[MINH HUỆ 15-7-2010] Vào đầu tháng 11 năm 2008, Từ Thu Tường, Phó Đồn công an thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm đã gặp một tai nạn làm xe ô tô của ông ta đã bị lật xuống một con mương ở bên đường. Từ đã bị gãy xương sống, và một tấm kim loại dài 8 inch (khoảng 20,32 cm) đã chèn vào lưng của ông ta. Ông ta gần như bị bại liệt. Công an Từ đã thăng chức từ một công an giao thông lên phó đồn công an. Do đó, ông ta đã lái xe trong nhiều năm, vậy tại sao ông ta gặp tai nạn xe ô tô trong thời điểm này?

Là phó đồn công an thành phố Đại An từ năm 1993 đến 2003, Từ Thu Tường, 57 tuổi đã theo các lãnh đạo Đảng Cộng sản thành phố để bức hại mạnh mẽ các học viên. Từ trực tiếp chỉ đạo hay tham gia ít nhất 200 cuộc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Trong quá trình đó, hơn 50 người bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức, và 6 người bị kết án bất hợp pháp đến 13 năm tù. Dưới mệnh lệnh trực tiếp của ông ta, công an Trần Á Dân từ Đội an ninh quốc gia và Phòng 610 đã đánh đập tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Từ cũng chịu trách nhiệm chính về học viên Khương Thục Lan đã qua đời vì bị tra tấn.

2010-7-14-daaneren02--ss.jpg
Phó Đồn công an Đại An, Từ Thu Tường

Các học viên Pháp Luân Công đã gọi cho Từ Thu Tường và cũng gửi các tài liệu giảng sự thật cho ông ta để bảo ông ta không chống lại Pháp Luân Công, nhưng ông ta vẫn tiếp tục bức hại các học viên tàn nhẫn. Cuối cùng ông ta đã nhận quả báo trong tai nạn này


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/15/227033.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/1/118986.html
Đăng ngày 17-08-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share