Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2020] Cảnh sát đến gõ cửa nhà bà Miêu Thúy vào ngày 9 tháng 11 năm 2020. Người phụ nữ 63 tuổi vẫn đang phải vật lộn với những hậu quả của lần đột quỵ 7 năm trước từ từ ra mở cửa và thấy cảnh sát ở bên ngoài.

Cảnh sát có vẻ sốc khi thấy những vết bỏng trên hai chân bà. Bà Miêu, một cư dân ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, đã vô tình tự làm bỏng mình vào ngày 30 tháng 9 năm 2020 khi hai tay bà yếu và run đến mức bà đổ cả một ấm nước sôi lên hai chân mình thay vì đổ vào phích. Khi bà cởi quần ra, một mảng da lớn vốn dính vào quần cũng bong ra, nên bà đã phải mặc quần ngắn sau đó. Những vết bỏng trên hai chân bà vẫn còn thỉnh thoảng chảy nước và mủ một tháng sau đó.

Cửa sắt nhà bà vẫn đang đóng, một vài cảnh sát đã quát bà để cho họ vào. Bà từ chối. Một cảnh sát dọa chụp ảnh bà và một người khác bảo bà ký vào một tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Miêu nói với họ những sự thật cơ bản về Pháp Luân Công và đề nghị họ đừng sách nhiễu bà nữa. Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà đã bị bắt một vài lần vì kiên định với đức tin của mình. Bà đã bị kết án tù hai lần, một lần 3 năm và một lần 6 năm. Bà suýt chết vài lần do bị tra tấn. Cảnh sát cuối cùng đã bỏ đi.

Những lần bị bức hại trước kia

Lần đầu tiên bà Miêu bị bắt là vào tháng 12 năm 1999 vì đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án 3 năm tù tháng 7 năm 2000 và bị đưa vào Trại tù nữ Hồ Nam.

Bà được phóng thích vào ngày 25 tháng 3, và bị bắt lại vào ngày 20 tháng 6 năm 2003 vì đi phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Một cảnh sát đã giữ cổ bà và đập đầu bà vào tường. Bà đã gục xuống và bất tỉnh nhân sự. Sức khỏe của bà đã nhanh chóng suy giảm. Bà thường bị rơi vào trạng thái choáng váng và đi tiểu ra máu.

Nhiều ngày sau đó, Tòa án huyện Mễ La đã xét xử bà ở trại giam và kết án bà 6 năm, mặc dù bà vẫn phải nằm trên giường để truyền dịch và thở ô-xy. Sau khi bị giam ở trại giam trong vài tháng nữa, bà bị đưa vào Trại tù nữ Hồ Nam ngày 16 tháng 1 năm 2004.

Trong một cố gắng bắt bà viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh Lý Quân đã giẫm lên người bà Miêu và trói hai tay bà lại ở phía sau lưng bà lúc 9h tối ngày 27 tháng 5 năm 2007. Bà bị đau đớn đến mức toát mồ hôi, không kiểm soát được việc đại tiện, bà bắt đầu chảy máu từ âm đạo. Các lính gác nới lỏng dây trói, kéo bà vào nhà vệ sinh để bà có thể rửa và lại treo bà lên. Bà bị tra tấn nhiều lần cho đến 4h sáng ngày hôm sau.

Một tháng sau đó, bà lại bắt đầu bị chảy máu từ âm đạo. Sau khi bác sĩ phát hiện ra rằng bà đang ở trong giai đoạn cuối của ung thư tử cung và chỉ còn tối đa là 3 tháng để sống, trại tù đã nhanh chóng phóng thích bà vì lý do y tế và đưa bà về nhà ngày 19 tháng 1 năm 2008.

Chính quyền vẫn thường xuyên sách nhiễu bà Miêu sau đó. Ngày 2 tháng 12 năm 2008, ba cảnh sát từ Trại tù nữ Hồ Nam đã ra lệnh cho bà đi kiểm tra sức khỏe. Khi kết quả vẫn như trước, họ mới từ bỏ việc bắt bà trở lại trại tù.

Khi bà Miêu qua khỏi bệnh ung thư sau khi tập luyện Pháp Luân Công trở lại, bà đã bị đột quỵ vào năm 2013 và bị mất hầu hết khả năng nói và đi lại. Bà nói rằng đó là nhờ đức tin của mình vào Pháp Luân Công nên bà mới có sức mạnh để tiếp tục sống và bà cảm thấy rằng điều đó thật thần kỳ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/15/415123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/21/188354.html

Đăng ngày 11-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share