Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2020] Vào Tết Nguyên Đán năm nay (ngày 25 tháng 1 năm 2020), tôi đã về ở với người mẹ 90 tuổi của mình. Chúng tôi lần lượt thuê ba người giúp việc để chăm sóc bà. Lúc đầu, mỗi người họ đều có nhận thức sai lầm về Đại Pháp, nhưng cuối cùng họ đã thay đổi suy nghĩ của mình. Một trong số họ thậm chí đã bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Người giúp việc đầu tiên đã âm thầm quan sát tôi khi tôi luyện các bài công pháp. Sau đó cô ấy nói với tôi rằng chồng của cô đã bị những tuyên truyền tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối, vậy nên anh ấy rất lo lắng cho sự an toàn của cô. Sau khi tiếp xúc với tôi, cô đã nói với chồng mình rằng các học viên đều rất tốt bụng và cô ấy nghĩ rằng nhà tôi là nơi an toàn nhất.

“Sau khi quan sát chị, tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt”, cô ấy nói. “ĐCSTQ đã tuyên truyền những lời dối trá và sai sự thật trên TV”.

Tôi đưa cô tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô biết rằng việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên được ĐCSTQ hậu thuẫn, cô đã nói, “Thật tồi tệ! Trời sẽ trừng trị họ! Tôi có thể giúp gì cho chị?”

Cô đã nói với gia đình của mình về Pháp Luân Đại Pháp và bản chất thật của ĐCSTQ. Con trai, con dâu, anh trai và chị dâu của cô đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó.

Cô cùng mẹ tôi thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và khích lệ tôi khi tôi cố gắng nói với mọi người sự thật về cuộc bức hại qua điện thoại.

Con dâu của người giúp việc này vừa sinh em bé nên cô phải nghỉ làm để về chăm sóc cho hai mẹ con. Cô ấy đã không nỡ rời đi.

Mẹ tôi đã thuê người giúp việc mới trong khoảng thời gian tin tức về việc bùng phát virus Trung Cộng (virus corona) chính thức được công bố sau khoảng thời gian bị che đậy. Rất nhiều thành phố đã phải đóng cửa.

Người giúp việc đã rất lo lắng và hoảng sợ. Cô đã khử trùng toàn bộ căn nhà bằng cồn và những chất khử trùng khác. Cô không dám ra khỏi nhà và cũng không để tôi ra khỏi nhà vì sợ rằng con trai và con gái của cô ấy sẽ bị nhiễm bệnh.

“Cô đã đến nhà chúng tôi nghĩa là chúng ta có mối duyên tiền định”, tôi nói với cô ấy. “Hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và thỉnh thoảng cô hãy niệm những từ này.”

Cô ấy đã nghi ngờ tôi và nói: “Cô tin vào Pháp Luân Đại Pháp ư? Làm sao cô có thể khuyên bảo mọi người tin vào điều đó chứ?”

Vì lệnh đóng cửa thành phố nên tôi phải làm việc tại nhà. Tôi đã không yêu cầu cô phải làm gì nhiều để cô có thời gian làm quen với nhà của mẹ tôi và việc sinh hoạt ở đây. Cô ấy nói: “Tôi từng là một người điều dưỡng ở bệnh viện. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bây giờ tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp ở nhà chị.”

Cô đã cầu nguyện ở phòng mình trong khi tôi luyện các bài công pháp. Cô yên lặng lắng nghe khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cho mẹ tôi. Cô không phản đối những gì tôi nói nhưng cô vẫn còn nghi ngờ. Khi một trong những người em họ của tôi phải nhập viện, tôi đã quyết định đi thăm cậu ấy. Khi người giúp việc biết rằng tôi định đến bệnh viện, cô đã phản đối. Cô nói rằng tôi có thể đi đến bệnh viện nếu tôi không trở về nhà của mẹ tôi ngay sau đó. Cô cũng yêu cầu tôi phải khử trùng và thay quần áo khi tôi trở về. Tôi đã đồng ý.

Cô ấy đã không vui khi tôi trở về từ bệnh viện. Cô đã khử trùng toàn bộ căn nhà và tránh xa tôi. Cô nói rằng cô không muốn bị tôi lây bệnh và doạ sẽ nghỉ việc. Cô đã gọi cho người họ hàng và than phiền về điều đó.

Nhìn thấy sự hoảng sợ của cô ấy, tôi đã đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với cô. Tôi nói: “Nếu cô thật sự muốn rời đi, tôi có thể đưa cô tháng lương cuối cùng. Nhưng cô hãy suy nghĩ kỹ. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai.”

Ngày hôm sau cô ấy nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ. Chị rất tốt bụng và dũng cảm khi dám đi thăm người thân nằm viện. Chị không sợ ư? Chị đã nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình. Tôi khâm phục chị.”

“Tôi là người Cơ Đốc giáo và tôi tin rằng Chúa sẽ cứu tôi khi những điều tồi tệ xảy ra. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ khi chị đi đến bệnh viện. Sau khi chúng ta nói chuyện, tôi đã thấy tốt hơn. Tôi không muốn nghỉ việc.” Tôi đã giải thích cho cô rằng rất nhiều người đã được ban phước lành khi luôn ghi nhớ và nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô đã gật đầu.

“Đừng sợ. Sư phụ Đại Pháp sẽ bảo hộ cô!”, mẹ tôi nói.

“Mẹ của chị nói rằng Sư phụ Đại Pháp sẽ bảo hộ tôi”, người giúp việc nói và cô gần như sắp khóc.

Sau khi cô ấy thăm nhà con trai mình, cô bắt đầu bị cảm, ho khan và bị khàn giọng. Cô phủ nhận rằng mình không bị nhiễm bệnh, nhưng cô vẫn sợ. Tôi cảm thấy tiếc vì cô đã bị đầu độc quá sâu bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ. Tôi trấn an cô và nói: “Căn bệnh này đã trở thành một đại dịch bởi vì ĐCSTQ đã cố tình che dấu sự việc ngay từ đầu. Cô không biết gì về con virus này thì làm sao cô có thể ức chế nó được?”

“Xin hãy ghi nhớ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Năng lượng thuần chính sẽ bao trùm thân thể cô. Cô sẽ ổn thôi.” Cô gật đầu.

Cô đã bắt đầu niệm cụm từ đó. Cô đã rất vui mừng nói với tôi rằng cơn sốt của cô đã biến mất vào ngày hôm sau và cô chỉ thỉnh thoảng ho vào ban đêm.

“Xin hãy tiếp tục niệm cụm từ đó và bệnh của cô sẽ khỏi”, tôi nói.

Trước khi cô rời đi để nhận công việc mới, cô đã mời tôi đến nhà ăn tối.

“Chị đối xử với tôi thật tốt”, cô ấy chân thành nói với tôi. “Chúng ta cứ như chị em vậy. Sau khi ở với chị, bây giờ tôi đã biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chị không sợ dịch bệnh vì chị có Đại Pháp và Sư phụ.”

Cô ấy nói: “Đức tin của tôi không tốt bằng của chị. Đại Pháp là tốt nhất! Tôi sẽ luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.””

Sau đó chúng tôi đã thuê một người giúp việc khác. Sau khi chuyển đến cô ấy nói: “Virus corona đã lây từ Mỹ đến Trung Quốc. Bây giờ thì đại dịch đã trở nên rất tồi tệ ở các nước khác. Trung Quốc hiện đã an toàn rồi.”

Cô nói rằng cô tôn trọng ĐCSTQ vì đã cho cô tiền trợ cấp. Tôi chỉ ra rằng ĐCSTQ đã che mắt và lừa dối người dân rằng yêu Đảng chính là yêu nước.

Tôi đưa cô đọc cuốn Cửu Bình và Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản, và một đoạn băng về “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”. Cô ấy đã sớm thay đổi góc nhìn của mình và hiểu rằng một người yêu nước không có nghĩa là người đó phải yêu Đảng. Cô nhận được tiền trợ cấp là vì cô đã làm việc vất vả.

Bây giờ mẹ tôi, người giúp việc thứ ba, và tôi cùng nhau học Pháp. Cô ấy nói rằng cô ấy thật quá may mắn khi gặp được chúng tôi và được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/10/410105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/13/187794.html

Đăng ngày 11-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share