Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2020] Ngay khi ông Hầu Đông Lượng, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, trở về quê nhà ở thị trấn Mạnh Thôn gần đó vào ngày 12 tháng 11 năm 2020, các nhân viên chính quyền địa phương ngay lập tức bắt đầu sách nhiễu ông.

Bí thư chi bộ thôn Hình Phúc Bảo, trưởng thôn và một kế toán viên đã đến nhà ông Hầu. Họ nói với ông: “Công an huyện và chính quyền thị trấn vừa tổ chức một cuộc họp về ông. Chúng tôi đã nói với sếp của chúng tôi rằng ông đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Nếu ông viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, không ai sẽ làm phiền ông. Ông vẫn có thể tu luyện ở nhà — miễn là ông không ra ngoài và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Ông Hầu nghiêm khắc nói với họ: “Xin hãy nói với sếp của các ông rằng tôi không từ bỏ Pháp Luân Công và tôi không thể nói dối vì tôi tuân theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi sẽ không viết bất kỳ tuyên bố nào như vậy!”

Hình Thúc Bảo không từ bỏ ý định. Ông ta thúc giục: “Nếu ông hợp tác với chúng tôi, điều đó sẽ khiến công việc của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nếu ông từ chối viết bản tuyên bố, cảnh sát có thể đến và bắt ông.”

Ông Hầu đáp lại: “Luật nào cho phép các ông ép buộc một công dân viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình? Tôi đã không làm bất cứ điều gì trái với luật pháp và không nên bị bức hại chỉ vì đức tin của mình!”

“Chúng tôi biết tất cả các ông đều là những người tốt, nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn khác vì chúng tôi đang thực hiện theo các yêu cầu từ phía cấp trên.”

Vì ông Hầu không chịu nhượng bộ, Hình Thúc Bảo đã gọi điện cho chính quyền thị trấn, và ba nhân viên nữa xuất hiện. Họ một lần nữa cố gắng thuyết phục ông Hầu viết tuyên bố: “Không ai nói rằng Chân, Thiện và Nhẫn là không tốt. Chúng tôi không yêu cầu ông từ bỏ đức tin của mình, ông chỉ cần viết một tuyên bố hứa rằng ông sẽ không tham gia vào các hoạt động chính trị hoặc phát tờ rơi về Pháp Luân Công. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần ở ông. Chúng ta đang sống trong chế độ cộng sản và Đảng cung cấp cho chúng ta mọi thứ.”

Ông Hầu hỏi: “ĐCSTQ có trả tiền cho ngôi nhà tôi mua không? ĐCSTQ có trả lương cho tôi không? Tôi không phạm bất kỳ tội gì và tuyên bố mà các ông yêu cầu tôi viết là không có cơ sở pháp lý. Tôi chắc chắn sẽ không viết nó! Tôi biết đây là công việc của các ông và nó không dễ dàng gì, nhưng tôi sẽ không hợp tác với các ông về việc này!“

Sau khi ba nhân viên rời đi, các nhà chức trách thôn muốn ông Hầu viết một bản tường trình khác xác nhận rằng các viên chức thị trấn đã đến nói chuyện với ông. Ông Hầu và gia đình từ chối tuân thủ.

Số điện thoại của những kẻ sách nhiễu:

Hình Thúc Bảo (邢福宝), Bí thư Đảng bộ Thôn Tứ Trang Tí: + 86-18503174979

Hình Vạn Châu (邢 万州), Trưởng thôn: + 86-13832714279


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/18/415266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/9/188671.html

Đăng ngày 18-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share