Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc đại lục

Tên: Lý Quân Hà (李军霞)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không xác định
Địa chỉ: Khu gia đình Ngân hàng Công thương, quận Hán Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
Thu nhập: Không xác định
Ngày mất: 2009
Ngày bị bắt gần nhất: tháng 12, 2006
Nơi bị giam cầm gần nhất: Bệnh viên tâm thần Vũ Hán
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, tuyên án bất hợp pháp, nhốt trong bệnh viện tâm thần, giam giữ.

[MINH HUỆ 25-09-2010] Bà Lý Quân Hà là nạn nhân của cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà bị quấy rối thường xuyên, và xuất hiện biểu hiện tinh thần bất thường sau khi nhân viên của phòng 610 giam giữ bà tại một bệnh viện tâm thần vào cuối năm 2006. Bà đã chết vì ngã từ một cao ốc vào năm 2009.

Bà Lý thường nói với những người khác về bà thu được lợi ích như thế nào từ tập Pháp Luân Đại Pháp sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc đàn áp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Một nữ cảnh sát về hưu đã tố cáo và buộc tội bà về việc tổ chức các hoạt động Pháp Luân Công. Cảnh sát đã coi vụ này là một án điểm. Cho dù họ không tìm thấy bằng chứng, học đã bắt bà Lý và tuyên bà 21 tháng lao động cưỡng bức chỉ vì bà là một học viên.

Vào tháng 7 năm 2003, các nhân viên từ Phòng 610 Vũ Hán đã bắt bà tại một thành phố khác, và giam bà trong một trung tâm tẩy não ở Vũ Hán. Bà đã trốn thoát thành công, nhưng bà phải lánh đi để tránh bị quấy rối thêm.

Vào khoảng tháng 12 năm 2006, các nhân viên từ Phòng 610 Vũ Hán lại tìm thấy bà và bắt giữ bà tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Đầu tiên họ giam giữ bà tại trung tâm tẩy não, sau đó trong một bệnh viên tâm thần. Họ thậm chí gọi cả họ hàng thân thích của bà, đe dọa, và yêu cầu trả phí “điều trị” cho bà.

Không rõ điều gì đã xảy ra với bà Lý trong bệnh viện tâm thần. Gia đình bà đã thông báo rằng bà có biểu hiện tinh thần bất thường sau khi được thả. Bà cúi gằm mặt mỗi khi nghe tiếng còi hú của những xe cảnh sát. Khi họ hỏi nguyên nhân hai vết đỏ sâu trên mắt cá chân của bà, bà đã hoảng sợ và không trả lời.

Bà bị cảnh sát theo dõi kể từ khi bà được thả từ bệnh viện tâm thần. Bà thậm chí còn bị bám theo ngay cả khi đi thăm viếng người thân vào ngày nghỉ.

Bà mất sau khi ngã xuống từ một tòa nhà cao tầng vào năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/25/230121.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/5/120442.html
Đăng ngày: 16– 12– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share