Bài viết bởi Lưu Văn Tân ở Đài Bắc

[MINH HUỆ 29 – 11 – 2010] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2010 được tổ chức tại Trung tâm thể thao của trường đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 28 tháng 11 năm 2010. Bảy nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Đài Loan, Sri Lanka, Macao, Indonesia và Việt Nam đã đến dự Pháp hội. Mười tám học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm trong tu luyện của mình.

2010-11-29-minghui-falun-gong-twfahui1--ss.jpg
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp năm 2010 được tổ chức tại Trung tâm thể thao của trường đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 28 tháng 11 năm 2010.

2010-11-29-minghui-falun-gong-twfahui2--ss.jpg
Trước 8 giờ sáng, các học viên liên tục đến Trung tâm thể thao và đợi trong một hàng dài để vào bên trong.

2010-11-29-minghui-falun-gong-twfahui3--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm  trên sân khấu

Các học viên từ mười tuổi đến 85 tuổi đã chia sẻ những kinh nghiệm của họ trong việc tu luyện tâm tính và giảng chân tướng cứu chúng sinh.

Cô Ye Yuhan là giáo viên tiểu học duy nhất  được nhận giải thưởng “Giáo viên của năm” ở Đài Loan năm nay. Từ khi cô bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp, cô đã tuân theo những lời chỉ dạy của Pháp Luân Đại Pháp và là một giáo viên xuất sắc trong trường. Lớp học mà cô dạy cũng xuất sắc nhất trường. Cô cũng thường giúp đỡ các đồng nghiệp của mình.

Cô đã được đề cử làm Giáo viên của năm trong ba năm qua. Năm nay, hiệu trưởng và các đồng nghiệp của cô vẫn động viên cô tham gia. Cô nhận ra rằng đó không phải là ngẫu nhiên. Cô có thể giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp qua các tài liệu đơn từ được gửi đến các thành viên ủy ban ở Bộ Giáo dục. Các thành viên ủy ban đã phỏng vấn cha mẹ và những học sinh cũ của cô, và mọi người đều đưa ra những đánh giá xuất sắc về cô. Cô Ye  cho rằng tất cả những thành quả của cô có được là nhờ tu tập Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lu Shu, 68 tuổi, đến từ Đài Bắc tập công hằng ngày ở một điểm luyện công trong 13 năm qua. Bà đã dành 13 tháng để ghi nhớ toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Mỗi tối bà đã đến chợ đêm Shilin để giảng chân tướng cho du khách đến từ Trung Quốc từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm, kể cả vào những ngày mưa bão. Khi những người khác nói rằng sẽ chẳng có ai đọc những tấm áp phích vào một ngày mưa bão cả, người điều phối viên đã nói với bà rằng thậm chí chỉ có một người đọc tấm áp phích thì nỗ lực đó cũng đáng giá. Tâm của bà chưa bao giờ bị lay chuyển kể từ ngày đó.

Trước khi tu luyện, bà Wen Hemei đến từ Đài Trung đã sút từ 67,5 cân xuống còn hơn 46 cân trong khi phải chăm sóc người chồng bị đột quỵ của bà. Bà đã lấy lại được thể lực của mình nhờ tập Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù bà chỉ tốt nghiệp tiểu học, bà đã học cách sử dụng máy tính để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Khi bà ngồi thiền bên hồ Nhật Nguyệt, cánh tay của bà bị muỗi đốt chằng chịt. Bà đã không cử động và nhiều người qua đường nghĩ rằng bà  là một manơcanh. Sau khi bà tập xong, bà không có vết muỗi cắn nào ở trên người và da của bà cũng không bị ngứa. Bà nói chuyện với những du khách đến từ Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã từng giúp 90 du khách người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó trong một tuần.

Bà Lin Yufeng từng bị trầm cảm và có một khối u ở tử cung. Bà không thể  đi lại tốt với một chân ngắn hơn chân kia. Sau khi bà tham dự khóa giảng Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày, bà không còn bị bệnh nữa và có thể đi lại trong thời gian lâu như bà muốn. Bà đã kiên định gọi điện thoại vào mỗi tối để giúp người Trung Quốc thoái các tổ chức ĐCSTQ và giải cứu các học viên ở Trung Quốc bị giam giữ và tra tấn bất hợp pháp. Thông qua nhiều kênh khác nhau, bà đã phối hợp với các học viên địa phương ở Trung Quốc, và nhiều lần giải cứu thành công các học viên bị giam giữ. Trong quá trình đó, bà cũng giúp nhiều nhân viên cảnh sát ở Trung Quốc hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái các tổ chức ĐCSTQ.

Bà Lin Fengying bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hồi tháng 8 năm 2009. Bà từng là một giáo viên làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Từ khi bà bắt đầu tu luyện, bà đã thay đổi thói quen hằng ngày của bà. Bà tham gia nhóm tập công trước khi bình minh; bà đã đọc hết tất cả các bài giảng của Sư Phụ trong vòng hai tháng sau khi bà bắt đầu tu luyện; bà bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp sau ba tháng tu luyện. Cuộc sống của bà trở nên bận rộn, nhưng đầy mãn nguyện. Một lần một người Trung Quốc đã cười  bà khi bà giảng chân tướng trực tuyến, nhưng ngày tiếp theo người đó đã gọi điện cho bà và thoái ĐCSTQ. Một vài người lặng lẽ lắng nghe bà nói và nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn.

Bà Lin làm giáo viên được 20 năm. Những học sinh người Trung Quốc thích nghe bà nói  sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Đôi khi có hơn chục học sinh lắng nghe bà và thoái ĐCSTQ.

Bà Jiang Fangyi từng là bác sĩ ở Trung Quốc. Bà trở thành một người nội trợ sau khi kết hôn với một người Đài Loan. Bà trở nên chán nản với cuộc sống của bà và thấy buồn phiền. Chỉ đến sau khi bà học Pháp Luân Đại Pháp bà mới trở nên vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Bà đã hỗ trợ việc gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướng. Khi bà trở lại Trung Quốc để thăm gia đình, bà đã để vào va li của bà những tài liệu giảng chân tướng. Bà đã giúp mười người họ hàng và bạn bè của bà thoái ĐCSTQ.

Năm 2008, cha mẹ của bà Jiang đã đến Đài Loan và xem Đoàn Nghệ thuật Thần Vận. Cha mẹ của bà rất thích và ngưỡng mộ chương trình biểu diễn. Bà Jiang nói rằng thật là tốt khi trở thành một người nội trợ, nếu không thì bà sẽ vẫn theo đuổi danh và lợi ích cá nhân giống như những bác sĩ khác ở Trung Quốc. Bây giờ lúc nào bà cũng tràn đầy từ bi và nghĩ về chứng thực Pháp. Bà nghĩ rằng kinh nghiệm này là vô giá.

Bà Du Fuying đã kết hôn với một người Đài Loan được hơn 10 năm. Bà đã tham dự khóa giảng 9 ngày vào năm 1994 được tổ chức ở Thiên Tân. Bà nhớ lại rằng quả giống như những gì Sư Phụ đã giảng trong bài “Bái sư” (Tinh Tấn Yếu Chỉ), “Đại Pháp hiện đang được truyền rộng rãi. Người biết sẽ đến. Người được sẽ thích. Số người tu luyện tăng lên hàng ngày nay không đếm xiết”. Ở Trung Quốc, đã có thời khi bà đến công viên vào buổi sáng, có rất nhiều người vây quanh bà để hỏi làm thế nào để học Pháp Luân Công. Khi có quá nhiều người ở điểm luyên công, một điểm mới sẽ được thiết lập. Trong vòng một thời gian ngắn, đã có hơn 100 triệu học viên ở Trung Quốc. Khi Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp thường niên đã được tổ chức vào thời gian đó, địa điểm tổ chức Pháp hội chưa bao giờ đủ lớn để chứa tất cả mọi người. Nhiều học viên đã phải đứng ở bên ngoài.

Bà Du rất xúc động khi được ngồi trong một môi trường an hòa ở Đài Loan và lắng nghe những học viên khác chia sẻ kinh nghiệm của họ. Bà hy vọng rằng một ngày gần đây Pháp hội thường niên lại có thể được tổ chức ở Trung Quốc và bà nhất định sẽ tham dự.

Bà Liu đến từ Đài Bắc tập Pháp Luân Công được ba năm. Bà là một nghệ sĩ. Đây là lần đầu tiên bà tham dự một Pháp Hội. Bà không cầm được nước mắt khi nghe chia sẻ của các đồng tu. Bà cảm thấy rằng  được tham dự một Hội nghị tuyệt vời như vậy là một niềm hạnh phúc lớn lao; bà cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm trong tâm của các học viên. Bà đã  cảm động trước những học viên làm việc rất vất và và làm tất cả những gì mà họ có thể, dù mưa hay nắng, để giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người dân ở Trung Quốc. Bà đã thấy sự vô vị kỷ trong họ và hiểu rằng bà cần phải tinh tấn để theo kịp trong tu luyện.

Pháp hội kết thúc lúc 4 giờ chiều. Các học viên đã khích lệ những người khác chính niệm chính hành trên con đường của họ, để có thể cứu độ chúng sinh tốt hơn nữa và không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/29/台湾法轮大法修炼心得交流会圆满结束(图)-233103.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/1/121719.html
Đăng ngày: 08– 12 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share