[MINH HUỆ 30-5-2010] Lời ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây Phương và Trung Quốc, các nguyên lý về nghiệp báo, tức là, mỗi người cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, được chấp nhận rộng rãi. Nguyên lý cơ bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Vũ trụ sẽ tưởng thưởng những hành vi mà hòa hợp với nguyên lý này, trong khi làm những việc như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải chịu quả báo. Nói cách khác, làm điều tốt sẽ nhận được những điều tốt đẹp, trong khi đó làm điều xấu sẽ phải chịu nhận nghiệp báo. Những bài viết như thế này có ý nghĩa như một lời nhắc nhở từ bi của nguyên lý vũ trụ cho những kẻ hành ác. Trong khi mà những kẻ đang bức hại Pháp Luân Công vẫn núp dưới bóng “thi hành công vụ”, nguyên lý vũ trụ vẫn bắt buộc họ phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, và trừ phi họ đảo ngược lại quá trình hành ác của họ thì họ mới có thể thoát khỏi quả báo.

Sau đây là nhiều ví dụ quả báo cho những người mà đi vào con đường bức hại Pháp Luân Công.

Các chủ biên tập báo chí nhận quả báo vì thóa mạ Pháp Luân Đại Pháp

Nhật báo Xích Phong tại Khu tự trị Nội Mông đã đăng nhiều bài viết thóa mạ Pháp Luân Đại Pháp từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nó đã đầu độc nhiều người và đã gia tăng môi trường bức hại chống lại các học viên Pháp Luân Công. Chủ biên tập tờ báo, Vương Nhiên chịu trách nhiệm cho việc đăng tải các bài viết này. Vào năm 2005, Vương Nhiên có một ca phẩu thuật ung thư gan và vào năm 2006, ông ta ghép gan. Ông ta chết vì biến chứng sau cuộc giải phẩu, vào tuổi 53.

Phó biên tập Triển Quốc Long bị một tai nạn xe hơi khi ông ta trên đường về quê vào năm 2008. Triển, và hai hành khách khác, gồm mẹ ông ta, chết tức thời. Ông ta 49 tuổi. Triển tham gia hăng hái vào việc thóa mạ Pháp Luân Đại Pháp khi làm chủ biên tập cho báo Tin buổi tối Hồng Sơn.

Lính canh Hàn Lâm tại Trung tâm giam giữ số 1 thành phố Hô Hòa Hạo, Khu tự trị Nội Mông nhận quả báo

Lính canh Hàn Lâm của Trung tâm giam giữ số 1 thành phố Hô Hòa Hạo, Khu tự trị Nội Mông, chết trong một tai nạn xe cộ trong khi lái đi từ Hô Hòa Hạo đến Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 4 năm 2003. Nghe nói ông ta lái chiếc xe jeep đâm vào một chiếc xe mà đang đậu bên bờ đường.

Hàn Lâm thường tham gia vào việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Ông ta có một lần tra tấn học viên anh Lưu trong 23 ngày. Ông ta cũng xúi giục các tù nhân để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Nhân viên tại thành phố Võ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc, nhận quả báo vì bức hại Pháp Luân Công

Gần đây, những người tại thành phố Võ Huyệt mà đã tham gia vào bức hại Pháp Luân Công đã nhận quả báo. Đã có nhiều trường hợp trong vòng một vài năm qua. Hai trường hợp được báo cáo lại bên dưới.

Phùng Hán Võ, phó quản trị huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, bắt đầu thăng tiến sự nghiệp của mình bằng cách bức hại các học viên Pháp Luân Công. Sau khi được thăng chức làm Phó bí thư Đảng của thành phố Võ Huyệt phụ trách văn hóa và giáo dục, ông ta tham gia vào bức hại các học viên Pháp Luân Công trong các hệ thống văn hóa và giáo dục. Ông ta bị bắt vì tội tham nhũng vào đầu năm 2009.

Phan Tích Hoa là cựu Phó điều hành chính, Phó bí thư Đảng, và Giám đốc hội đồng nhân dân của thành phố Võ Huyệt. Trong thời gian tại chức, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và giam tù, điều mà ông ta là người chịu trách nhiệm. Ông ta chết trong một tai nạn xe cộ vào năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/30/224569.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/14/117846.html
Đăng ngày 27-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share