Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Vương Tố Lan (王素兰)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 48
Địa chỉ: Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Công nhân
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 2 năm 2009
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc (河北省女子监狱)
Thành phố: Thạch Gia Trang
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Tẩy não, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, lục soát nhà, giam cầm, đánh đập, tống tiền.

[MINH HUỆ 16-11-2010] Do bị công an địa phương và các lính canh nhà tù tra tấn, bà Vương Tố Lan đã bị nhiều bệnh và được đưa đi chữa trị nhiều lần từ khi bà bị bắt giam.

2010-6-19-wangsulan--ss.jpg
Bà Vương Tố Lan

Bà Vương Tố Lan là một công nhân tại Công ty cung ứng và dịch vụ mỏ Tiền Doanh tại quận Phong Nam, thành phố Đường Sơn. Trước khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà đã bị nhiều bệnh, gồm có thiếu máu cơ tim, viêm cơ tim, và trượt đĩa đệm, làm cho bà không di chuyển được và không thể làm việc. Tuy nhiên tất cả bệnh tật đã biến mất sau khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Không chỉ bà và gia đình có thể tiết kiệm số lượng tiền lớn cho y tế, mà bà còn có thể làm việc kiếm tiền và làm việc nhà.

Tuy nhiên, vì niềm tin của mình, bà Vương Tố Lan đã bị bắt, bị đánh đập, và bị bức hại tài chính. Công an đã lục soát nhà bà nhiều lần từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Bà Vương Tố Lan bị kết án bí mật 9 năm tù vào năm 2009 và hiện bị giam tại Khu số 6 của Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc ở Thạch Gia Trang. Người nhà của bà đã mang quần áo cho bà, nhưng lính canh tên là Lưu không cho bà nhận đồ. Anh ta nói với gia đình phải dùng tiền để mua quần áo trong tù. Các lính canh cũng yêu cầu người nhà đưa tiền để chữa trị cho bà. Một lần, họ yêu cầu tiền để truyền dịch và dừng truyền máu, lần khác thì họ lấy tiền để cho phẫu thuật. Vì lo lắng và nhớ bà Vương mà chồng bà bị phân tâm và bị tai nạn. Hiện giờ ông vẫn đang hồi phục tại nhà. Lính canh đã buộc bà gọi về nhà để yêu cầu gửi tiền đến nhà tù. Mẹ chồng bà đã nghe điện và rất lo lắng cho tình trạng của bà. Chồng bà thấy không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gửi 16 000 nhân dân tệ theo yêu cầu của các lính canh.

Bà Vương Tố Lan hiện được chữa trị tại Bệnh viện công an Thạch Gia Trang. Bà đã trải qua một cuộc phẫu thuật để bỏ đi tử cung, nhưng các lính canh đã thông báo cho gia đình gửi thêm cho họ 20 000 nhân dân tệ cho một cuộc phẫu thuật thứ hai để cắt bỏ khối u. Một cuộc phẫu thuật thông thường để cắt bỏ tử cung giá chưa đến 10 000 nhân dân tệ. Người nhà của bà rất lo lắng với cách nhà tù dùng để chữa trị cho bà. Họ muốn biết tình trạng sức khỏe của bà, và chi tiết cuộc phẫu thuật cùng số tiền được dùng để làm gì.

Những người liên quan:

Giám đốc Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc: 86-311-83939689
Giám đốc Lý, Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc: 86-15710359102 (di động)
Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/8/116771.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/16/王素兰被迫害命危-河北女监勒索家属(图)-232590.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/28/121656.html
Đăng ngày: 06-12-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share