Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2010] Ông Hầu Duyên Song, 50 tuổi, là một học viên ở Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh. Ông đã bị giam tại Đội số 7 thuộc Nhà tù Thẩm Dương số 1 trong chín năm. Do bị đối xử tồi tệ, hiện giờ ông Hầu đang trong cơn nguy kịch.

Gia đình ông Hầu nhận được một cuộc gọi từ quản lý nhà tù vào ngày 17 tháng 9 năm 2010, thông báo rằng sức khỏe của ông Hầu bị suy sụp và ông yêu cầu được gặp gia đình. Khi vợ ông, con trai và nhiều người thân khác đến nhà tù để gặp ông vào ngày 19 tháng 9, ông Hầu thở rất khó khăn và không thể nói được. Ông đã đưa ba ghi chú cho vợ ông. Khi lính canh nhìn thấy những ghi chú đó, họ yêu cầu vợ ông đưa lại cho họ, nhưng bà đã từ chối. Nhiều lính canh lập tức vây quanh bà, và hai cửa ra vào nhà tù đều bị khóa lại.

Sau khi bị sách nhiễu bởi những lính canh, cuối cùng thì vợ ông Hầu và con trai cũng được phép rời khỏi nhà tù. Họ nói rằng các ghi chú có kết quả kiểm tra sức khỏe của ông Hầu, viết rằng ông Hầu bị nghẽn mạch máu não nặng, huyết áp rất cao, và có một khối u trong cổ họng. Gia đình ông đã khẩn cấp yêu cầu cho ông Hầu được bảo lãnh để chữa bệnh. Tuy nhiên, cai ngục ở nhà tù nói rằng họ sẽ không thả ông trong khi ông không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Họ cũng sẽ không cho bất kì ai trong gia đình ông được ở trong tù để chăm sóc ông.

Gia đình ông Hầu nhận được một tin nhắn vào tối ngày 26 tháng 9, thông báo rằng sức khỏe của ông bị suy sụp nghiêm trọng, và không ai được phép vào chăm sóc ông.

Thông tin thêm về ông Hầu Duyên Song có thể tìm thấy tại: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/18/118670.html

Những cá nhân chịu trách nhiệm trong việc bức hại ông Hầu:

Nhà tù số 1, Thẩm Dương: : 86-2489296257, 86-2489296258
Vương Bân, cai ngục tại Nhà tù số 1: 86-2489296100 (Văn phòng)
Trưởng đội cai ngục số 7 tại Nhà tù số 1: 86-2489296330


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/28/230260.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/8/120502.html
Đăng ngày 22-11-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share