Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2020] Bà Triệu Mỹ Hoa, một người dân ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án ba năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công sau khi bị bắt vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Lần bắt giữ gần nhất và án tù

Tối ngày 4 tháng 12 năm 2019, người của Đội Cảnh sát Hình sự khu Phục Hưng và Đồn Công an Đường sắt đã bắt bà Triệu tại nhà và lục soát nơi ở. Bị bắt cùng bà là người con trai, một người họ hàng và một khách đến chơi nhà, người mà sau đó đã sớm được thả. Bà Triệu đã bị đưa đến Trại tạm giam Số 3 Hàm Đan.

Viện Kiểm sát Huyện Từ của thành phố Hàm Đàn sau đó đã chấp nhận việc bắt giữ bà Triệu. Gia đình đã thuê luật sư bào chữa cho bà. Toà án Huyện Từ đã tổ chức một phiên toà vào ngày 26 tháng 8 năm 2020. Bà Triệu tham dự từ trại tạm giam nhưng bà không được tham gia cái gọi là phiên xử “ảo” và chỉ trả lời một số câu hỏi qua điện thoại.

Gần đây gia đình bà đã biết tin rằng bà bị kết án ba năm tù. Bà vẫn bị giam ở trại tạm giam Hàm Đan tại thời gian viết bài.

Những lần bắt giữ và tra tấn trong quá khứ

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Triệu đã cố sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở nên chân thật và quan tâm đến người khác hơn. Trong 21 năm bức hại vừa qua, bà không thể nhớ bao nhiêu lần mình đã bị bắt giữ, đánh đập và lăng mạ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Trại Lao động Thạch Gia Trang

Ngày 1 tháng 10 năm 2000, bà Triệu đã đến Bắc Kinh để lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Bà đã bị người của Đồn Công an Bành Gia Trại bắt giữ, bị giam một tháng ở trại tạm giam Số 2 Hàm Đan, và bị tống tiền 5.000 nhân dân tệ trước khi bị kết án trong Trại Lao động Thạch Gia Trang.

Cuối tháng 1 năm 2001, bà Triệu bị còng tay vào cửa sổ phòng chứa đồ từ sáng đến tận đêm khuya khi ánh đèn đã tắt. Sau đó bà bị trói vào giường cả đêm. Việc ngược đãi kéo dài trong một tuần. Các cửa sổ được mở cả đêm trong những ngày có tuyết.

Bà Triệu không thể nhớ số lần bà bị trói và treo trên không và thời gian mỗi lần ngược đã. Kết quả của tra tấn là bà bị suy sụp tinh thần, lú lẫn và hôn mê. Bà rất yếu và không thể tự chăm sóc bản thân. Ngày 5 tháng 4 năm 2002, bà được thả để điều trị y tế.

Mùa thu năm 2002, bà lại bị bắt và bị đưa đến một lớp tẩy não trong một tháng. Tháng 10 năm 2004, uỷ ban huyện Từ lại cố bắt bà nhưng bà đã trốn thoát.

Trại Lao động Nữ Hà Bắc

Ngày 13 tháng 6 năm 2010, bà Triệu bị bắt và bị đưa đến Đồn Công an Diêu Trại ở huyện Vĩnh Niên khi bà đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị trói chặt dưới sàn và bị đánh đập tàn bạo. Một cảnh sát cũng lăng mạ bà và nói: “Bà có thể đi mà kiện tôi. Tôi đã sử dụng tất cả những phương thức tra tấn đối với học viên Pháp Luân Công mà trang Minh Huệ đã báo cáo.”

Bà Triệu bị đưa đến trại tạm giam Huyện Vĩnh Niên vào buổi tối. Bà đã tuyệt thực trong chín ngày để phản đối giam giữ tuỳ tiện và yêu cầu được thả vô điều kiện. Bà đã bị xích trong một tuần.

Ngày 2 tháng 7 năm 2010, cảnh sát đưa bà đến Trại Lao động Nữ Hà Bắc để thụ án hai năm mà không thông báo cho gia đình bà. Không lâu sau khi vào trại, bà bị các lính canh cưỡng ép lột đồ, cắt tóc và mặc đồng phục nhà tù. Họ xúi giục một tù nhân đánh vào chân bà bằng một thanh nhựa cứng, khiến chân bà tím đen trong bốn tháng. Bà cũng bị còng và phải ngủ trên sàn gạch.

Tháng 2 năm 2011, bà từ chối lao động không công về việc phân loại rau và đưa chúng vào những cái hộp mà nhà tù bán cho những người bán hàng bên ngoài. Bà đã bị lính canh tù Phiền Miêu Lộ đẩy xuống sàn và sau đó bị một tù nhân đánh đập tàn bạo.

Ngày 9 tháng 4, bà bị ghì xuống sàn và bị một tù nhân khoẻ mạnh nặng hơn 90 kg đánh đập. Sau đó lính canh tù Phiền Miêu Lộ lôi bà đến một phòng biệt giam và sốc điện bà bằng dùi cui điện. Bà bị đánh đập tàn bạo và bị bịt miệng để tránh gây ồn ào.

Ngày 11 tháng 7 năm 2011, khi bà Triệu đang đi lại khó khăn thì bị các lính canh tù ép đứng trên một cái ghế đẩu nhỏ và lau cửa phòng làm việc. Bà bị các tù nhân đánh đập tàn bạo sau khi bà từ chối tuân theo.

Trong vài tuần tiếp theo, bà bị ép phải đứng trong nhà vệ sinh vào ban ngày và sau đó là xà lim vào ban đêm.

Các bên tham gia bức hại:

Phan Kỷ Cường, Phòng Công an Khu Phục Hưng: +86-13903100180

Tương Kim Hà, phó đội, trại tạm giam Số 3 Hàm Đan: +86-13363053316

Ôn Kiến Quân, trưởng Viện Kiểm sát Huyện Từ: +86-18803202528

Diêm Lập Tân, chánh án, Toà án Huyện Từ: +86-13903201661


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/14/415081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/29/188490.html

Đăng ngày 10-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share