[MINH HUỆ 5-6-2010]

Ghi chú của Ban biên tập: “Trong cả hai nền văn hóa Tây Phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, nghĩa là một người phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho những hành động của họ, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động phù hợp với nguyên lý này, và những việc làm như đánh đập, tra tấn và giết người là sẽ đem đến quả báo. Nói một cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Các bài viết như dưới đây có ý nghĩa nhắc nhở nguyên lý này cho những ai mà muốn làm ác. Trong khi rất nhiều những người bức hại Pháp Luân Công chỉ là “làm theo” mệnh lệnh, luật vũ trụ vẫn cho là họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ có bằng cách đảo ngược lại con đường làm ác thì người ta mới có thể thoát khỏi quả báo”

Phó bí thư Vương Thư Hàm ở Cục thi hành luật và chính trị quận Song Dương thuộc thành phố Trường Xuân bị một cái chết bất ngờ

Phó bí thư Vương Thư Hàm tích cực tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và liên quan trực tiếp trong việc kết án tù và lao động cưỡng bức cho hàng chục học viên.

Các học viên đã cố gắng giảng rõ sự thật cho ông ta nhiều lần và cảnh báo rằng ông ta sẽ nhanh chóng phải trả giá cho các việc làm xấu nếu ông ta không chấm dứt việc bức hại các học viên. Ông ta đã nói một cách ngạo mạn, “Tôi đã kết án tù nhiều người trong các ông. Nếu điều các ông nói là thật, vậy sao vẫn chưa xảy đến với tôi?

Gần 10 giờ tối ngày 2 tháng 6 năm 2010, ông ta đã chết trong một vụ tai nạn ô tô trên đường từ thành phố Song Dương đến thành phố Trường Xuân.

Công an Từ Học Văn ở Đội an ninh quốc gia thuộc Cục công an thành phố Vũ Huyệt bị rối loạn thần kinh

Công an Từ Học Văn ở Đội an ninh quốc gia thuộc Cục công an thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc, tích cực theo chính sách của ĐCSTQ trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công suốt mười năm qua. Các học viên đã bị đánh đập và nhà họ thì bị lục soát bởi công an Từ. Ông ta cũng trực tiếp liên quan trong các vụ bắt giữ hai học viên Phương Thiên Minh và Tằng Tranh ở thành phố Vũ Huyệt.

Vào giữa tháng 12 năm 2009, Từ Học Văn đột nhiên bắt đầu nói linh tinh, trèo lên nóc nhà của ông ta, và dọa nhảy xuống. Gia đình đã ngăn ông ta lại, cùng với sự trợ giúp của đồng nghiệp, ông ta bị đưa đến bệnh viện địa phương. Hiện tại ông ta vẫn ở trong bệnh viện và đang được chữa trị. Những người quen thuộc với tình huống này tin rằng đây có thể là một ví dụ về quả báo.

Các viên chức ĐCSTQ tham gia cuộc bức hại tại thị trấn Thanh Long bị đau đớn với những căn bệnh vào giai đoạn cuối.

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, các viên chức ĐCSTQ ở thôn Đại Doanh Tử thuộc thị trấn Thanh Long, huyện Thanh Long, thành phố Tần Hoàng Đảo đã đang bức hại nhiều học viên Pháp Luân Công. Họ đã tham gia bức hại hai học viên đến chết, một người trong đó sống ở thôn khác. Họ đã tham gia kết án hai học viên bảy năm lao động cưỡng bức. Họ cũng thường xuyên quấy nhiễu nhiều học viên và ra lệnh cho đồn công an ở địa phương bắt giữ các học viên. Họ lấy đi nhiều tài sản cá nhân của học viên và cũng ép các các học viên bước qua tấm hình của Sư Phụ.

Trưởng thôn Tống Bình Tường đã chết vì bị đau tim vào năm 2007. Bí thư ĐCSTQ ở thôn, Tống Thụy Tường bị chẩn đoán ung thư dạ dày vào năm 2009 và đã chết vào ngày 20 tháng 2 năm 2010. Trưởng phòng sự việc của nữ giới cũng đang ở trên bờ vực của cái chết.

Nhiều người nói rằng họ đã mang đến bi kịch cho gia đình họ bởi sự lựa chọn trở thành một phần của cuộc bức hại. Bạn nghĩ thế nào?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/5/224881.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/25/118153.html
Đăng ngày 06-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share