Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2020] Một cư dân ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi tuyệt thực hơn một năm để phản đối việc ông bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 12 năm 2020, con trai và con dâu của ông Quách Bảo Quân đã gặp được ông tại bệnh viện, đây là lần đầu tiên họ được gặp ông từ khi ông bị bắt vào ngày 10 tháng 11 năm 2019.

Theo lời kể của con trai, cha anh ở trong một căn phòng lớn cùng với hàng tá bệnh nhân khác. Nhìn ông rất hốc hác với đôi môi rất khô và da nứt nẻ và hai mắt sưng phồng. Ông có một cái ống dẫn thức ăn ở mũi. Ông đang nhận glucose thông qua hai cánh tay, vốn đầy những vết bầm tím và vết thương kim tiêm từ những lần tiêm trước. Ông cũng được nối với một cái máy đo điện tâm đồ và ống thông tiểu.

Y tá nói rằng ông chỉ nặng khoảng 40 kg và được đưa đến bệnh viện trên một chiếc xe lăn.

Khi gặp gia đình, ông cố nói chuyện nhưng bị ho dữ dội. Giọng ông rất yếu.

Một tuổi thơ cay đắng

Ông Quách Bảo Quân, 62 tuổi, sinh ra tại làng Hầu Trại, khu Nhị Thất ở Trịnh Châu. Cha ông là ông Quách Nguyên Lâm là một bác sỹ Trung y nổi tiếng. Khi ông Quách được vài tuổi thì cha bệnh nặng và qua đời. Mẹ ông phải làm việc rất vất vả để nuôi nấng hai chị em ông.

Để ông Quách có cơ hội đến trường, chị ông phải bỏ học. Trân quý cơ hội này, ông học rất chăm chỉ và xuất sắc trong việc học. Đồng thời, ông cũng làm đồng áng vất vả để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Sau nhiều năm làm việc và học tập chăm chỉ, ông Quách đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Trịnh Châu. Ông đã làm nhiều công việc trong nhiều năm, bao gồm là một viên chức làng, một giáo viên tiểu học và một kế toán ở bệnh viện địa phương.

Ông tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995 khi đang làm việc tại bệnh viện. Ông sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và được bạn bè cùng đồng nghiệp công nhận là một người tốt.

Bị bắt và kết án

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Quách đã liên tục bị bắt và giam giữ. Ông cũng bị đưa vào các trại lao động. Gia đình ông đã chịu khổ nạn rất lớn.

Tối ngày 10 tháng 11 năm 2019, ông Quách bị bắt khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông bắt đầu tuyệt thực ngay khi bị đưa đến trại tạm giam Số 3 Thành phố Trịnh Châu, tại đây gia đình không được gặp ông mãi đến khi ông sắp chết.

Ngày 9 tháng 1 năm 2020, công tố viên địa phương đã truy tố ông Quách và chuyển vụ án của ông đến Toà án Khu Trung Nguyên. Trưa thứ Sáu ngày 12 tháng 6, toà án thông báo cho con trai và luật sư của ông rằng ông đã bị lên lịch xét xử vào sáng hôm sau.

Ông Quách đã tham dự phiên toà thông qua một buổi video trực tiếp tại trại tạm giam. Ông thừa nhận rằng đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công nhưng phủ nhận rằng hành động đó là vi phạm pháp luật và lên tiếng vì cuộc bức hại là hành vi sai trái. Ông nói ông sẽ không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Công.

Người con trai đã biện hộ vô tội cho ông. Khi anh đang đọc lời biện hộ giữa chừng thì thẩm phán ngăn anh lại và nói rằng anh phải cẩn trọng lời nói và hành vi của mình. Thẩm phán yêu cầu anh ký vào biên bản biện hộ và gửi đến toà án sau phiên toà. Thẩm phán cũng hỏi rằng anh có tu luyện Pháp Luân Công không. Anh trả lời rằng việc này không liên quan gì đến vụ án.

Luật sư của ông Quách cũng biện hộ vô tội cho ông trước khi thẩm phán hoãn phiên toà.

Theo lời người con trai, qua video, anh thấy trong mũi ông Quách có một ống dẫn thực. Dù ông đã tuyệt thực gần bảy tháng và giọng rất yếu nhưng ông vẫn có một tinh thần tốt.

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, thẩm phán đã kết án ông Quách hai năm và phạt 20.000 Nhân dân tệ. Ông đã kháng án nhưng toà án trung cấp vẫn giữ nguyên bản án vào ngày 28 tháng 8.

Tình trạng nguy kịch

Ngày 3 tháng 12 năm 2020, một nhân viên của Toà án Khu Trung Nguyên đã gọi cho con trai ông Quách. Người này nói rằng trại tạm giam đã liên lạc với họ để xin số điện thoại của anh và cha anh đang bệnh rất nặng và lính canh trại tạm giam muốn anh đến gặp cha.

Vài giờ sau, lính canh trại tạm giam đã gọi cho người con trai và nói họ đã đưa cha anh đến Bệnh viện Nhân dân Số 2 Thành phố Trịnh Châu. Họ nói rằng ông Quách đã bắt đầu tuyệt thực vào đầu tháng 11 năm 2019 và bị bức thực mỗi ngày.

Vợ chồng người con trai đã đến bệnh viện khoảng 1 giờ 30 phút chiều. Dưới sự giám sát của hai lính canh trại tạm giam, họ đã gặp bác sỹ chăm sóc ông.

Bác sỹ nói rằng ông Quách bị suy dinh dưỡng nặng, còn bị viêm phổi và huyết khối. Ông đã nhập viện nhiều lần và đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Bác sỹ và lính canh trại tạm giam đã hối thúc người con trai thuyết phục cha mình ăn uống. Họ cũng yêu cầu anh ký vào đơn đồng ý nhưng anh đã từ chối tuân theo.

Bác sỹ hăm doạ rằng nếu không có đơn đồng ý thì họ không thể cho anh gặp cha mình. Anh vẫn từ chối ký vào đơn.

Ba phút sau khi bác sỹ và lính canh rời đi, lính canh đã gọi cho người con trai và nói rằng cấp trên của họ đã cho anh quyền hạn đặc biệt được gặp cha anh mà không cần ký vào đơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/416019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/8/188655.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share