Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2020] Ngày 17 tháng 11 năm 2020, bốn người dân ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã trở thành mục tiêu sách nhiễu của chính quyền vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tưởng Xuân Á

Vào sáng ngày 17 tháng 11 một nhóm cảnh sát đã ngắt nguồn cung cấp điện, nước và mạng internet của nhà bà Tưởng Xuân Á. Họ đã đợi bên ngoài và dự định sẽ bắt bà khi bà đi ra. Đến 2 giờ chiều, khi bà Tưởng, 49 tuổi, vẫn chưa chịu bước ra ngoài, cảnh sát đã yêu cầu một thợ khóa mở cửa và sau đó họ đột nhập vào bên trong.

Cảnh sát đã lục soát nhà của bà Tưởng mà không có lệnh khám xét. Bà bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương và bị thẩm vấn qua đêm. Khi cảnh sát thả bà vào sáng hôm sau, họ từ chối trả lại điện thoại di động và máy tính của bà.

Đây là lần thứ hai cảnh sát cố gắng lừa bà Tưởng để bắt bà. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2019, một nữ cảnh sát viên gõ cửa nhà bà Tưởng và nói rằng khu vực trần nhà bếp của bà đã bị dột. Khi bà Tưởng đồng ý cho nhân viên vào để kiểm tra đường ống trong bếp của bà, ba nhân nam cảnh sát liền xuất hiện và bắt bà. Bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não địa phương và bị giam giữ ở đó trong nhiều tuần.

Chị bà Tần Liên Túc

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 11, một nhóm cảnh sát đã đến nhà bà Tần Liên Túc, là chị gái của bà Tần, người cũng đang bị cảnh sát điều tra. Khi chỉ có con gái bà ở nhà, cảnh sát đã khám xét nơi ở, nhưng không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công mà họ đang tìm kiếm. Vào lúc 4 giờ chiều, chị gái của bà Tần bị triệu tập đến đồn cảnh sát địa phương và bị thẩm vấn cho đến 7 giờ tối.

Hành vi sách nhiễu chị gái bà Tần xảy ra chỉ hai tháng sau khi Tòa án huyện Trấn Hải kết án bà Tần ba năm tù vào ngày 24 tháng 9 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng bị phạt 6.000 nhân dân tệ.

Bà Đái Thúy Anh và bà Thẩm Kim Phượng

Khi bà Đái Thúy Anh đến thăm bà Thẩm Kim Phượng vào khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 11, bà nhìn thấy một người đàn ông đứng gần cầu thang của tòa nhà chung cư của bà Thẩm. Bà đã định bỏ đi, nhưng bị người đàn ông giữ lại và đưa đến Đồn cảnh sát Đông Liễu.

Cảnh sát đã lục soát nhà của bà Đái ngay trong ngày và đưa bà đến Trung tâm tẩy não Tây Sơn vào khoảng 8 giờ tối. Bốn nhân viên của trung tâm tẩy não đã nắm tay bà Đái và bắt bà phải lăn tay vào một tờ giấy trắng khiến tay bà trở nên thâm tím. Bà Đái được trả tự do sau đó hai ngày.

Không rõ liệu bà Thẩm có bị bắt cùng ngày hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/23/415471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/1/188529.html

Đăng ngày 11-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share