Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2020] Ngày 11 tháng 9 năm 2020, tôi ra ngoài để giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) và thúc giục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi và một đồng tu vừa nói chuyện với một phụ nữ thì một người đàn ông trung niên tiến về phía chúng tôi. Tôi bước tới và chào ông.

Tôi tặng cho ông hai tấm thẻ có mã QR để kết nối với các trang web không bị kiểm duyệt của ĐCSTQ. Một tấm thẻ kết nối với trang web làm tam thoái, và tấm thẻ kia dùng để kết nối đến một bộ phim nói về các học viên Pháp Luân Công đã mạo hiểm tính mạng của mình như thế nào để giảng chân tướng về cuộc bức hại. Ông hỏi tôi cách sử dụng những tấm thẻ này như thế nào. Tôi bảo ông hãy dùng điện thoại để quét mã QR và tải phần mềm về máy. Bằng cách đó ông có thể xem được chân tướng, và thông tin sẽ được cập nhật hàng ngày.

Tôi cũng nói cho ông biết vì sao thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó lại quan trọng như vậy. Ông nói rằng ông đã từng gia nhập Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên, nhưng ông tỏ thái độ muốn thoái xuất khỏi những tổ chức này.

Khi ông bước đi, tôi đã chạy theo ông để tiếp tục giảng chân tướng và khuyên ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông vẫn không nói gì. Khi chúng tôi đi ngang qua đồn cảnh sát, ông đột nhiên túm lấy tay tôi và đẩy tôi vào đó. “Vào đi! Tôi làm việc ở đây! Tôi cũng là một đảng viên!”, ông nói với tôi.

“Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, tôi bắt đầu hô lên và cầu xin Sư phụ trợ giúp.

Một số người đứng ở bên ngoài cũng ngó vào xem. Cảnh sát nhanh chóng đóng cửa và khóa lại. Tôi giữ chặt tay nắm cửa và không buông ra.

Một người đàn ông trông có vẻ là đồn trưởng đồn cảnh sát đã xuất hiện cùng với một phụ nữ. Người đàn ông mặc thường phục mà tôi vừa nói chuyện bắt đầu báo cáo: “Cô ta là một học viên Pháp Luân Công. Cô ta nói rất nhiều và còn đưa cho tôi một tấm thẻ có mã QR để tải phần mềm vượt tường lửa.”

Đồn trưởng hỏi tôi tên là gì và sống ở đâu. Tôi không trả lời, mà chỉ tiếp tục hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Hãy thả tôi ra!”

Người phụ nữ bước đến và nói với người đàn ông đã báo cáo tôi: “Ông không muốn nhận thẻ QR của cô ấy thì thôi, sao lại lôi cô ấy vào đây làm gì?”

“Thả tôi ra!” Tôi nói lại một lần nữa.

Người phụ nữ liền mở khóa cửa. Tôi bước ra ngoài, quay người lại và chào tạm biệt họ. Tôi bảo họ hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, và điều đó sẽ mang lại phước lành cho họ.

Toàn bộ sự việc chỉ kéo dài trong vòng năm phút. Nhưng thông qua một vài phút đó, tôi cảm thấy rất vui khi được chứng kiến những người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công đã làm những gì mà họ có thể để bảo vệ các đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/28/412324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/24/187960.html

Đăng ngày 29-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share