Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2020] Gia đình người láng giềng của tôi có 3 người. Người chồng Dương Lâm (hóa danh) khoảng 47 tuổi, là một doanh nhân, ăn mặc khá thời trang. Vợ anh ấy là lãnh đạo ở đơn vị mình công tác và cũng là người mỹ mạo đoan trang. Con gái của họ là Dương Dương (bút danh) là một sinh viên đại học xinh xắn mảnh khảnh. Những người láng giềng khác rất ghen tị với gia đình của Dương. Tuy nhiên, sau khi Dương Dương tốt nghiệp đại học, chúng tôi không còn gặp bất kỳ ai trong gia đình ấy.

Một ngày nọ, chồng tôi gặp Dương Lâm ở dưới nhà. Gương mặt anh ấy phờ phạc, nhìn không còn sung sức như mọi khi. Chồng tôi hỏi thăm anh ấy về tình hình kinh doanh. Dương Lâm lộ ra vẻ mặt buồn bực, nước mắt lưng tròng thở dài. Anh ấy nói với chồng tôi rằng con gái anh ấy đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, một căn bệnh bạch cầu nan y nhất. Tiền thuốc hàng ngày là hơn 800 nhân dân tệ. Cháu ấy đã sụt rất nhiều cân. Giờ đây cháu chỉ ở nhà và không muốn gặp ai.

Vợ chồng Dương vô cùng buồn rầu vì không có cách nào chữa trị bệnh đó, bất kể họ muốn chi bao nhiêu tiền. Anh ấy giờ không biết phải làm gì. Thật là đau lòng!

Chồng tôi cố gắng an ủi anh ấy và bảo anh đừng lo lắng vì mọi thứ sẽ ổn với những người tốt như họ. Anh ấy về nhà và nói với tôi về điều này, nhưng anh ấy cũng rất lo lắng. Tôi nói: “Anh đừng lo lắng. Tại sao cha cháu bé ấy lại nói với anh điều này? Đó là vì Sư phụ của chúng ta có thể cứu cô ấy.”

Chồng tôi nói rằng tôi không nên hỏi Dương về con gái, vì anh đã hứa với Dương là không hé răng cho bất kỳ ai về chuyện của họ.

Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị một chiếc túi có in hình bắt mắt và bỏ vào đó nhiều tài liệu thông tin Đại Pháp, bao gồm một đĩa DVD và một vài tập sách nhỏ. Tôi treo chiếc túi lên tay nắm cửa của họ, và một lúc sau, tôi thấy họ đã lấy chiếc túi.

Sau gần sáu tháng, tôi không nghe thấy tin tức gì và không chắc cháu gái trẻ kia đã đọc tài liệu giảng chân tướng hay chưa. Hơi lo lắng cho gia đình họ, một hôm tôi tình cờ liếc nhìn xuống lầu khi đang quét bụi bệ cửa sổ. Tôi thấy cô gái trẻ và cha cô ấy rời đi. Sau một vài ngày quan sát, tôi nhận thấy cứ đúng bảy giờ là cô ấy lại rời khỏi nhà và đi đâu đó.

Trong vài ngày tiếp theo, mỗi ngày cứ đúng bảy giờ đồng hồ là hai cha con vẫn rời khỏi nhà. Tôi nói với chồng những gì tôi đã thấy và nhờ anh ấy hỏi thăm Dương Lâm để xem con gái anh ấy thế nào. Dương nói với chồng tôi rằng con gái họ đã đi làm được hơn một tháng. Chồng tôi nói: “Điều này thật tuyệt! Làm thế nào mà cháu ấy có thể khỏe nhanh như vậy? Tiên dược là gì vậy?”

Dương Lâm thấp giọng nói với chồng tôi: “Đại ca, một ngày sau khi chúng ta gặp nhau lần trước, một túi tài liệu Pháp Luân Công được treo trên cửa nhà tôi. Tất cả chúng tôi đều đọc nó và biết rằng Pháp Luân Công có sức mạnh và nó đã chữa khỏi rất nhiều người mắc bệnh nan y. Chúng tôi quyết định thử và yêu cầu con gái tôi hàng ngày niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Và con gái chúng tôi đã khỏi bệnh chỉ sau ba hoặc bốn tháng. Cháu không muốn ở nhà nữa và đã đi tìm việc làm. Hiện cháu đã làm việc trong bệnh viện được một tháng rưỡi nay rồi. Giờ đây cháu đã trở lại là một cô gái năng động bình thường rồi. Cuối cùng, vợ chồng tôi cũng đã có thể ngủ ngon được vào ban đêm”.

Dương Lâm nói tiếp: “Pháp Luân Công đã cứu mạng con gái tôi. Tuy nhiên, những người tu luyện Pháp Luân Công hiện vẫn đang bị bắt. Vì vậy, chúng tôi ngại nói một điều tốt như vậy với bất kỳ ai, vì chúng tôi không muốn gặp rắc rối. Giang Trạch Dân, thằng giặc già này thật tệ hại. Chính nó không cho phép mọi người tu luyện Pháp Luân Công mặc dù cả thế giới đều tin vào Pháp Luân Công. Ngày mạt vận của ĐCSTQ sẽ sớm đến thôi.“

Chồng tôi nói với Dương Lâm: “Sư phụ của Pháp Luân Công đã cứu mạng con gái anh và cả gia đình anh. Anh sẽ được đền đáp khi tin vào Pháp Luân Công!”

Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc thay cho gia đình họ. Bây giờ, cháu gái kia đã sắp kết hôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/23/412149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/7/187721.html

Đăng ngày 04-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share