Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2020] Cuối tháng 11 năm 2020, bà Vưu Tú Anh 76 tuổi ở thành phố Thượng Hải đã nhận được thông báo từ Phòng An sinh Xã hội Thượng Hải yêu cầu nội trong năm ngày bà phải nộp cho họ hồ sơ giam giữ trước đây của bà vì tu luyện Pháp Luân Công. Thông báo cảnh báo rằng lương hưu của bà sẽ bị dừng chi trả nếu bà không tới đúng hạn để xác nhận án tù một năm của mình vào năm 2016.

Được biết rằng thời hạn năm ngày chỉ là cái cớ và nhà chức trách có thể đình chỉ lương hưu của bà cho dù bà có mặt hay không. Bà Vưu đã tới Phòng An sinh Xã hội vì bà muốn giải thích cho họ rằng không có cơ sở pháp lý để tước quyền lợi hưu trí mà bà phải khó khăn mới có được.

Bà Vưu nói với nhân viên Phòng An sinh Xã hội rằng bà không làm gì sai khi kiện định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Toàn bộ thủ tục truy tố bà sau khi bà bị bắt giữ vào năm 2016 là phi pháp và bà không ký vào tài liệu hay nhân được bất cứ lệnh giam giữ chính thức nào từ tòa án.

Bà Vưu nói với các nhân viên: “Những gì tôi đang đối mặt là sự bức hại dây truyền. Các anh bắt giữ tôi phi pháp, kết án tôi phi pháp và hiện giờ các anh đang lấy tiền lương của tôi một cách phi pháp.”

Bất chấp kháng nghị của bà Vưu, nhân viên Phòng An sinh Xã Hội vẫn khăng khăng rằng họ tuân theo lệnh của cấp trên và đình chỉ lương của bà.

Trong khi có nhiều trường hợp các học viên bị đình chỉ lương hưu của mình để trả lại số tiền mà họ nhận được trong khi đang bị giam giữ, thì vụ việc của bà Vưu là trường hợp thứ hai được xác nhận trong những tháng gần đây, trong đó Phòng An sinh Xã hội đã đình chỉnh lương hưu của các học viên với lý do đơn giản rằng họ đã từng bị kết án trước đó vì đức tin của mình. Một học viên khác là ông Dương Hòa Giang, một cư dân 82 tuổi ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên cũng bị dừng chi trả lương hưu từ tháng 9 năm 2020.

Trước đây bà Vưu từng bị bắt giữ vào năm 2006 và bị kết án một năm lao động cưỡng bức vì yêu cầu trả tự do cho chị gái của mình là bà Vưu Tú Vân cũng là học viên Pháp Luân Công và bị bắt giữ.

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, bà Vưu Tú Anh bị bắt giữ một lần nữa và bị kết án một năm tù giam. Sau khi bà thụ án xong nhà chức trách đưa bà tới một trung tâm tẩy não để kéo dài thời gian bức hại vì bà vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát và nhân viên cộng đồng tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà trở về nhà.

Chồng của bà Vưu ngoài 80 tuổi trong tình trạng sức khỏe yếu và đã vài lần rơi vào tình trạng sức khỏe nguy kịch trong 10 năm qua. Khi bà Vưu bị cầm tù, ông phải tự vật lộn để chăm sóc bản thân. Bởi ông đang sống ở tầng sáu, nên con trai ông phải thuê một căn hộ ở tầng một cho ông. Sau khi bà Vu được trả tự do vào năm 2017, nhà chức trách buộc chủ nhà phải kết thúc hợp đồng thuê nhà với gia đình bà và con trai bà phải tìm một căn hộ khác cho họ. Mới đây chồng bà Vưu phải phẫu thuật một lần nữa vì bệnh não.

Bài liên quan:

Phòng 610 Thượng Hải đe dọa đưa bà Vưu Tú Anh 72 tuổi tới trung tâm tẩy não

Bà Vưu Tú Anh 72 tuổi bị giam giữ phi pháp hơn 100 ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/30/415793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/7/188634.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share