Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2020] Một ông lão ngoài 80 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đang cực lực tìm kiếm công lý cho cô con gái, người đã bị giam ba tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chính quyền thành phố Cát Lâm đang ngăn chặn tất cả các học viên Pháp Luân Công bị bắt vì đức tin của họ được gặp những luật sư bên ngoài thành phố và tuyên bố rằng đây là lệnh của cấp trên. Cũng theo mệnh lệnh này, những luật sư địa phương mà chính quyền cho phép các học viên thuê chỉ có thể biện hộ có tội cho các học viên.

Không có bất kỳ kênh pháp lý nào có thể dùng để tìm kiếm công lý, gia đình của nhiều học viên hoàn toàn không biết về tình trạng người thân của họ khi họ bị bắt. Một số gia đình chỉ biết được các bản án tù của học viên sau một thời gian dài họ bị kết án tù.

Để giải cứu con gái mình, người cha già hơn 80 tuổi của bà Kim Mẫn đã quyết định tự đại diện cho bà. Theo quan điểm pháp lý gần đây đã đệ trình cho Viện kiểm sát địa phương, ông yêu cầu công tố viên cung cấp thông tin về vụ án của con gái và yêu cầu huỷ bỏ cáo buộc đối với bà. Ông nói rằng con ông không làm gì sai khi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và làm một người tốt. Là một người cha, ông nói ông có trách nhiệm biện hộ cho con mình.

bf4a78335ae4fe51fae2c8e2807646c0.jpg

Bà Kim Mẫn

Ngày 11 tháng 9 năm 2020, bà Kim Mẫn bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với một tài xế taxi về Pháp Luân Công. Ngày 14 tháng 9, bà bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm và việc bắt giữ bà đã được thông qua vào ngày 23 tháng 10.

Ngày 8 tháng 11 năm 2020, cha bà Kim và chị gái bà đã đến Sở Công an Huyện Vĩnh Cát để hỏi về vụ án của bà. Ông than phiền rằng hai tháng sau khi bà bị bắt, gia đình vẫn không được vào thăm bà và không nhận được bất kỳ thông báo nào về vụ án của bà. Viên cảnh sát tiếp họ phủ nhận không biết bất kỳ thông tin gì về việc bắt giữ bà Kim và chỉ dẫn họ đến Đồn công an Huyện Vĩnh Cát.

Trong vài tuần tiếp theo, cha bà Kim thường xuyên đến đồn công an nhưng lại bị chỉ đi lòng vòng.

Khi ông lại đến sở công an vào ngày 19 tháng 11, ông khăng khăng yêu cầu người bắt con gái ông phải cung cấp thông tin của con gái ông cho ông, sợ rằng bà có thể bị “mất tích”. Sau khi hỏi chỉ thị từ cấp trên, anh ta nói với ông rằng vụ án của bà đã được gửi đến Viện Kiểm sát Khu Thuyền Doanh.

Ông lão lại đến Viện kiểm sát và nói chuyện với công tố viên họ Nhân. Ông nói rằng con gái mình không vi phạm pháp luật khi thực hành đức tin và hối thúc Nhân huỷ bỏ vụ án của bà. Nhân đã từ chối và sau đó rời đi.

Bài liên quan:

Bà Kim Mẫn lâm vào tình trạng nguy kịch sau lần bắt giữ gần đây

Một người phụ nữ Cát Lâm bị biệt giam, người cha già ngoài 80 tuổi bị chỉ đi lòng vòng khi hỏi về tình trạng vụ việc của con mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/2/415906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/6/188615.html

Đăng ngày 16-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share