Theo một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14 – 11 – 2010] Lời ban biên tập: “Trong cả hai nền văn hóa phương Tây và Trung quốc, nguyên lý quả báo, nghĩa là một người phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho những hành động của họ, là được công nhận rộng rãi. Nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động phù hợp với nguyên lý này, và những việc làm như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải chịu quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Các bài viết như dưới đây có ý nghĩa như một lời nhắc nhở từ bi về nguyên lý này tới những ai mà muốn làm ác. Trong khi rất nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ là “làm theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ vẫn cho là họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và chỉ có bằng cách đảo ngược lại con đường hành ác thì người ta mới có thể thoát khỏi quả báo.

Phòng 610 được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thành lập đặc biệt để bức hại Pháp Luân Công. Nhiều người từ Cục Công an được bổ nhiệm để ngăn cấm và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công tốt bụng. Phòng 610 cũng gây sức ép lên các tòa án và viện kiểm sát để kết án tù hay lao động cưỡng bức đối với các học viên. Một số nhân viên cảnh sát đã trở thành những kẻ bức hại tàn ác những con người tốt bụng trong chiến dịch đàn áp.

Tuy nhiên, “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” là quy luật của tự nhiên. Mỗi việc làm xấu đều sẽ bị ông Trời trừng phạt. Các học viên hy vọng rằng bản liệt kê những sự việc quả báo dưới đây gây ra bởi việc hành ác sẽ thức tỉnh lương tâm của những con người tội lỗi với hy vọng rằng họ sẽ chấm dứt việc đàn áp những học viên Pháp Luân Công, ngừng những việc làm tà ác lại và đền bù cho những tội ác của mình. Có lẽ bằng việc làm đó, họ sẽ có được một tương lai tươi sáng.

Ông Hứa – Trưởng Phòng 610 tỉnh Hồ Nam bị bắt giữ

Ông Hứa Phục Dân 52 tuổi, trưởng Phòng 610 thành phố Tương Đàm tỉnh Hồ Nam, đã tích cực đi theo ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vào đêm trước ngày lễ 01 tháng 10 năm 2010, ông đã bị tố giác với chính quyền và đã bị bắt giữ vì cá cược 100 ngàn Nhân dân tệ.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, ông Hứa, nguyên là phó Cục trưởng Cục Công an, được thuyên chuyển tới Phòng 610 và bổ nhiệm chức trưởng phòng. Từ đó, ông ta tích cực theo sau chế độ Giang trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tương Đàm. Trong hơn 11 năm qua, mỗi người tập luyện Pháp Luân Công đều bị bức hại bởi Phòng 610 ở một mức độ nào đó. Một số thành viên trong gia đình cũng bị bức hại. Các học viên bị cưỡng ép vào các trung tâm giam giữ, đồn cảnh sát, trung tâm tẩy não, nhà tù và trại lai động cưỡng bức. Nhiều học viên bị buộc phải rời khỏi nhà và sống ở nơi khác để tránh bị bắt giam. Một số thì bị giam cầm trong các bệnh viện tâm thần. Một số bị kết án trên mười năm tù giam. Phòng 610 lục soát nhà các học viên, lấy đi đồ đạc cá nhân, đánh đập các học viên tàn nhẫn, và thậm chí giết hại họ bằng các vụ đụng xe.

Ông Hứa Phục Dân đã được liệt kê trong danh sách những kẻ hành ác trên trang web Minh Huệ nhiều lần. Ông ta từng đích thân dẫn thuộc cấp đột nhập vào nhà học viên Trương Á Cầm bằng cách dùng một đòn bẩy. Họ đưa bà vào một chiếc xe và mang đến Toà án quận Vũ Hồ. Sau đó họ đưa bà tới trung tâm giam giữ thành phố Tương Đàm.

Ông ta không chỉ phạm nhiều tội ác mà còn rất tham tiền. Theo các nguồn thông tin, vợ ông ta đã mở một trung tâm giải trí. Ngoài việc bức hại các học viên Pháp Luân Công thì ông ta cùng các nhân viên cảnh sát của mình dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi để đánh bạc trong các phòng khách sạn. “Trung tâm tẩy não Ngũ Gia Hoa Viên” cũng biến thành “sòng bạc” bí mật của họ.

Giám đốc trung tâm giam giữ tỉnh Cát Lâm bị quả báo

Cát Kiến Hoa, giám đốc trung tâm giam giữ thành phố Liêu Nguyên tỉnh Cát Lâm, đã tích cực đi theo ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công trong những năm qua. Ông Cát nguyên là phó phòng cảnh sát Đông Sơn thành phố Liêu Nguyên, nổi tiếng với sự tàn ác của mình. Mọi người đều bị ông ta tra tấn để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Ông ta cũng xúi giục các nhân viên cảnh sát đánh đập tàn nhẫn các học viên Pháp Luân Công. Đôi khi chính ông ta cũng tham gia vào việc đánh đập. Ngoài đánh đập ra, ông ta còn trùm đầu một học viên bằng một cái túi nhựa và dùng khói để khiến anh ngạt thở; cưỡng ép anh ngồi trên một cái ghế kim loại và dùng kim nhọn để đâm xuyên qua các móng tay của anh.

“Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” là quy luật của tự nhiên. Ông ta vừa được chẩn đoán bị bệnh tim và được đưa đến Bệnh viện Mỏ thành phố Liêu Nguyên để cấp cứu.

Trưởng đồn cảnh sát ở tỉnh Hắc Long Giang bị vỡ sọ

Chu Long Nhạn, trưởng đồn cảnh sát Phú Giang Lộ ở ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, đã bị ngã xuống cầu thang trước dịp lễ ngày 01 tháng 10. Ông ta bị nứt hộp sọ và xuất huyết não. Sau khi được đưa đến Bệnh viện số 1 Tề Tề Cáp Nhĩ cấp cứu, ông ta vẫn không thể đứng dậy sau nhiều ngày điều trị.

Ông Chu từng làm việc ở các vị trí khác nhau trong đồn cảnh sát và tại Trung tâm giam giữ Hòa Bình. Ông ta đã từ chối lắng nghe bất kỳ lời khuyên nào và tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện Chân Thiện Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/14/230958.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/29/121084.html
Đăng ngày: 16– 12 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share