[MINH HUỆ 28 – 11 – 2010] Ngày 27 tháng 11, một ngày trước Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, trên 5000 học viên đã tập hợp tại Quảng trường tưởng niệm Trương Khải Siêu để xếp các chữ tiếng Trung khổng lồ và một bông hoa sen rất đẹp. Các học viên đến từ Sri Lanka, Macao, Indonesia và Việt Nam cũng tham gia vào sự kiện lớn này.

2010-11-27-tw-paizi-01--ss.jpg

2010-11-27-tw-paizi-02--ss.jpg
Ngày 27 tháng 11 năm 2010, hơn 5000 học viên đã xếp hình một bông hoa sen khổng lồ và ba chữ Trung Quốc “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Tham gia xếp chữ có các học viên từ trẻ em 5 tuổi cho đến các cụ ở tuổi 70. Địa điểm xếp chữ rất trang trọng và môi trường như vậy đã ảnh hưởng đến những người đứng xem bên ngoài. Theo như một học viên đang phân phát các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, tất cả mọi người đều dừng lại để chiêm ngưỡng cảnh tượng này khi họ nhận  tài liệu. Ngồi trên những bậc thang bê tông, một số cha mẹ đã lặng lẽ nhìn cảnh tượng này cùng với các con của họ. Một vài du khách người Trung Quốc cũng chụp nhiều  ảnh và quay video cảnh tượng này. Một vài người nói rằng: “Rất tuyệt. Thật ấn tượng!

2010-11-27-tw-paizi-03--ss.jpg
Một công dân cao tuổi xem triển lãm ảnh của các học viên

Trước năm 1999, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục thường xếp chữ tiếng Trung khổng lồ để triển hiện sự vĩ đại của môn tập luyện. Ở Đài Loan, các học viên lần đầu tiên xếp chữ tiếng Trung trong kỳ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp quốc tế Đài Loan năm 2001 và kể từ đó việc này đã trở thành một truyền thống.

Theo Chunmei Huang, phó chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, hằng năm các học viên ở Đài Loan đều xếp chữ trong dịp Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm và trong ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. “Năm ngoái, chúng tôi đã xếp thành hình một cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Năm nay, với hơn 5000 học viên, chúng tôi đã xếp hình một bông sen khổng lồ tô điểm cho ba chữ: Chân, Thiện, và Nhẫn. Những bông sen thể hiện cho sự thuần khiết và cảnh giới cao hơn của các học viên, và Chân, Thiện, và Nhẫn là các nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp”.

Shu-Jen Yeh, một giáo sư kinh tế học của trường Đại học Đài Loan đã tham gia trong đội xếp chữ. Bà nói rằng bà cảm thấy rất an hòa và vinh dự được là một phần của thời khắc lịch sử này. “Tu luyện thật là kỳ diệu. Mặc dù đó là một ngày đầy nắng, tôi không cảm thấy nóng chút nào. Thay vào đó, tôi đắm mình vào trường năng lượng làm cho toàn thân tôi rất dễ chịu”.

Bà Yeh 55 tuổi, và bị một số bệnh mãn tính, chúng đã biến mất hoàn toàn sau khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Dimal và Damith đến từ Sri Lanka. Họ rất hạnh phúc khi có thể đến tham dự Pháp hội lớn này và đóng góp vào một phần của chữ cái hình thành nên sự kiện này. Cả hai người bắt đầu học Pháp Luân Công vào năm 2003, và là những học viên đầu tiên ở Sri Lanka.

2010-11-27-tw-paizi-04--ss.jpg
Các học viên Sri Lanka, Dimal và Damith

Ở Đài Loan, có hơn 1000 điểm tập Pháp Luân Công ở hơn 300 quận huyện trong đó có Penghu, Jinmen và Mazu (ba hòn đảo nhỏ gần Trung Quốc đại lục).

Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục vào năm 1999. Cho đến nay, có hơn 3400 học viên đã chết vì bị bức hại và hàng chục nghìn học viên vẫn còn đang bị giam giữ.

Giáo sư Ching-hsi Chang, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, nói: “Trước khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, các học viên ở Trung Quốc đã tổ chức nhiều sự kiện xếp chữ đầy ngoạn mục để quảng bá Pháp Luân Đại Pháp. Hiện nay, Đài Loan có nhiều học viên và vì vậy chúng tôi có thể tái hiện  những thời khắc ngọan mục đó. Những sự kiện này cũng là một sự cổ động lớn lao cho các đồng tu ở Trung Quốc. Chúng tôi muốn họ biết rằng có vô số các học viên hải ngoại đang hỗ trợ họ hết mình”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/28/台湾法会-莲花映衬真善忍(图)-233058.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/30/121688.html
Đăng ngày: 04 – 12 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share