Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2010] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc 2010 được tổ chức vào ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2010. Các học viên từ khắp Hàn Quốc đã tham dự và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.

2010-11-22-falun-gong-korea-fahui-01--ss.jpg
Nơi tổ chức hội nghị

2010-11-22-falun-gong-korea-fahui-02--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

2010-11-22-falun-gong-korea-fahui-03--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của ông

2010-11-22-falun-gong-korea-fahui-04--ss.jpg
Một học viên trẻ chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

Học Pháp theo nhóm bắt đầu lúc 4 giờ chiều ngày 23 tháng 10. Các học viên sau đó đã thảo luận về những hoạt động đang tiếp diễn của mình, “Bộ sưu tập một triệu chữ ký toàn cầu để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”. Họ cũng chia sẻ về việc giảng rõ sự thật cho người dân Trung Quốc và quảng bá Nghệ Thuật Thần Vận. Ngày hôm sau, các học viên đã tập các bài Công Pháp thành một nhóm lớn trong hai giờ vào buổi sáng. Pháp hội chính thức bắt đầu lúc 9 giờ sáng, và 12 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ.

Bà Kong chia sẻ về việc bà đã nỗ lực giúp các đồng tu phối hợp chỉnh thể trong việc quảng bá Thần Vận ở khu vực của bà như thế nào.

Anh Piao đắc Pháp vào tháng 3 năm 2009. Anh là sinh viên đại học khoa Luật. Anh nói về những thăng tiến của mình trong nhận thức các nguyên lý  Pháp thông qua việc học Pháp nhóm và anh đã tích cực tham gia vào các hoạt động giảng rõ sự thật như thế nào.

Một học viên Trung Quốc thảo luận về cách mà cô đã phát triển được sự tự tin trong công việc  và trong đời sống hàng ngày nhờ tập Pháp Luân Công. Cô cũng nói về kinh nghiệm của mình trong việc giảng rõ sự thật và khuyến khích người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Học viên Hàn Quốc, ông Lu chỉ có thể nói vài câu tiếng Trung Quốc, tuy nhiên, thông qua việc giảng rõ sự thật cho du học sinh  và khách du lịch Trung Quốc, ông đã giúp rất nhiều người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông nói “Miễn là chúng ta nhất niệm cứu độ chúng sinh thì việc không hiểu tiếng Trung Quốc sẽ không phải là rào cản lớn với chúng ta.

Một học viên nữ người Trung Quốc đã nói về việc cô đã đối xử chân thành và từ bi với bố mẹ chồng, những người đã bị đầu độc bởi tuyên truyền của ĐCSTQ, giúp họ chỉnh lại nhận thức và đắc Pháp như thế nào.

Ông Zhao là một kỹ sư điện tử của một doanh nghiệp lớn ở Hàn Quốc. Ông chia sẻ hiểu biết của mình về tính khẩn cấp của việc cứu người và sự từ bi khổ độ của Sư Phụ qua việc tìm kiếm  đứa con của ông – đứa bé đã ra khỏi nhà và không quay trở về trong nhiều giờ. Ông nói “Chúng ta nên trân trọng từng phút và theo Sư Phụ tôn kính để thực hiện lời thệ ước tiền sử của chúng ta cho dù tình hình có khó khăn và khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa.

Một học viên lớp tiểu học lớp 5 chia sẻ kinh nghiệm của em về việc tham gia vào Đoàn nhạc Tian Guo để chứng thực Pháp. Em nói “Cuối cùng cũng đến cuộc diễu hành ngày 20 tháng 7. Đây là lần đầu tiên em được biểu diễn cùng với các học viên khác trong cuộc diễu hành. Em không muốn gây trở ngại cho toàn bộ đoàn nhạc vì em không chơi nhạc cụ của mình tốt. Vì vậy em đã phát chính niệm và bình tĩnh lại. Em sau đó đã đặt tất cả nỗ lực của mình vào việc biểu diễn. Ngay trước khi kết thúc cuộc diễu hành, cánh tay của em đột nhiên đau ghê gớm mà gần như em không thể nào nâng chúng lên được. Em kêu lên trong tâm: ‘Sư Phụ, xin giúp con’. Ngay sau đó, cơn đau ở cánh tay của em biến mất. Sự mệt mỏi của em cũng thế. Em thật sự cảm thấy rằng Sư Phụ luôn luôn ở bên  để giúp đỡ và bảo vệ cho em .Con xin cảm ơn Sư Phụ

Sau Pháp Hội, nhiều học viên nói rằng họ đã thu được rất nhiều lợi ích từ những chia sẻ của các học viên và họ sẽ làm tốt ba điều, nâng cao việc phối hợp chỉnh thể và trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/23/二零一零年韩国法会圆满结束(图)-232851.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/24/121592.html
Đăng ngày 04-12-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share