Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Tên: Giang Tiểu Anh (江小英)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Khoảng 50 tuổi
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Y tá tại Bệnh viện nhân dân số 5 ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây
Ngày bị bắt gần nhất: Đầu năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Khu tâm thần tại Bệnh viện nhân dân số 5 của thành phố Cửu Giang
Thành phố: Cửu Giang
Tỉnh: Giang Tây
Hình thức bức hại: Giam cầm, lao động cưỡng bức, tẩy não, bệnh viện tâm thần

[MINH HUỆ 11-10-2010] Bà Giang Tiểu Anh sinh ra tại huyện Đô Xuyên, tỉnh Giang Tây. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1995 và được hưởng lợi ích về thể chất lẫn tinh thần nhờ vào việc tập luyện. Năm 1996, bà và gia đình đã chuyển đến thành phố Cửu Giang, nơi đây bà trở thành một y tá tại Bệnh viện nhân dân số 5. Bà được đồng nghiệp công nhận là một nhân viên cần cù và các bệnh nhân xem bà là một y tá nhân hậu.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Giang đã đến Bắc Kinh nhiều lần để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Bởi vì bà vẫn giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, bà đã bị bắt bất hợp pháp nhiều lần.

Bà Giang đã bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Mã Gia Long ở thành phố Cửu Giang, kết quả là bà bị tâm thần bất ổn và gia đình bà bị tan vỡ.

Sau khi thời hạn giam của bà trong trại lao động đã hết vào năm 2008, các viên chức đã từ chối thả bà. Thay vào đó, họ đã mời một chuyên gia sức khỏe tâm thần từ Bắc Kinh để tiến hành kiểm tra và sau đó chuyển bà đến Bệnh viện nhân dân số 5 với cái cớ là bà bị rối loạn tâm thần, mặc dù lúc đó bà rất tỉnh táo.

Bà Giang sau đó đã bị giam và bị ngược đãi trong bệnh viện đến ngày 29 tháng 2 năm 2009, ngày mà bà được anh trai đưa về nhà bà ở huyện Đô Xuyên để mừng năm mới. Đây là lần duy nhất bà không bị giam trong hơn 10 năm qua. Khi ngày nghỉ kết thúc, các viên chức đã buộc anh trai bà lập tức đưa bà trở lại bệnh viện, ông ta đã làm, vì ông ta không hiểu sự thật về Pháp Luân Công lúc bấy giờ. Sau đó bà lại bị giam và bị lạm dụng trong một khu tâm thần.

Đầu năm nay, bà Giang đã được thả ra khỏi bệnh viện để tham dự đám cưới của con gái bà ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Tuy nhiên, vì bà đã nói với mọi người về Pháp Luân Công khi ở thành phố Ninh Ba, bà lại bị bắt và bị gửi trở lại Bệnh viện nhân dân số 5 không lâu sau đó. Hiện tại bà bị giam và bị ngược đãi tại khu tâm thần của bệnh viện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/11/230817.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/27/121048.html
Đăng ngày: 15–11 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share