Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 29-09-2010] Hoàng Húc, một viên chức tại xã Bách Hợp Tín Dụng, quận Long Tuyền Dịch, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị gây áp lực bởi Phòng 610 thành phố Thành Đô bức hại chính gia đình mình để bào toàn công việc.

Bố mẹ của anh, ông Hoàng Thế Lâm và bà Dương Anh là hai vợ chồng tốt, hòa thuận, cả hai đều tập Pháp Luân Công. Cho dù chế độ cộng sản làm ra vẻ là một đất nước hiện đại, thảm kịch con cái đấu tố chính cha mẹ mình đã xảy ra trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa lại đáng buồn thay một lần nữa xảy ra ở Trung Quốc hôm nay.

Năm ngoái, bà Dương Anh, mẹ của Hoàng Húc, bị bắt bất hợp pháp bởi cảnh sát mặc thường phục trong khi đi phát tài liệu giảng chân tướng, và bị tống vào nhà giam Long Tuyền. Cảnh sát địa phương muốn tống tiền 5.000 tệ từ bà Dương. Để làm vừa lòng họ, Hoàng Dũng, đứa con thứ ba của bà Dương, đã đưa cho họ 3.000 tệ, nhưng cảnh sát yêu cầu thêm 2.000 tệ. Nhân viên Phòng 610 Mã Truyện Cường tiếp tục gây áp lực với Hoàng Dũng, nhưng Hoàng Dũng không hồi âm. Mã Truyện Cường sau đó phát hiện con cả của bà Dương, Hoàng Húc, và đã tới chỗ làm của anh và bắt buộc anh phải đưa thêm 2.000 tệ.

Vào 28 tháng 4 năm 2010, Mã Truyện Cường gọi Hoàng Dũng, ra lệnh cho anh phải gửi cha mẹ tới trung tâm tẩy não Tân Tân. Hoàng Dũng đã từ chối. Sau đó Mã Truyện Cường liên tục gọi điện cho Hoàng Dũng và quấy rối anh. Cuối tháng 5 năm 2010, Mã Truyện Cường lại gọi cho Hoàng Dũng, ra lệnh cho anh phải buộc cha mẹ viết “ba thư bảo đảm”. Nhưng Hoàng Dũng vẫn không hồi âm.

Sau cùng, giám đốc Phòng 610 Hà Vệ Kim đã trao đổi với Hoàng Húc, yêu cầu anh phải làm theo chỉ thị của họ. Ông ta đã đe dọa Hoàng Húc bằng cách sa thải.

Để giữ việc của mình, Hoàng Húc triệu tập gần như toàn bộ gia đình lại vào ngày 20 tháng 7, dự định là gửi cha mẹ tới đồn công an. Tuy nhiên, gia đình anh đã từ chối hợp tác.

Vào chiều ngày 21 tháng 7, Hoàng Húc mang tài liệu từ Phòng 610, tất cả đều là nhục mạ Pháp Luân Công, và yêu cầu gia đình anh đọc chúng. Cha mẹ anh đã từ chối. Hoàng Húc sau đó đã thông báo tình huống này với Hà Vệ Kim.

Vào ngày 22 tháng 7, Hoàng Húc đe dọa cha mẹ mình và thề rằng anh sẽ không ngừng gây áp lực và quấy rối họ cho đến khi anh thành công trong việc gửi họ tới trung tâm tẩy não.

Vào 7 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 8, chỉ vì sự can thiệp trực tiếp của con trai họ, ông Hoàng Thế Lâm và bà Dương Anh đã bị bắt một cách bất hợp pháp bởi các nhân viên từ Phòng 610 và phòng cảnh sát quận Long Tuyền Dịch trên đường đi tới siêu thị thực phẩm. Các nhân viên đã gửi ông bà tới trung tâm tẩy não Tân Tân.

Hoàng Húc: Số điện thoại 86-15982832708


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/29/230305.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/3/120406.html
Đăng ngày: 16-12–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share