Bài chia sẻ tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại New York năm 2010

Bài của một học viên Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 10-09-2010] (Ghi chú: Từ năm 2008 các học viên Đài Loan bắt đầu tổ chức sự kiện bữa tối từ thiện “Phú và Đức” hướng tới xã hội mà quyên góp cho hoạt động giao lưu tâm đắc, sự kiện này không những mang đến lợi nhuận cho chuỗi 9 cuộc thi lớn (***1), mà cũng mang đến thu nhập đáng kể cho Đài Truyền hình Tân Đường Nhân châu Á Thái Bình Dương. Nhưng quan trọng hơn nữa, nó đã giúp thúc đẩy quan niệm về khôi phục văn hóa truyền thống, làm nổi bật tác dụng của Tân Đường Nhân, và tăng hiệu quả trong việc cứu độ chúng sinh. Bài viết này là chia sẻ của những học viên Đài Loan trong quá trình tổ chức những sự kiện này).

Chào mọi người, ngày 7 tháng Tám tại Đài Đông (***2) chúng tôi đã tổ chức sự kiện bữa tối từ thiện “Phú và Đức” lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên khu vực Đông Đài Loan đăng cai tổ chức sự kiện này với sự tài trợ của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Chúng tôi từ sâu thẳm trong tâm cảm tạ Sư phụ từ bi đã giúp chúng tôi tổ chức thành công sự kiện chỉ nội trong thời gian 1 tháng. Chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn tới những người điều phối và rất nhiều đồng tu Đài Loan ở các vùng khác đã hỗ trợ chúng tôi. Với sức mạnh chỉnh thể, chúng ta đã có thể triển hiện huyền năng của Đại Pháp siêu thường, hoàn thành sứ mệnh. Dưới đây là chia sẻ của chúng tôi dựa trên toàn bộ quá trình tổ chức sự kiện này.

1. Đột phá quan niệm

Sự kiện bữa tối từ thiện “Phú và Đức” tổ chức tại Đài Loan năm nay là lần thứ 3. Trước đây chúng tôi luôn cho rằng Đài Đông nghèo hơn so với khu vực khác, dân số ít, tài nguyên thiếu, hơn nữa số lượng đồng tu ít, hầu hết là lớn tuổi, cho nên thường cho rằng chúng tôi không có điều kiện làm, không đi tiếp xúc cũng không nghĩ đến tổ chức sự kiện này.

Trung tuần tháng 6, tôi có tham dự một cuộc họp của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân châu Á Thái Bình Dương, và được nghe mấy vị quản lý của Đài Truyền hình nói về tình hình kinh doanh, cũng nhắc tới hiệu quả của sự kiện bữa tối từ thiện, tôi vô cùng xúc động. Sau khi trở về và học Pháp tập thể thì làm giao lưu. Tôi nói: “Một số đồng tu làm tại Đài truyền hình Tân Đường Nhân nỗ lực suốt ngày đêm để phát triển Đài Truyền hình, còn chúng ta đã làm được gì, nếu đều biết sự quan trọng của công tác truyền thông, cần phải có khả năng làm nhiều việc hơn, để giúp khởi được hiệu quả mạnh mẽ hơn nữa.” Tôi cũng nói, nếu như chỉ vì quan niệm cá nhân mà ngăn trở mọi người làm hạng mục sự kiện này để chứng thực Pháp, hơn nữa mang đến tài nguyên cho các dự án Đại Pháp, thì đó thực sự là điều đáng tiếc.
Đồng thời tôi cũng trao đổi đến quan hệ ngày càng gia tăng giữa Đại Lục và Đài Loan, khách Đại Lục tới Đài Loan càng ngày càng nhiều hơn, Đài Loan đã trở thành tuyến đầu để giảng rõ chân tướng; người Đài Đông vốn thuần phác, cho dù trong quá khứ có từng nghe chân tướng, nhưng vẫn bị mê hoặc trong ích lợi giả tướng, cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Lại thêm nữa, rất nhiều hoạt động chứng thực Pháp quan trọng thông thường đều tập trung ở phần phía Tây, cho nên nương theo sự kiện bữa tối từ thiện, có thể lại lần nữa tái mở trường không gian tại Đông Đài Loan, để cứu độ thêm nhiều chúng sinh, đồng thời gây dựng sự kết nối với người dân địa phương.
Khi trao đổi cùng với các đồng tu về những ý nghĩ này, phần lớn các đồng tu đều rất đồng ý, nhưng khi chúng tôi quyết định tổ chức sự kiện này thì khảo nghiệm bắt đầu đến. Bởi vì quảng cáo trước tiên phải giới thiệu Tân Đường Nhân, nói rõ về 9 cuộc thi lớn có thể khôi phục văn hóa và đạo đức truyền thống như the, nhấn mạnh quan hệ giữa Phú (giàu có) và Đức, lại muốn dẫn đến chân tướng Đại Pháp; nhưng trong vùng, những đồng tu lớn tuổi chiếm đa số, nên có đồng tu lo lắng sẽ không thuyết phục được, có đồng tu lo lắng có thể cả 10 mâm cơm đều bán không được; còn chưa bắt đầu, mà có đồng tu đã sợ hãi.

Đối mặt với hoài nghi lo lắng của đồng tu, trong tâm tôi cũng bắt đầu đấu tranh dữ dội, làm hay là không làm? Lúc này trong cơ thể cũng xuất hiện triệu chứng như cảm cúm, xương cốt toàn thân đau nhức, nhưng cho dù có khó chịu như thế nào, tự đáy lòng tôi trước sau chỉ có một niệm, chúng ta nhất định phải đột phá để cứu độ thêm nhiều chúng sinh, nếu không làm như vậy thì chúng sinh sẽ có ít cơ hội được cứu hơn. Thế là tôi không buông bỏ liên lạc và trao đổi với các đồng tu, ước chừng trải qua 2 tuần, càng lúc càng nhiều đồng tu có chính niệm ủng hộ, rốt cuộc mọi người đồng lòng rằng phải tổ chức bữa tối từ thiện.

Sau này trao đổi cùng với người tổng điều phối, tôi mới biết rất nhiều khu vực mà khi tổ chức bữa tối từ thiện lần đầu, đều thường gặp phải một số can nhiễu, nhưng chỉ cần một lòng kiên định, thì có thể vượt qua.

2. Tổ chức bữa tối từ thiện là quá trình cứu người

Sau khi đã quyết định tổ chức sự kiện bữa tối từ thiện, tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng bắt đầu. Chúng tôi chọn thời gian gần nhất là ngày 7 tháng Tám để làm. Bởi vì thời gian rất gấp gáp, mọi người đều bắt tay vào làm ngay. Ngày 14-7, sau khi người tổng điều phối đến Đài Đông tham gia giao lưu, các học viên càng có thêm tín tâm, mỗi cá nhân đều dốc sức toàn lực.

Học viên Đài Bắc in sách nhỏ có hình ảnh và cốt truyện để giúp cho chúng tôi dùng để giới thiệu ý nghĩa của sự kiện bữa tối từ thiện. Trong quá trình quảng cáo, chúng tôi phát hiện chúng sinh đều đang chờ đợi nghe chân tướng. Mặc dù quá khứ từng nhiều lần phát rộng tài liệu chân tướng, rất nhiều người vẫn hỏi liên tục Pháp Luân Công là gì? Vì sao ĐCSTQ bức hại? Một vài người đã bày tỏ hứng thú và tâm tò mò đối với Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Thông qua quảng cáo về sự kiện, chúng tôi đã có thể giảng chân tướng ở mức độ sâu hơn, trong khi quảng bá cho Đài truyền hình Tân Đường Nhân, rất nhiều người sau khi nghe minh bạch, ngay lúc đó đã bày tỏ thái độ ủng hộ.

Bởi vì tâm ngay niệm chính, lấy giảng chân tướng làm trọng điểm, nên tất cả chúng tôi đều vì một mục tiêu chung. Ngày 19-7 chúng tôi tổ chức buổi họp lần đầu tiên, chúng tôi đã bán được 25 mâm trên tổng số 30 mâm; tới ngày 25-7 về cơ bản 30 mâm đã bán hết, một mặt chúng tôi tiếp tục tìm tài trợ, mặt khác bắt đầu phân phối công việc.

Người tổng điều phối nhắc nhở trong thời gian này, chúng ta nên kiên trì và không buông lơi phát chính niệm chỉnh thể, mà còn cần điều chỉnh trọng điểm phát chính niệm khác nhau trong từng giai đoạn. Bởi vì tổ chức sự kiện bữa tối từ thiện tại khách sạn, mà có tới chín mươi phần trăm khách là đến từ Đại Lục; trước tiên chúng tôi nhắm vào khách sạn phát chính niệm thời gian rất dài để thanh lý trường năng lượng ở nơi ấy. Khi đến gần thời gian tổ chức sự kiện, chúng tôi nhắm vào thời tiết, trang thiết bị kĩ thuật cho sự kiện v.v… để phát chính niệm, khiến cho các nhân tố này vì Pháp mà hữu dụng.

Chúng tôi cũng từ trên Pháp lý của Sư Phụ mà nhận thức tầm quan trọng của việc hình thành chỉnh thể, cho nên thông qua giao lưu, động viên tất cả các học viên cùng tham gia; các học viên lâu năm thì bố trí phát chính niệm nhóm, tất cả các đồng tu đều tham gia trong các hoạt động, hơn nữa đều rõ ràng vị trí cá nhân và công việc phải làm của mình. Bởi vì nhân lực thiếu, rất nhiều học viên phải kiêm nhiều trách nhiệm.

Cuối cùng, một tuần trước sự kiện bữa tối từ thiện, kinh văn Sư Phụ giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC xuất hiện, tâm mọi người càng đồng nhất, từ người tổng điều phối đến những người điều phối nhóm, tầng tầng trật tự phân công phối hợp, cho dù ý kiến không giống nhau cũng không tranh luận, chính là nghe theo lời giảng của Sư Phụ mà làm, người tổng điều phối sắp xếp tất cả.

Đêm trước sự kiện, chúng tôi bố trí hội trường, vì đến 7h30 tối có một số khách Đại Lục sẽ kết thúc bữa tối, nhưng có 2 đoàn lại đến muộn và vào phòng ăn lúc gần 9 giờ tối. Một cách rất tự nhiên, họ có cơ hội xem được đoạn phim mà chúng tôi chiếu thử nghiệm cho ngày hôm sau.

Nhớ lại lúc đó, tôi đứng ở phía sau hội trường thử âm thanh, âm nhạc của phim nổi lên, liền cảm nhận được năng lượng từ bi cực đại của nhạc Đại Pháp phủ kín hội trường, nước mắt trực tuôn rơi xuống, trong tâm cảm nhận được an bài xảo diệu của Sư Phụ như vậy tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Trong lúc thử âm thanh, người hướng dẫn viên của đoàn khách Đại Lục căng thẳng, tìm người tổng điều phối yêu cầu không được chiếu phim vì sợ sẽ có sự cố. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ dừng khi đã chiếu đủ từ Thần Vận, hàng loạt giải thi đấu lớn của Tân Đường Nhân và giới thiệu vắn tắt Tân Đường Nhân.

Hôm diễn ra sự kiện bữa cơm từ thiện, các phòng lớn của khách sạn đều đầy khách, sự kiện diễn ra bên trong hội trường, bên ngoài tiến hành tiếp sóng trực tiếp, khiến cho rất nhiều khách Đại Lục ra, vào đều nhìn thấy tiết mục của chúng tôi.

Sự kiện bữa tối từ thiện tiến hành tại Đài Đông, khách khứa đều hành xử hoàn toàn khác với bình thường. Tại Đài Loan, Đài Đông được gọi là Hậu Sơn (sau núi), con người tương đối thuần phác. Trước khi sự kiện bữa tối từ thiện, chúng tôi nhận thức được rằng sự kiện tạo ra một trường để “cứu người”; kết quả hôm đó triển hiện ra chính là từ bi và an bình, không ồn ào ầm ĩ; mỗi người đều trở nên an tĩnh và nhã nhặn, giống như được định trụ rồi, chính là lẳng lặng xem biểu diễn, lẳng lặng nghe người chủ trì giảng chân tướng.

3. Chính – tà đọ sức ở không gian khác

Bởi vì tổ chức sự kiện bữa tối từ thiện lần đầu tiên tại Đông Đài Loan, một sự kiện đến từ bên kia vùng trung sơn, cũng là một đột phá lớn ở không gian khác, cho nên chúng tôi cảm nhận được tà ác mười phần bức hại, muốn tận lực can nhiễu.

Tối hôm trước, khi bố trí treo biểu ngữ ở hội trường, đồng tu trèo lên chiếc thang rất cao, kết quả thang nhôm đột nhiên gãy, đồng tu không có việc gì, kế tiếp tìm cây thang tre để treo biểu ngữ lên. Sau này nghe người điều phối nói, kỳ thực treo biểu ngữ cũng không phải là việc đơn giản, không gian khác cũng là đại chiến giữa chính – tà. Treo được biểu ngữ Đại Pháp có nghĩa là chúng tôi đã chiếm giữ nơi này.

Gần giữa trưa sự kiện bữa tối từ thiện ngày hôm đó, cuồng phong đột nhiên nổi lên, biểu ngữ treo ở cửa khách sạn nơi tổ chức sự kiện liên tục bị thổi xuống, đồng tu cũng liên tục đi treo lại cho ngay ngắn. Hơn 2 giờ chiều, lúc tôi đi xe bus từ khách sạn đến trạm xe lửa để đón đoàn biểu diễn, lái xe nói với tôi: “Tôi đã lái xe hơn 20 năm, thời tiết hôm nay thật kì quái, gió to như vậy, mây trên bầu trời cũng rất quái lạ, cũng giống như có một việc lớn sẽ phát sinh.

Bởi vì vị tổng điều phối còn phải đáp máy bay chuyến lúc 4 giờ chiều tới Đài Trung để chủ trì phần khai mạc, trong lòng tôi nghĩ tuyệt đối không thể bị can nhiễu. Những ai cần phải đến thì tuyệt đối không thể thiếu, thế là thông báo tổ chức phát chính niệm, tăng mạnh phát chính niệm. Hơn 3 tiếng sau, đáy giày tôi đột nhiên bị thủng, khi tôi lên xe đi ra ngoài khách sạn đổi giày, tôi trông thấy một đám mây đen chắn ngang chính giữa trước khách sạn.

Sau này có đồng tu nhớ lại, khi quãng thời gian lập chưởng phát chính niệm, cảm thấy một luồng áp lực vô hình khiến cho ngón tay gần như không thẳng lên nổi, cảm thụ rõ ràng trận giao chiến kịch liệt của chính-tà ở không gian khác. Hôm đó kênh dự báo thời tiết cũng thông báo: “Tại Đài Đông hôm nay, gió rất lớn thổi bay cát. Đài Đông mùa này đột nhiên có bão cát, là hiện tượng vô cùng hiếm thấy.”

Chương trình đầu tiên của sự kiện bữa tối từ thiện là đội cờ và trống, có một nữ sinh bất thình lình đứng dậy chạy ra ngoài hội trường và nói: “Mọi người sao có thể đánh trống trong phòng. Tòa nhà đóng kín cửa. Tim cháu sắp không chịu nổi rồi!” Lúc ấy tôi không động tâm, chỉ nói cháu đợi ở bên ngoài một lát đi, rồi quay đi. Lúc sau tôi lại thấy nữ sinh này mỉm cười chạy đến hội trường, dường như không có việc gì xảy ra với cô bé.

4. Phản hồi của các giới

Diễn xuất của sự kiện bữa tối từ thiện, dù là biểu diễn của đội cờ – trống, biểu diễn Hán phục thanh tú, hoặc là võ thuật, đàn vi-ô-lông, vũ đạo Trung Quốc cùng với thanh nhạc v.v.. , đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi phản hồi. Rất nhiều người khi kết thúc và ra về đều nói: “Tiết mục quá đẹp mắt! Đồ ăn quá ngon! Cảm ơn các bạn! Cảm ơn các bạn!” Vì là lần đầu tiên tổ chức sự kiện, chúng tôi đặt phiếu cơm 2.000 tệ (khoảng 297 đô la Mỹ). Kết quả có nghe được vài người nói, rằng họ chỉ mất có 2.000 tệ mà được xem buổi biểu diễn chất lượng cao thế này, được thưởng thức đồ ăn ngon thế này thì thật là ngại.

Ngài ủy viên Đài Đông đã đến thăm, và ca ngợi với phóng viên là sự kiện bữa tối từ thiện thể hiện trình độ cao rất hiếm thấy, cũng là hoạt động tích cực chân chính, hơn nữa ông mười phần tán thành việc Đài truyền hình Tân Đường Nhân tận lực đề thăng văn hóa và đạo đức nhân loại, hy vọng mọi người đều ủng hộ Đài Truyền hình Tân Đường Nhân. Sau đó phu nhân của thị trưởng Đài Đông không ngừng nói rằng nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công làm cho bà cảm động đến mức gần rơi lệ, phu nhân thị trưởng không những mua tranh, còn đồng ý quyên góp vật phẩm để bán. Bà cũng bảo các nam thanh nữ tú là những Đại sứ thiện nguyện của thành phố khiêu vũ khai mạc sự kiện, khiến cho sự kiện bữa tối từ thiện trở thành nét đặc sắc của Đài Đông.

Nhân viên khách sạn cũng thay đổi rõ ràng, trước khi liên lạc tổ chức sự kiện này, mặc dù khách sạn cung cấp địa điểm tổ chức và tài trợ một phần phiếu cơm, nhưng luôn thể hiện tâm sợ hãi và o lắng. Tuy nhiên vì chúng tôi tiếp tục gặp họ và giảng chân tướng, vào ngày diễn ra bữa tối từ thiện dường như tâm thái tất cả mọi người đều chuyển biến rồi.

Chủ tịch hội đồng quản trị khách sạn khi nhận lời phỏng vấn, nói nhận tổ chức sự kiện bữa tối từ thiện cũng là vinh dự của họ, hy vọng sau này sẽ tổ chức nhiều hơn. Vốn lúc đầu thái độ tổng giám đốc không tích cực, nói lấy lệ “Bồng tất sinh huy”, trong quá trình tổ chức sự kiện tự thân giám đốc tham gia phục vụ, giám đốc tiếp thị và giám đốc nhà hàng đã chủ động yêu cầu được ra sân bay đón chúng tôi; hơn nữa còn gửi lời chúc mừng. Sau này tôi bảo giám đốc nhà hàng rằng khách ca ngợi cơm khách sạn hôm đó ăn ngon, ông ta nói, đây là bởi vì tiết mục của các anh xem quá hay, liên đới ảnh hưởng đến cơm khách sạn chúng tôi cũng trở nên ngon hơn.

5. Thể ngộ từ Pháp

Hoạt động bữa tối từ thiện này, xem như biểu hiện là giới thiệu Đài truyền hình Tân Đường Nhân, mang đến tài nguyên cho chuỗi giải thi đấu lớn. Trên thực tế chính là giảng chân tướng, một cách để cứu người Đông Đài Loan; hơn nữa là quá trình toàn bộ đồng tu Đài Loan hình thành một chỉnh thế lớn. Trước kia, các hoạt động phần lớn chỉ cục bộ tại địa phương, lần này thực sự đã phá vỡ giới hạn thời-không, và học viên toàn Đài Loan hợp lại thành chỉnh thể. Bên cạnh sự hỗ trợ của đoàn biểu diễn và người tổng điều phối đến từ nơi xa, rất nhiều huyện thị từ Nam đến Bắc đều hỗ trợ cho chúng tôi. Đó chính là chỉnh thể phối hợp nhịp nhàng hiện ra kết quả.

Số lượng đồng tu vùng Đài Đông mặc dù không nhiều, phần nhiều là lớn tuổi, triển hiện lần này chính là một lòng một dạ, mọi người chỉ có một niệm, chính là muốn làm tốt sự kiện bữa tối từ thiện, chính là làm mà không quá nhiều ý nghĩ. Sau này mọi người chúng tôi nhận ra rằng, chừng nào tất cả đều có một niệm là phải làm cho tốt việc này, kì tích sẽ xuất hiện. Thể hiện ra là ngoài sự giúp đỡ của đồng tu các nơi, còn có người thường giúp đỡ, bao gồm cả chuyên gia âm thanh chuyên nghiệp đến ủng hộ giúp đỡ, cũng có một cô gái đến trợ giúp bán hàng từ thiện. Rất nhiều việc tưởng như khó khăn cũng đều giải quyết dễ dàng, sự kiện bữa tối từ thiện kết thúc, thu dọn sân bãi, đội cờ trống chủ động hỗ trợ nhanh chóng làm sạch địa điểm. Thật giống như Thiên binh giáng từ trên Trời xuống.

Ban đầu, khi giao lưu giữa người tổng điều phối và mọi người, bà chia sẻ kinh nghiệm tìm nhà tài trợ chính là “vô niệm hoà truyền đệ” (Không suy nghĩ gì, chỉ truyền sự thật), mọi cái đều không nghĩ, chỉ là giảng chân tướng, khiến cho đối phương tự họ sắp đặt vị trí. Trong quá trình tổ chức sự kiện bữa tối từ thiện, khó tránh khỏi một số thiếu khuyết và vấp ngã, cũng có thời gian chán nản, tôi nhớ lại lời giảng Pháp của Sư Phụ và kinh nghiệm của người tổng điều phối, chính là yêu cầu bản thân không nghĩ. Nói cách khác, bất kì một quan niệm hoặc suy nghĩ nào thì ở không gian khác đều là vật chất. Nếu không nghĩ thì không khiến sự việc biến đổi phức tạp, hình thành can nhiễu. Trường năng lượng cũng sẽ được thanh lý. Dịp ấy đồng tu cũng nhắc nhở lẫn nhau, không chờ đợi, không dựa dẫm, không than phiền.
Sư Phụ giảng Pháp tại Pháp hội tại Washington DC năm 2010, trong kinh văn “Tinh tấn hơn nữa”:

“Từ nay trở đi, không được nhìn người phụ trách mà tu nữa. Họ tu thế nào, họ lãnh đạo như thế nào, từ nay trở đi, những lời như thế không được thuyết nói nữa, cũng không được cứ nhìn vào họ nữa, về phương diện này bắt đầu quay về tu luyện cá nhân. Hiện nay đều thực hiện như vậy, bắt đầu tu bản thân.”

Đoạn giảng Pháp này của Sư Phụ khiến tôi nhận ra rằng là người điều phối, kỳ thật phải tu tốt bản thân hơn nữa, cần phải dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân hơn nữa, cũng cảm thấy tự tôi phải yêu cầu chính niệm chính hành. Tôi thực sự cảm thụ được uy lực cường đại của lời giảng “tu tại tự kỉ, công tại Sư Phụ”(Chuyển Pháp Luân).

6. Đề cao chỉnh thể, thăng hoa chỉnh thể

Sau khi kết thúc sự kiện bữa tối từ thiện, tiến hành giao lưu, có đồng tu nói, anh luôn cảm thấy rằng không theo kịp tiến trình Chính Pháp mà thống khổ. Trong sự kiện lần này anh đã bán được một số phiếu cơm, cũng tinh tấn tham gia phát chính niệm. Anh thấy rằng sau đó mình đã thành một người mới, học Pháp và phát chính niệm cũng không mệt mỏi. Có một đồng tu khác nói rằng cô làm bất cứ việc gì, trước tiên là nghĩ đến người khác, vốn lo lắng việc thì đã có an bài tốt, cảm nhận được sự tuyệt vời của vô vị kỷ. Cũng có đồng tu chia sẻ tính khẩn cấp của việc cứu người, khiến chính niệm mạnh hơn trước kia. Mọi người đều cho rằng quá trình tổ chức sự kiện bữa tối từ thiện có tác dụng cải thiện tu luyện.

Trong sự kiện bữa tối từ thiện cũng có một số câu chuyện nhỏ xúc động lòng người. Ở một thôn quê rất xa, có một học viên lâu năm 80 tuổi, sự kiện bữa tối từ thiện ngày hôm đó, ông trang phục chỉnh tề đưa theo cụ bà, ngồi tàu hỏa hơn 1 giờ, sau khi đến khách sạn lẳng lặng ngồi một góc phát chính niệm, từ 10 giờ sáng liên tục đến hơn 10 giờ tối mới về nhà. Cụ bà tuy rằng chưa tu luyện, toàn bộ hành trình cũng đều nghiêm túc đi theo chồng.

Cũng giống như học viên lâu năm ấy, lần tổ chức sự kiện này, mỗi người đồng tu Đài Đông đều nỗ lực lớn nhất, làm tốt công việc bản thân cần phải làm, dựa theo yêu cầu của Sư Phụ mà làm, lặng lẽ bổ sung cho đồng tu, toàn lực phối hợp với người điều phối, trong lòng chỉ có một niệm: Làm tốt sự kiện bữa tối từ thiện, cứu độ chúng sinh. Sau này chúng tôi nhận thức được chỉnh thể đều làm như vậy, Sư Phụ từ bi vĩ đại đã an bài kết quả tốt nhất.

Trên đây là một số tâm đắc thể hội trong quá trình tổ chức sự kiện bữa tối từ thiện, nếu như có điều gì còn thiếu sót, kính mời đồng tu từ bi góp ý.
Tạ ơn Sư Phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(***1): Cửu Đại Tái (9 giải thi đấu lớn): Đài Truyền hình Tân Đường Nhân hằng năm tổ chức một chuỗi 9 giải thi đấu lớn, gồm có: Đàn vi-ô-lông, thanh nhạc, vũ đạo, nhiếp ảnh, võ thuật, trang phục Hán, đàn pi-a-nô, nấu ăn, tranh sơn dầu.
(***2): Đài Đông là một huyện ở phía đông Đài Loan. Huyện này cũng có tên là Hậu Sơn (後山).
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/10/229360.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/20/120124.html
Đăng ngày 06-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share