Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2010] Ngày 12 tháng 6 năm 2010, học viên Pháp Luân Công, bà Ngưu Tuệ Mẫn đã bị bắt giữ bất hợp pháp tại nhà bà ở huyện Định Hưng, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Bà hiện đang bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Gia Trang và bị ốm nặng do bức hại. Yêu cầu bảo lãnh của chồng bà để chữa bệnh cho bà Ngưu đã bị từ chối. Chồng bà Ngưu trước đây cũng bị giam giữ sáu năm vì đã công khai việc vợ ông bị ngược đãi và tra tấn trong năm 2002.

Bà Ngưu hiện ở Đội số một tại trại lao động. Do bà có vấn đề về tim mạch, nên bà thường bị thiếu máu lên não. Do bị nhiều công an địa phương đánh đập, hai cổ chân của bà đã bị chấn thương vĩnh viễn. Bà Ngưu không còn có thể tự chăm sóc cho bản thân và phải nhờ giúp đỡ khi dùng nhà vệ sinh. Bà bị nôn hàng ngày và cần thở oxy khi tình trạng của bà xấu đi. Dù biết rõ sức khỏe yếu của bà Ngưu, bà vẫn bị giam ở trại hơn hai tháng.

Khi bà Ngưu bị bắt tại nhà vào chiều ngày 12 tháng 6, chồng bà đang ở ngoài thị trấn để làm việc bán thời gian. Ba ngày sau ông mới biết bà đã bị bắt. Ông ngay lập tức quay về nhà và đến gặp trưởng Phòng 610, Thương Sĩ Cửu, nhưng được thông báo rằng họ không biết gì về việc bắt giữ cho đến sau này, khi họ được cung cấp một danh sách tên 12 người đã bị bắt. Chồng bà Ngưu đã đến Đội an ninh nội địa, nơi nhiều viên chức nói với ông rằng họ cũng không biết gì về việc đó. Tính đến hôm nay, không có trình tự pháp lý nào được theo sát liên quan đến việc giam giữ bà Ngưu trong trại lao động cưỡng bức.

Sau khi biết tin về tình trạng nguy kịch của bà Ngưu, chồng bà đã nộp đơn bảo lãnh y tế cho bà tại phòng công an, nhưng họ nói với ông rằng họ không chịu trách nhiệm về bà Ngưu từ lúc bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Chồng bà sau đến trại lao động và được thông báo rằng tình trạng của bà Ngưu không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo lãnh y tế. Chồng bà đến trại lao động năm lần nhưng không được phép vào gặp bà. Con bà Ngưu, đang học tại một trường đại học ở Thạch Gia Trang, anh đã gọi điện gần như hàng ngày đến trại lao động để yêu cầu được vào thăm mẹ. Anh được thông báo, “Chúng tôi sẽ thông báo khi anh được phép vào thăm bà.” Bạn bè và gia đình bà Ngưu đang rất lo lắng về tình trạng sức khỏe tồi tệ của bà.

Bà Ngưu là nhân viên Công ty sợi bông và gai huyện Định Hưng. Sau khi công ty phá sản, bà làm các tấm lót giầy để kiếm sống và trả tiền học cho con gái và con trai. Bà bị giam tại trại tẩy não vào cuối năm 2001 đến mùa xuân năm 2002. Thời điểm đó, bà đã trong tình trạng nguy kịch và họ đã trả tự do cho bà do lo sợ phải chịu trách nhiệm về cái chết của bà. Sức khỏe của bà đã được hồi phục vào mùa hè năm 2002. Tuy nhiên, chồng bà đã bị bắt vì công khai một tuyên bố viết tay miêu tả việc bà Ngưu bị bức hại tại trại tẩy não. Sau đó ông bị kết án sáu đến bảy năm tù và được thả vào năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/11/230816.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/15/120638.html
Đăng ngày 10-12-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share