[MINH HUỆ 10-10-2009] Ghi chú của ban biên tập: Mỗi khi chúng tôi đăng những tin tức như thế này, chúng tôi rất buồn. Những người này là công chức, nhưng dưới áp lực nặng nề từ chế độ Cộng sản Trung Quốc, họ đã bị đẩy đến việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong hành trình tiêu hủy các sinh mệnh, những công dân tuân theo luật pháp này, thể theo luật định, họ đã tự đóng kín số mệnh của mình và phải đối diện với quả báo như một hình phạt. Nếu không có các lệnh tà ác của chế độ, có lẽ số mệnh của họ sẽ khác đi.

Các nhân viên thi hành luật từ thành phố Hạc Cương đã bức hại Pháp Luân Công gặp những bất hạnh không ngờ

Tại thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, các viên chức hành pháp đã phá luật khi họ bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Tiếu Đức Long, thẩm phán của tòa trung cấp địa phương, kêu án bất hợp pháp các học viên. Anh ta phải chịu một sư cấy tạng và đời sống bây giờ tùy thuộc vào thuốc men. Người kế vị ông ta, Đằng Hiến Tài, tiếp tục điều mà Tiếu đã làm, công khai thóa mạ Pháp Luân Công. Vào tháng 9 năm 2008, Đằng và vợ ông bị bắt vì tội biển thủ.

Trương Thanh Xuân, cựu phó giám đốc của thành phố Hạc Cương, chỉ thị cho các tù nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Ông ta chịu trách nhiệm bắt hằng trăm học viên Pháp Luân Công vào mùa xuân năm 2002. Vào mùa xuân năm 2009, ông vừa mới về hưu là bị chết vì bệnh đứng tim.

Một đội trưởng cảnh sát của một phân đội, Đái Đa Hoa chịu trách nhiệm bắt và gửi các học viên Pháp Luân Công đi các trại lao động cưỡng bức. Khi bà ta ở văn phòng, hàng chục học viên bị gửi đi các trại lao động cưỡng bức. Nhiều người trong họ bị đau khổ vô cùng và gia đình họ cũng vậy. Gần đây Đái Đa Hoa bị chẩn đoán bệnh ung thư.

Triệu Nham Phong, phó giám đốc của văn phòng công an thành phố bị khám ra bệnh một mụn nhọt trong đầu.

Vương Chí Quân của Cục an ninh công cộng quận Hưng Sơn hăng hái tham gia vào bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông bị vấn đề về gan. Vào năm 2004, khi ông ta trên đường đi công vụ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, ông ta bị lên cơn đau gan nặng nề và phải bay đến Bệnh viện Bắc Kinh số 302 để chữa trị. Ông ta trong mê man một vài ngày. Ông ta cũng bị rắc rối về tim. Tiền phí tổn y khoa hàng tháng của ông vào khoảng 1000 nhân dân tệ.

Cao Thụy Lâm, phó bí thư đảng của Khai thác Phong Thủy Câu, quận Nguyên Bảo Sơn, thành phố Xích Phong, chết bất thình lình

Khi Cao Thụy Lâm tại chức, ông ta ép buộc hai học viên mua lại hưu trí của họ, và đuổi việc ba người khác. Vào tháng 2 năm 2009, ông ta chết vì bệnh ung thư. Xếp của ông ta là Liêm Khánh Quý, bí thư đảng cũng phạm rất nhiều tội ác. Con trai của Liêm gần đây bị chết vì bệnh.

Vương Thu Vinh 54 tuổi thuộc Ủy ban khu phố thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, chết vì đột quỵ

Vương Thu Vinh, 54 tuổi, là chủ tịch của một ủy ban khu phố. Bà ta hợp tác với các viên chức cảnh sát để bức hại các học viên. Bà ta bất kể các lời khuyên về quả báo nếu làm như vậy. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2009, bà ta bị chết vì đột quỵ.

Lưu Trung Hội, cựu bí thư đảng tại thành phố Thọ Quang bị đuổi việc vì biển thủ

Từ khi Lưu Trung Hội nhậm chức, ông ta đã liên can đến sự bức hại Pháp Luân Công. Con trai ông ta bị giết chết ngày 10 tháng 4 năm 2009. Ông ta bị ngưng việc vì biển thủ.

Ngày 7 tháng 10 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/10/209932.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/1/112006.html
Đăng ngày 30-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share