[MINH HUỆ 12-09-2009] Ghi chú của Ban biên tập: “Trong cả hai nền văn hóa Tây Phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, nghĩa là một người phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho những hành động của họ, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động phù hợp với nguyên lý này, và những việc làm như đánh đập, tra tấn và giết người là sẽ đem đến quả báo. Nói một cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Các bài viết như dưới đây có ý nghĩa nhắc nhở nguyên lý này cho những ai mà muốn làm ác. Trong khi rất nhiều những người bức hại Pháp Luân Công chỉ là “làm theo” mệnh lệnh, luật vũ trụ vẫn cho là họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ có bằng cách đảo ngược lại con đường làm ác thì người ta mới có thể thoát khỏi quả báo

Tôn Xuân Vượng, một người nam khoảng 40 tuổi, trước làm việc cho thị xã Đại Trang tại huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông, và sau này được thăng lên làm việc tại Ủy ban thể dục thể thao của huyện Nghi Nam. Từ ngày 20 tháng 7 năm1999, Tôn bắt đầu đi theo lệnh của ĐCSTQ để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Lúc bấy giờ, Tôn là Phó chủ tịch của thị xã Đại Trang, người đưa ra những hành vi tàn ác đàn áp các học viên Đại Pháp. Ông ta không chỉ đánh đập và la mắng bừa bãi, mà còn cởi áo quần các nữ học viên hoặc dùng dùi cui điện sốc điện cơ quan sinh dục của các học viên nam. Các học viên Pháp Luân Công cố nhiều lần khuyên ông ta đừng bức hại những người tốt mà đi theo Chân-Thiện-Nhẫn nữa. Tuy nhiên bất kể họ nói gì, ông ta vẫn chẳng để ý.

Trong vòng một vài năm, sự liên can của Tôn trong việc đàn áp các học viên đã khiến ông ấy được thăng chức làm việc tại Ủy ban thể dục Thể Thao của huyện Nghi Nam. Tuy nhiên, không bao lâu sau, ông ta bị mắc nhiều chứng bệnh nặng, như là áp huyết cao và cơ thể luôn nóng hơn 104 ºF (40 ºC). Sau đó ông ta bị liệt và nằm một chỗ không cử động được tại bệnh viện Huyện. Để hạ nhiệt độ xuống, người ta đã đặt những cục nước đá lớn phủ khắp cơ thể của ông áy và một bình khí oxy để thở. Cuối cùng, ông ta chết ngày 12 tháng 8 năm 2009.

Chúng tôi hy vọng rằng câu chuyện này sẽ làm lương tâm người ta thức tỉnh – nhất là các viên chức cảnh sát, công tố viên, và các nhà luật pháp – và chấm dứt ngay cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 11 tháng 9 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/12/208197.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/29/111166.html
Đăng ngày: 19- 05 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share