[MINH HUỆ 18-04-2010] Chú thích của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây và Trung quốc, nguyên lý quả báo, đó là một người rốt cuộc phải chịu trách nhiệm cho những hành đông của mình, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Vũ trụ sẽ bù đáp cho những hành vi thiện mà hòa hợp với nguyên lý này, trong khi những việc như là đánh đập, tra tấn và giết người sẽ gặp quả báo. Nói cách khác, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Các bài viết như sau đây có ý nhắc nhở một cách thiện lành nguyên lý này đối với những ai đang làm ác. Trong khi nhiều những người mà bức hại Pháp Luân Công là chỉ ‘làm theo lệnh’, luật vũ trụ vẫn là họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ bằng cách làm ngược lại quá trình đó họ mới mong thoát khỏi quả báo.

Sau đây là ví dụ của ba viên chức đã nhận quả báo vì đã tham gia đàn áp Pháp Luân Công.

Cựu trưởng đồn công an ở Đại học Phúc Châu, Lý Dung Sinh.

Lý Dung Sinh đã theo đường lối của ĐCSTQ để
bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một học viên đã bị bắt vào năm 2003 vì phát tài liệu về Pháp Luân Công ở Đại học Phúc Châu. Người học viên này từng là bạn học ở trường tiểu học với Lý Dung Sinh. Tuy nhiên, Lý đã tích cực thu thập cái gọi là chứng cứ để kết án người học viên đó. Kết quả là người học viên đã bị kết án ba năm tù sau đó.

Năm 2009, Lý Dung Sinh đã chết vì bị ung thư họng ở tuổi 46.

Hai viên chức thôn Chu Tái Sinh và Lưu Quảng Sinh ở xã Yến Giao, thành phố Tam Hà

Chu Tái Sinh là bí thư Đảng ủy ở thôn Chư Cát Điếm, xã Yến Giao, thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. Nhiều năm trước, khi ông Chu làm việc tại Đồn công an Cao Lâu, ông ta thường đánh các học viên Pháp Luân Công. Năm 2004, một lần nữa ông trở thành bí thư Đảng ủy ở thôn Chư Cát Điếm. Trong hai năm làm việc, Chu đã liên kết với Phòng 610 ở địa phương và phòng công an. Trong thời gian đó, bốn học viên đã bị đưa đến các trại giam, trại tẩy não, và trại lao động cưỡng bức.

Các học viên đã cố nói với Chu Tái Sinh sự thật về Pháp Luân Công nhiều lần và khuyên ông ta không nên tham gia vào việc bức hại, nhưng ông ta đã không nghe hay không tin, mà còn tiếp tục tham gia bức hại. Chu Tái Sinh chết vì bệnh ung thư gan vào tháng 11 năm 2006 ở tuổi 54.

Lưu Quảng Sinh là người đứng đầu công an thôn Chư Cát Điếm, xã Yến Giao, thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. Trong lúc làm việc, ông Lưu đã theo các chỉ đạo của ĐCSTQ và tham gia vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông Lưu đã bịa đặt nhiều lời dối trá về Pháp Luân Công và lăng mạ các học viên.

Tháng 8 năm 2001, các học viên đã treo hàng trăm tấm dán ở các cột điện thoại xung quanh thôn. Các tấm dán có ghi thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và “Hãy trả lại sự trong sạch cho thanh danh của Sư Phụ tôi”. Các học viên cũng phát các tài liệu loại bỏ mọi dối trá về Pháp Luân Công. Tuy nhiên Lưu Quảng Sinh đã chỉ đạo hai người ở thôn là Vương và Cổ đi tháo bỏ các tấm dán ở trên tường. Các học viên đã yêu cầu họ không nên làm vậy vì hành động đó sẽ mang lại điều tồi tệ cho họ, nhưng họ đã từ chối lắng nghe. Một trong hai người thậm chí còn nói, “Tôi làm việc cho người nào trả tiền cho tôi.

Năm 2004, Lưu Quảng Sinh bất ngờ ngã xuống đất và đã chết trong lúc đang cãi nhau với một người khác. Lưu Quảng Sinh mới chỉ hơn 50 tuổi và không có bệnh gì trước đó.

Như một người đang sống ở thế giới này, tiền bạc và danh vọng chỉ như mây khói đi ngang qua. Chỉ vì một chút lợi ích cá nhân,  người đó có thể mất rất nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/18/221721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/4/116673.html

Đăng ngày 05-07-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share