Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2020] Một phụ nữ 72 tuổi ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, đã bị đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 10 tháng 8 năm 2020, khi bà La Cơ đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản, thì bà bị một cảnh sát mặc thường phục chú ý. Các nhân viên từ Phòng 610, một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công, đã bắt bà La và đưa bà đến Đồn Công an Hà Đông. Cảnh sát đã chụp ảnh bà La và khám xét túi xách của bà. Họ tịch thu 35 nhân dân tệ tiền mặt và 27 nhân dân tệ khác bằng tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công (một cách làm sáng tạo của các học viên Pháp Luân Công để truyền rộng thông tin, vượt qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc).

Vào buổi chiều, một nhân viên ủy ban khu dân cư đã yêu cầu bà La ký 3 tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nhưng bà đã từ chối tuân thủ. Sau đó, các nhân viên nói rằng họ sẽ đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nhưng bà kiên quyết từ chối hợp tác.

Các cảnh sát đã lục soát nhà của bà La vào tối hôm đó và thả bà vào khoảng trưa ngày hôm sau. Khi con trai bà đến đón bà tại đồn công an, cảnh sát đã thông báo cho anh rằng bà sẽ bị “quản thúc tại gia”.

Viện kiểm sát quận Mậu Nam đã truy tố bà La vào ngày 11 tháng 11 năm 2020. Công tố viên La Quảng Sâm cáo buộc bà La là người tái phạm, với lý do bà đã từng bị tạm giam 10 ngày vào tháng 6 năm 2020.

Bà La trả lời rằng bà thực sự đã bị bắt và bị lục soát nhà vào khoảng giữa tháng 6 sau khi bị báo cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, nhưng bà đã được thả cùng ngày hôm đó và không bị giam giữ.

Ba ngày sau khi bà bị truy tố, cảnh sát đã cố gắng một lần nữa để gây áp lực buộc bà La ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà khẳng định rằng mình sẽ không ký kết bất cứ điều gì.

Ngay sau khi bà La ra hầu tòa vào ngày 24/11, bà đã bị đau đầu, chóng mặt và đi lại khó khăn.

Bà La bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Sau khi chính quyền ra lệnh bức hại vào năm 1999, bà đã bị bắt 5 lần từ năm 2000 đến năm 2008 và bị giam một năm chín tháng trong Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy. Trong thời gian bị giam giữ, bà đã bị tra tấn, bức thực và tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Bà bị bắt lần thứ sáu vào ngày 19 tháng 11 năm 2015 và bị giam giữ cho đến ngày 23 tháng 11.

Bà tiếp tục bị bắt vào ngày 4 tháng 5 năm 2019, vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát khám xét túi xách của bà và tịch thu 40 vật lưu niệm của Pháp Luân Công và 60 nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công. Bà đã được thả vào tối hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/29/415748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188599.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share