, nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm, nằm ở thị trấn Lan Gia, thành phố Trường Xuân, đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại. Các thủ phạm sử dụng các kỹ thuật tra tấn rất dã man đối với các học viên bị bỏ tù, gây thương tích nặng hoặc thậm chí tử vong.

Từ ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhà tù đã bắt đầu một chiến dịch mới với mục tiêu buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Các lính canh đã cách ly những học viên “chưa chuyển hóa” và không cho phép họ tiếp xúc với các học viên khác.

Thông tin cho biết một số học viên đã bị ép phải đeo còng tay trong hơn hai tuần. Một số bị ép ngồi dưới sàn suốt đêm trong khi các lính canh xịt nước lạnh vào họ. Một số học viên đã tuyệt thực để phản đối. Các tù nhân sau đó đã bức thực họ và ép họ viết giấy cam đoan để từ bỏ đức tin của mình. Nếu các học viên từ chối “chuyển hóa”, họ sẽ không được phép nghỉ giải lao ở hành lang hoặc bên ngoài.

Tại khu nhà giam thứ tám, còn được gọi là “Khu giáo dục”, có hơn 100 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ vào thời điểm viết bài. Năm 2019, sau khi Tiền Vĩ nhậm chức trưởng khu nhà giam thứ tám, ông ta đã dùng mọi cách để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông ta đã cấm các học viên ăn, ngủ, hoặc tắm, và nhốt họ trong phòng biệt giam.

Cô Kim Yến, một học viên Pháp Luân Công, đã chống lại bức hại. Cô từ chối ngồi vào chiếc ghế đẩu nhỏ, một phương pháp tra tấn đau đớn. Cô bị tù nhân Vương Thục Văn đánh nhiều lần và bị nhốt trong phòng biệt giam hơn hai tháng.

Một học viên khác là cô Liên Kim Hoa cũng bị Vương Thục Văn đánh đập nhiều lần. Một đêm, Vương đã kéo cô Liên khỏi giường và ép cô viết giấy cam đoan từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

4c03ba14d2d445672074fb5c37ae9fa3.jpg

Minh họa tra tấn: đánh và đập đầu vào tường

Học viên Sở Chiêm Phong đã bị tù nhân Trịnh Đan đánh đập vào tháng 7 năm 2020. Sau đó, bà Sở đã bị đội trưởng Lý Tiếu Lôi biệt giam và buộc phải viết bản cam kết.

Học viên Trì Thục Linh đã bị biệt giam ba tháng vào năm 2020. Lý do là vì bà đã không “chuyển hóa” đủ tốt.

Học viên Xa Bình Bình bị biệt giam vào tháng 8 năm 2020. Bà Xa đã tuyệt thực để phản đối, nhưng bà đã bị bức thực dã man. Mỗi khi họ rút ống bức thực ra, nó đều bị dính máu.

Thông tin của những kẻ bức hại:

An Đồng Vũ, Trưởng ngục: +86-43185375001

Ngụy, Phó ngục: +86-43185375006

Các phó ngục khác: +86-43185375004, +86-43185375005

Tào Hồng, Trưởng khu giam: +86-43181234733

Phòng Hành chính: +86-43185375022

Phòng Chính trị: +86-43185375021

Phòng Giám sát Kỷ luật: +86-43185375053

Tiền Vĩ, Trưởng khu giam thứ tám: +86-43185375045, +86-43185375098


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/1/415830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/10/188704.html

Đăng ngày 19-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share