Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2020] Một người dân ngoài 70 tuổi ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ bí mật tại nhà vào cuối tháng 10 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công và bị giam kể từ đó. Gần đây gia đình của ông La Khánh Sinh biết rằng ông hiện bị giam ở Trại tạm giam Huyện Cổ Lận.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai tháng trước khi bị bắt vào tháng 10, ông La đã bị chính quyền nhắm đến. Ngày 25 tháng 8 năm 2020, hai cảnh sát đã xông vào nhà ông, tịch thu các sách Pháp Luân Công và đưa ông đến Viện Kiểm sát Huyện Cổ Lận. Một công tố viên hỏi ông lấy tài liệu ở đâu và đã phân phát cho ai.

Ông đã từ chối trả lời các câu hỏi và đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Ông cũng từ chối ký vào biên bản thẩm vấn dài hai trang do cảnh sát chuẩn bị trước.

Một cảnh sát đã gọi cho cấp trên và nói: “Chúng tôi đã bắt được một học viên Pháp Luân Công và đây là một vụ án lớn. Chúng tôi nên làm gì? Chúng tôi sợ không chịu nổi trách nhiệm nếu tự đưa ra quyết định [trong vụ này].” Không rõ là cấp trên của anh ta đã phản ứng thế nào mà ông La đã được thả sau đó. Cảnh sát không trả lại tài sản bị tịch thu cho ông. Cũng không rõ là vụ bắt giữ hồi tháng 8 có phải là tiền đề dẫn đến lần bắt giữ cuối cùng hay không.

Bức hại trong quá khứ

Ông La đã bị bắt nhiều lần từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Ông đã bị kết án vào trại lao động hai lần và từng bị kết án bốn năm tù.

Ông bị đưa đến một trung tâm tẩy não vào năm 2000. Ngày 13 tháng 5 năm 2000, vì ông phản đối bức hại nên hai cảnh sát đã đánh đập ông và để ông dưới cái nắng mặt trời như thiêu đốt trong một giờ. Sau đó ông bị kết án hai năm ở Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa, tại đây ông đã bị lính canh đánh gẫy răng.

Ông La bị bắt vào năm 2004 và bị kết án vào Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa. Vì ông hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nên các lính canh đã ghì ông xuống đất rồi đá và đánh đập ông. Ông đã bị biệt giam, phải mang còng tay và đeo mũ sắt.

Vì ông đã hạ xuống một tấm bảng có lời lăng mạ Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2005 nên các lính canh đã trói ông lại và sốc điện ông bằng dùi cui điện và đánh ông bằng một cái chuỳ gai. Sau khi ông ngất đi vì tra tấn, các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân đổ nước lạnh vào ông để làm ông tỉnh lại.

Không lâu sau khi được thả, ông lại bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2007 và bị giam một thời gian ngắn ở trại tạm giam Huyện Cổ Lận.

Ngày 7 tháng 1 năm 2010, ông lại bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người khác về Pháp Luân Công. Lính canh trại tạm giam đã đánh đập, lăng mạ và tát vào mặt ông khi họ phát hiện ông luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau đó ông bị Toà án Huyện Cổ Lận kết án bốn năm trong Nhà tù Ngũ Mã Bình.

Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên ông bị đưa vào đội quản lý nghiêm ngặt ở Khu 7. Sau khi một tù nhân phát hiện ông luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, anh ta đã đá vào hai chân ông và khiến chân bầm tím. Trong 10 tháng tiếp theo, lính canh đã còng tay chân ông vào những cái vòng sắt trên sàn vào ban ngày và trói ông trên giường vào ban đêm, khiến ông hoàn toàn không thể cử động được. Trong thời gian bị tra tấn, ông chỉ được cho rất ít thức ăn vào mỗi bữa ăn. Ông được thả vào ngày 7 tháng 1 năm 2014.

Năm sau ông La bị bắt thêm hai lần, vào ngày 25 tháng 3 vào 26 tháng 4 năm 2015. Nhà ông bị lục soát lần đầu tiên và ông bị giam hai ngày sau lần bắt giữ thứ hai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/415388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/1/188527.html

Đăng ngày 12-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share