Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2020] Sau gần một năm bị giam giữ, một người dân ở thành phố Thất Đài Hạ, tỉnh Hắc Long Giang (bị bắt vào năm ngoái khi đang ghé thăm con của một người bạn đã qua đời) đã bị kết án bốn năm tù.

Bà Kim Ngọc Hồng bị bắt vào ngày 11 tháng 12 năm 2019 khi đang đi thăm cô Cung Vũ tại trường đại học nơi cô Cung đã theo học và đưa cho cô 10.000 nhân dân tệ chi phí sinh hoạt. Mẹ của cô Cung, bà Lý Ngạn Kiệt, đã bị ngã và tử vong khi cố gắng trốn thoát khỏi cảnh sát trong một vụ bắt giữ bốn ngày trước. Cảnh sát đã nhắm đến bà Lý vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, và bà Kim cũng tu luyện pháp môn này.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Kim đã bị giam trong một khách sạn, bị thẩm vấn và bị cấm ngủ trong 12 ngày trước khi bị chuyển đến Trại tạm giam Thất Đài Hạ, và hiện tại bà vẫn đang bị giam tại đó. Bà đã ba lần tuyệt thực để phản đối bức hại. Cân nặng của bà sụt giảm nhanh chóng từ 58 kg xuống dưới 45 kg.

Cảnh sát cũng bắt giữ và thẩm vấn chồng của bà Kim, ông Nhâm Thiên Văn (không tu luyện Pháp Luân Công). Họ đã dội nước lạnh lên đầu và mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào ông. Ngoài việc đánh ông Nhâm vô cùng tàn bạo đến nỗi ông bị gãy hai xương sườn, cảnh sát còn bắt ông Nhâm phải ăn phân và uống nước tiểu. Chỉ sau khi ông nhiều lần cố gắng tự tử, cảnh sát mới để ông được tại ngoại.

Luật sư của bà Kim đã bị chỉ cho chạy đôn chạy đáo vòng quanh giữa các cơ quan chính quyền khi ông cố nộp đơn kiện trại tạm giam vì ngược đãi thân chủ ông và không cho ông vào gặp thân chủ. Không những vậy, lính canh cũng nói dối với bà Kim rằng gia đình không thuê luật sư đại diện cho bà.

Toà án quận Đài Sơn đã xét xử bà Kim trong trại tạm giam vào ngày 5 tháng 11 năm 2020. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà và bà cũng tự biện hộ cho mình.

Bà Kim nói rằng Hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của người dân và một người không thể bị truy tố vì những gì thuộc về tư tưởng của họ.

Công tố viên đã đọc một danh sách dài các bằng chứng truy tố, bao gồm những gì cảnh sát tìm thấy, như bao nhiêu sách và tài liệu trong máy đọc sách được cho là thuộc sở hữu của bà Kim và bao nhiêu từ trong những cuốn sách và tài liệu này. Bà Kim đã phủ nhận việc sở hữu chiếc máy đọc sách này. Bà yêu cầu cảnh sát kiểm tra lại xem thiết bị có dấu vân tay của bà không.

Công tố viên cũng cáo buộc bà Kim nỗ lực truyền bá thông tin về Pháp Luân Công nhưng luật sư của bà bác bỏ rằng nếu bà chỉ đang “cố gắng” làm điều đó thì nó có nghĩa là bà chưa thực hiện hành vi và bà không nên bị buộc tội vì điều mà bà không làm.

Khi bà Kim bị cáo buộc tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, luật sư của bà đã tra hỏi công tố viên rằng bà đã phá hoại việc thực thi của luật nào và bằng chứng nào hỗ trợ cho cáo buộc đó.

Luật sư của bà Kim nói: “Các vị không thấy những cáo buộc này là nực cười sao? Khi các vị kết tội một người tốt như thân chủ của tôi, chúng ta đang mất đi một người tốt trong xã hội này, và gia đình bà ấy đang mất đi một người vợ, người mẹ và một người con gái tốt.”

Ngày 20 tháng 11, luật sư của bà Kim nhận được tin rằng thẩm phán đã kết án bà bốn năm tù.

Bài liên quan:

Hắc Long Giang: Một người phụ nữ phải đối mặt với phiên tòa sau khi bị bắt khi đi thăm con gái của một học viên Pháp Luân Công đã qua đời


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/26/415608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188589.html

Đăng ngày 15-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share