Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2010] Ba học viên Pháp Luân Công, bà Tôn Ái Hoa, bà Lưu Thăng Bình và bà Chu Tiến Trung ở Bắc Kinh, đã bị bức hại tại Trại lao động Đồ Mục Cát ở Jalaid Qi, Hội Hưng An, Nội Mông Cổ. Dưới đây là một trường hợp ngược đã mà họ đã chịu đựng.

Cuối tháng 6 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công bị tống giam tại Trại lao động Đồ Mục Cát bị buộc phải mặc đồng phục nhà tù để tổ chức ngày kỷ niệm của nhà tù [Ghi chú: các học viên mà bị bắt giam phi pháp thường từ chối mặc đồng phục nhà tù. Đây là một hình thức phản đối vì họ không vi phạm pháp luật và không nên bị giam]. Các lính canh trong Đội số 1, Na Nhân Hoa và Quản Lệ Xuân, đã ra lệnh cho các tù nhân mặc đồng phục cho những học viên Pháp Luân Công. Họ đánh đập, đá, và ngược đãi tàn bạo các học viên. Họ cũng hăm dọa các học viên bằng những dùi cui điện. Có lúc hơn một tá tù nhân tham gia vào cuộc ngược đãi.

Học viên 52 tuổi bà Tôn Ái Hoa từ quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Bà đã chống lại việc thực hiện lao động cưỡng bức và từ chối mặc đồng phục nhà tù. Các lính canh Na Nhân Hoa, Quản Lệ Xuân và một vài tù nhân khác đã lột quần áo bà Tôn, sau đó đá bà, lăng mạ bà, và cưỡng bức mặc đồng phục vào người bà. Họ đã xé quần áo của bà Tôn, xé quần bò của bà ra nhiều mảnh và ném vào một thùng rác. Họ để những quần áo khác của bà Tôn vào một nhà kho. Bà Tôn đã bị đánh đập đến khi người bà bị thâm tím. Huyết áp của bà lên cao 180. Tuy nhiên, Na Nhân Hoa và Quản Lệ Xuân đã kéo bà ra khỏi cửa và để bà trên nền đất. Trời rất nóng dưới ánh mặt trời, lạnh và ảm đạm vào cuối tháng 6 hay đầu tháng 7 trong trại lao động. Bà Tôn bị nung nóng trong ánh mặt trời hoặc bị lạnh trong gió, và không được cho uống bất cứ thứ gì.

Học viên 58 tuổi bà Lưu Thăng Bình ở Bắc Kinh. Lính canh Doãn Quế Quyên đã ra lệnh cho tù nhân Mãi Hồng Hương, một người lạm dụng ma túy, để đánh đập bà Lưu. Bà Lưu đã bị thương và không thể tự chăm sóc mình sau đó. Tuy nhiên, lính canh Na Nhân Hoa vẫn kéo bà đi làm việc. Bà Lưu đã chống lại và hô “Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” Na đã ra lệnh cho một tù nhân đem một miếng giẻ từ nhà tắm ra để bịt miệng bà Lưu. Sau đó họ đã kéo bà đến xưởng làm việc, bà Lưu bị co giật và sau đó không cử động được. Một học viên nói rằng rất nguy hiểm cho bà khi ở lại và yêu cầu đưa bà trở về. Na đáp lại, “Nói với bà ta rằng nếu bà ấy vẫn nói “Pháp Luân Đại Pháp Tốt”, bà ta sẽ không được trở về.” Thậm chí dù cho bà Lưu Thăng Bình bị ngược đãi đến nỗi bà không thể đứng dậy, các lính canh Na Nhân Hoa và Quản Lệ Xuân vẫn ép nhiều tù nhân mặc đồng phục nhà tù cho bà. Bà Lưu đã xoay sở để cởi ra. Các lính canh sau đó đã chỉ định các tù nhân canh chừng bà. Họ cũng giữ tất cả quần áo và bất cứ thứ gì dùng để đắp của bà trong một nhà kho. Căn phòng nơi bà Lưu bị giam thì tối và ẩm thấp và những người khác trong phòng thì mặc những bộ đồ ấm. Tuy nhiên, các lính canh đã mở cửa để cho gió thổi trực tiếp vào bà Lưu bất cứ khi nào bà cởi bỏ đồng phục nhà tù ra. Bà trở nên đỏ tía với những cơn gió lạnh thổi lên người. Các lính canh lại mặc đồng phục cho bà. Bà Lưu vẫn cố cởi ra. Na nói, “Nếu bà ta lại cởi ra, hãy còng tay bà ta. Để xem bà ấy sẽ có thể cởi ra lần nữa không.

Sau đó, bà Lưu yếu đến nỗi bà không thể đi xuống tầng dưới để dùng bữa. Các lính canh Na và Quản không cho bất kỳ ai mang bữa ăn đến cho bà, lăng mạ, hăm dọa bất kỳ ai cố làm điều đó. Nhiều học viên đã mang sữa bột và bánh quy cho bà. Khi các lính canh phát hiện, họ đã bỏ tất cả thức ăn mà các học viên mang theo vào một nhà kho, và không ai được phép vào nhà kho.

Học viên 57 tuổi bà Chu Tiến Trung ở huyện Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Bà đã từ chối tập thể dục của tù nhân. Lính canh Doãn Quế Quyên không những ra lệnh cho các tù nhân đánh đập bà, mà còn liêu tục đánh vào mặt bà Chu bằng đế giày của một chiếc giày da. Cô ta đã quất bà Chu bằng một sợi dây có lõi đồng, dài khoảng một foot và dày nửa inch. Cô ta đã còng tay bà Chu và treo bà vào một cái giường ngủ. Cái giường được nâng lên bằng gạch, vì vậy bà Chu không thể chạm chân vào nền đất. Bà đã bất tỉnh ngay sau khi bị treo lên. Khi tỉnh dậy, các lính canh lại treo bà lên giường. Chu Tiến Trung đã chống lại mọi sự ngược đãi, và từ chối mặc đồ đồng phục, lao động cưỡng bức, hay tập các bài thể dục của tù nhân. Các lính canh Doãn Quế Quyên, Na Nhân Hoa và Quản Lệ Xuân đã đánh đập bà Chu, sốc điện bà bằng các dùi cui điện, còng tay bà và đôi lúc kéo lê bà trên nền đất. Bà Chu, người từng có sức khỏe tốt, đã sụt hơn 60 pound (khoảng 30kg) và phải dựa vào cái gì đó khi bước đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/15/231030.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/27/121054.html
Đăng ngày: 15 – 11 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share