Bài viết bởi Tô Thanh ở Chicago

[MINH HUỆ 08 – 11 – 2010] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Trung Mỹ Quốc đã được tổ chức tại Chicago vào ngày 7 tháng 11 năm 2010, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Illinois, Michigan, Minnesota, Indiana, Kansas, Ohio, Wisconsin, Missouri, South Dakota và các vùng miền khác đã đến tham dự. Hai mươi bốn học viên đã chia sẻ việc họ tu luyện tốt ra sao và đã nỗ lực nhiều hơn trong việc giảng chân tướng của họ như thế nào trong khi tham gia vào các dự án chứng thực Pháp  của mỗi người.

Ông Vương đến từ Chicago đã chia sẻ về kinh nghiệm điều phối chương trình biểu diễn Thần Vận của ông ở Chicago, hiểu biết của ông về tầm quan trọng của công việc điều phối trong các dự án Đại Pháp, và cách nhìn nhận của ông về trách nhiệm của người điều phối và áp lực mà người đó phải chịu đựng. Kinh nghiệm đã khiến ông thậm chí còn chủ động hơn trong việc phối hợp tốt với những điều phối viên khác. Ông Vương cũng chia sẻ hiểu biết của ông từ kinh nghiệm trong công việc thường ngày của ông. Ông nói rằng trong một giai đoạn thời gian, công việc của ông đã rất bận rộn, và không có sự cải thiện mặc dù ông đã rất cố gắng để thay đổi. Nhưng trong khi trao đổi thể ngộ với các học viên khác, ông đã nhận ra chấp trước  lo sợ mất việc làm. Căn nguyên của tâm lo sợ của ông xuất phát từ sự trói buộc của “danh, lợi, và tình”. Ông cũng nhận ra rằng ông đã phạm sai lầm khi đặt công việc người thường của mình lên vị trí số một, và tu luyện Chính Pháp ở vị trí thứ hai. Sau khi minh bạch toàn bộ điều này, ông cảm thấy nhẹ nhõm, một cảm giác ông đã không có trong nhiều tháng. Ông ngộ ra rằng, “Vào bất kỳ thời điểm nào, một người tu luyện phải đặt Đại Pháp lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Chúng ta không chỉ nên hiểu điều này trong tâm của mình mà còn cần hành nó. Trong sự tu luyện của chúng ta, đặc biệt là, khi trong những thời điểm khó khăn hoặc mất mát, chúng ta nên thường xuyên tự hỏi mình, ‘Vì sao chúng ta tu luyện?’–câu hỏi cơ bản nhất. Một khi chúng ta minh bạch điểm này, sẽ dễ dàng để chúng ta nhìn thấu các loại hiện tượng bề ngoài trong thế giới con người, và loại bỏ các chấp trước của chúng ta”.

Bà Hồ đến từ Kansas đã chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng ở công ty của bà. Khi các đồng nghiệp người Hoa của bà phản đối bà giới thiệu Pháp Luân Công trong một sự kiện vì họ đã hiểu sai về Pháp Luân Công, bà đã quyết định đối mặt với thử thách và giải quyết vấn đề bằng những nỗ lực làm rõ sự thật. Thông qua một loạt các cuộc thảo luận mặt đối mặt, nhiều nhân viên phòng ban đã trở nên hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công. Bà Hồ khi đó đã được cho biết rằng bà có thể giới thiệu Pháp Luân Công tại công ty của bà.

Bà Dương đến từ Chicago bán quảng cáo cho thời báo The Epoch Times. Một trong những khách hàng của bà đã do dự trong việc đưa ra quyết định cuối cùng. Sau hơn một chục cuộc điện thoại, khách hàng của bà nói, “Bà thật kiên trì. Những người như bà sẽ thành công.” Khách hàng này của bà nói với bà rằng lý do thật sự khiến ông do dự  là  sự can thiệp của Lãnh sự quán Trung Quốc. Bà Dương đã trình bày sáu lý do để ông hòan toàn xua tan những lo lắng của mình. Trong lúc đó bà Dương ngộ ra rằng chỉ bằng việc không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ suy nghĩ nào người thường, chúng ta mới có thể vượt ra khỏi người thường, khai mở tâm của họ, và cứu họ. Đôi khi, chúng ta có thể đã cố gắng nhiều lần mà không có kết quả gì. Chúng ta có thể sẽ cảm thấy buồn và chán nản. Lúc này, chúng ta nên hướng nội. Khi mọi việc trở nên trì trệ, và công của chúng ta không thể tăng trưởng, đó là lúc chúng ta nên đề cao tâm tính của chúng ta. Thông thường  là khi chúng ta trở nên tinh tấn, chúng ta sẽ thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm.

Maureen đến từ Wisconsin nói rằng khi cô tham gia quảng bá các buổi biểu diễn Thần Vận, nhiều chấp trước của cô đã nổi lên, điều mà đã cho phép cô có cơ hội để trở thành một người tu luyện tốt hơn. Từ việc không biết làm cách nào để làm tốt mọi việc, khi phối hợp với các học viên khác, cô ngộ ra rằng cô phải dành thời gian tu luyện tốt mối quan hệ với mỗi từng học viên. Khi có xung đột, cô nên nhẫn, trân trọng mối quan hệ của mình với các đồng tu, vứt bỏ mọi thứ của bản thân mình, và đặt nhu cầu của các học viên khác ở vị trí ưu tiên hàng đầu.

Andy đến từ Missouri cho rằng bản thân anh không có tài ăn nói và là người hướng nội. Có một điểm giảng chân tướng cho người Trung Quốc trong khu vực địa phương của anh. Việc liên hệ nhiều hơn với những người khác là một thử thách với anh, đặc biệt là những cuộc nói chuyện mặt đối mặt với nhiều người lạ hơn để giảng chân tướng cho họ. Tính cách hướng nội trở thành một điều mà anh phải đột phá. Anh đã quyết định đi đến điểm giảng chân tướng thường xuyên hơn để anh có thể dần dần loại bỏ thói quen không có khiếu nói năng của mình. Trong quá trình đó, anh đã dần dần loại bỏ được chấp trước sợ mất mặt, tự cao tự đại và cầu danh của mình. Anh đã ngộ được sâu sắc những lời của Sư Phụ, “tướng do tâm sinh” (“Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên”, tháng 10 năm 2009). Với những nỗ lực không ngừng của các học viên ở địa phương, nhiều người đã hiểu được sự thật, và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, và một vài người có duyên đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Andy nói rằng qua giai đoạn giảng chân tướng này, anh nhận ra rằng anh không còn là người như trước đây, một người không dám nói chuyện nữa. Anh bắt đầu bằng việc chủ động chào hỏi những người khác, và phân phát tờ rơi và các tài liệu cho những người lạ. Anh biết ơn Sư phụ vì đã cấp cho anh cơ hội này, mà trong đó anh có thể đề cao tâm tính của mình và cứu độ chúng sinh.

Các học viên cũng thảo luận về việc làm thế nào để gọi điện thoại về Trung Quốc đại lục cổ vũ người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và chứng thực Pháp bằng cách tham gia vào các phương tiện truyền thông. Một học viên mới  tập Pháp Luân Công gần đây đã chia sẻ việc cô bước trên con đường tu luyện và chủ động tham gia vào các dự án chứng thực Pháp như thế nào. Các bài chia sẻ của học viên chân thành và cảm động đến mức thỉnh thoảng những người tham dự đã thưởng cho họ những tràng pháo tay nồng hậu.

Bà Lưu, người tham gia công việc chuẩn bị cho Pháp hội, nói rằng mọi người đều trân quý Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc hàng năm, vì đó là một cơ hội tốt để nhìn lại con đường mà chúng ta đã đi và con đường chứng thực Pháp. Nó giúp chúng ta tìm ra được chúng ta còn thiếu sót ở đâu, và càng tinh tấn hơn nữa.

Ông Từ cũng tham gia công việc chuẩn bị cho Pháp hội. Ông nói rằng Pháp hội là một hình thức tu luyện mà Sư Phụ đã để lại cho chúng ta. Pháp hội năm nay là mang tính khu vực. Ông cảm thấy thật là ấm áp khi nghe các học viên mà ông biết chia sẻ những kinh nghiệm và thể ngộ của họ. Những chia sẻ chân thành của các học viên sẽ đóng một vai trò trong các dự án chứng thực Pháp của khu vực.

2010-11-7-falun-gong-chicago-fahui-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tập các bài công pháp trước tháp Water Tower Chicago

2010-11-7-falun-gong-chicago-fahui-02--ss.jpg
Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành tại trung tâm thành phố Chicago

Một ngày trước khi diễn ra Pháp hội, ngày 6 tháng 11, các học viên đã tổ chức một nhóm tập công và diễu hành. Sau nhóm tập công, đoàn diễu hành khởi hành từ tháp Water Tower, tiến qua đại lộ Michigan đông đúc, và tới đích đến là Lãnh sự quán Trung Quốc. Nhiều người đã quan sát theo lộ trình đoàn diễu hành, đọc cẩn thận các thông điệp vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ trên các biểu ngữ, và một số người đã vỗ tay thể hiện sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công. Các học viên lại biểu diễn các bài công pháp nhóm  một lần nữa ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc, phản đối cuộc bức hại tàn bạo kéo dài mười một năm của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/8/232181.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/9/121331.html
Đăng ngày: 16– 11 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share