Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2020] Bà Đường Thanh Anh ở thành phố Hoài Hoá, tỉnh Hồ Nam, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1996. Bà tin rằng môn tu luyện này đã chữa lành nhiều căn bệnh kinh niên của mình như viêm gan B, viêm dạ dày và xơ cứng mạch máu não. Bà cảm thấy như một người mới khi sức khoẻ được phục hồi.

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Đường đã liên tục bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của mình. Bà đã lãnh ba án tù với tổng thời gian là 14,5 năm. Lương hưu của bà cũng bị đình chỉ khi cuộc bức hại mới bắt đầu.

Dưới đây là trường hợp của bà.

Khi tôi bị kết án ba năm tù vào năm 1999, lãnh đạo của tôi đã chuyển lương hưu của tôi trong tháng đó vào thẻ hưu của tôi. Tuy nhiên, Phó Hoa, khi đó là trưởng phòng của tôi đã giữ tấm thẻ nên tôi không thể lấy lương hưu của mình. Áp lực tài chính khiến chồng tôi căng thẳng và ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông ấy. Ông ấy đã ngã bệnh và nhập viện ba lần khi Phó Hoa từ chối trả lương hưu của tôi. Do bị liên luỵ trong cuộc bức hại, vì tôi mà con trai tôi không được thăng tiến tại nơi làm việc.

Năm 2011, sau khi tôi mãn hạn tù lần hai, vợ chồng tôi liên tục yêu cầu Phó Hoa trả lại lương hưu cho tôi. Ông ta đã lăng mạ tôi và đổ lỗi cho tôi vì tôi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ông ta không chỉ từ chối trả lại thẻ hưu của tôi mà thậm chí còn tiêu hơn 90.000 nhân dân tệ để trả cho chi phí cá nhân của ông ấy.

Ngoài việc chiếm đoạt lương hưu của tôi, Phó Hoa còn chiếm đoạt căn hộ mà nơi làm việc đã giao cho tôi. Trong thời gian thụ án vào năm 1999, ông ta đã đuổi con gái tôi đang sống trong đó ra ngoài và cho người khác thuê, bao gồm cả đồ đạc của tôi. Phó cũng bán chiếc điện thoại trị giá 2.800 nhân dân tệ của tôi cho một người với giá 2.000 nhân dân tệ.

Sau khi Phó Hoa nghỉ hưu, tôi đã nhiều lần gặp giám đốc mới là Dịch Dụ Thắng để tìm kiếm công lý. Nhưng ông ta yêu cầu muốn thấy một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công của tôi trước khi xem xét lại việc trả tiền lương hưu cho tôi. Khi tôi lại nói chuyện với ông ta vài ngày trước, ông ta liên tục lập lại yêu cầu rằng tôi phải viết một tuyên bố từ bỏ. Ông ta cũng nói với tôi rằng đừng nói với ông ta về Pháp Luân Công nữa và hăm doạ tố giác tôi với cảnh sát.

Bài liên quan:

Bốn phụ nữ bị xét xử vì đòi trả tự do cho những học viên khác

Tỉnh Hồ Nam: Hồ sơ khiếu nại chống lại các thủ phạm kết án phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/15/415100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/28/188473.html

Đăng ngày 09-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share