[MINH HUỆ 12 – 12 – 2010] Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông năm 2010 được tổ chức thành công vào ngày 11 tháng 12 tại Trung tâm dịch vụ Mingai ở quận Kowloon. Các học viên đến từ Hồng Kông, Macao, Đài Loan, và các nước láng giềng đã tham dự Pháp hội

2010-12-11-falungong-hkfahui01--ss.jpg
2010-12-11-falungong-hkfahui02--ss.jpg
2010-12-11-falungong-hkfahui03--ss.jpg

Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội

2010-12-11-falungong-hkfahui04--ss.jpg

Học viên ở Thượng Hải Aihua Zheng, mới  được các học viên hải ngoại giải cứu gần đây, đã chia sẻ kinh nghiệm của cô trong việc phát chính niệm và giảng chân tướng cho người dân thế giới. Cô bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997, và cô đã không tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng cho đến năm 2003, khi cô gặp một điểm giảng chân tướng ở Hồng Kông. Năm 2005, sau khi trở thành công dân vĩnh viễn của Hồng Kông, cô quyết định trở lại Thượng Hải để giảng chân tướng. Thật không may, cô đã bị bắt vào năm 2006. Trong khi bị giam giữ, cô từ chối hợp tác với nhà cầm quyền, vì cô biết cô không phạm tội. Cô nắm lấy mọi cơ hội có thể có được để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho lính canh.

Một vài học viên ở các điểm giảng chân tướng ở Hồng Kông đã chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc giúp người dân ở Trung Quốc đại lục biết sự thật, và chia sẻ những đột phá của họ trong tu luyện cá nhân.

Sau khi loại bỏ chấp trước vào tiền bạc của mình, học viên người Đài Loan Baohai Jiang nói cô ở Hồng Kông trong 6 tháng để giảng chân tướng cho du khách người Trung Quốc. Trong thời gian này, cô đã giúp hơn 2000 người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Học viên Hồng Kông Quan Yuan chia sẻ mọi người đã thay đổi như thế nào. Một vài du khách người Trung Quốc, và đôi khi cũng có những hướng dẫn viên, nói “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” khi họ gặp các học viên. Một cảnh sát từng nói với họ, “Tiến lên Pháp Luân Công! Chúng tôi ủng hộ các bạn. Nếu Giang Trạch Dân đến Hồng Kông, chúng tôi sẽ tống ông ta vào tù”.

Học viên Meiyun Yang chia sẻ cách cô cố gắng đối xử thiện và chân thành với mọi người ở xung quanh. Những người thường mà phân phát các tờ báo thương mại gần địa điểm của cô nói với cô rằng thái độ của cô truyền cảm hứng cho họ. Một nhân viên cảnh sát trở nên thân quen  với cô trong nhiều năm đã rất ấn tượng với sự kiên trì của cô. Anh từng nói, “Chị gái, chị thực sự đang mang một trách nhiệm nặng nề!

Một vài học viên mới cũng chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trong Pháp hội diễn ra trong một ngày, 22 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, và nhiều học viên đã cảm động đến rớt nước mắt vài lần bởi những bài chia sẻ. Bầu không khí tại địa điểm tổ chức Pháp hội thật thanh bình, và nhiều người đã cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ ở Pháp hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/12/二零一零年香港法会成功召开(图)-233558.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/15/121959.html
Đăng ngày: 19– 12 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share