Bài viết của Minh Chân

[MINH HUỆ 07-11-2020] Nhiều người trên khắp thế giới đã theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm nay. Cuộc bầu cử này đã vượt khỏi vấn đề đảng phái hay quan điểm chính trị. Về cơ bản, đây được xem như “Phong Thần bảng” phiên bản nước Mỹ, là một cơ hội để mỗi người lựa chọn bên nào khi đứng trước cuộc chiến thời hiện đại giữa những Đứa con của Ánh sáng và những Đứa con của Bóng tối.

Tổng thống Donald Trump đã hiểu rõ về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ khi ông nhận ra ĐCSTQ đã bưng bít đại dịch virus corona như thế nào. Ông đã có một loạt hành động đúng đắn trong thời gian qua. Vì hiện nay, nhiều người coi trọng danh lợi nên khó mà hiểu được các bài phát biểu và chính sách của ông Trump. Tuy nhiên, ông đã có những nỗ lực toàn diện để buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm và chú ý đến những vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bởi vậy, tôi chân thành hy vọng ông sẽ thắng cử và có thêm bốn năm nữa để hoàn thành sứ mệnh giải thể ĐCSTQ.

Đồng thời, tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn khi đặt hy vọng vào Tổng thống Trump. Là một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc từng bị bức hại vì đức tin từ năm 1999, tôi đã phải thất vọng không biết bao nhiêu lần khi hy vọng về cuộc bức hại sẽ lập tức chấm dứt bị tiêu tan. Tôi biết là một học viên, tôi nên làm các việc mà không được truy cầu. Chẳng phải sự truy cầu của tôi sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn và có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc bầu cử sao? Hơn nữa, Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ ý định chống lại ĐCSTQ và đã tiết lộ cái lốt của chế độ cộng sản độc ác. Chẳng phải điều này sẽ khiến các nhân tố tà ác tự tung tự tác can nhiễu đến cuộc bầu cử sao?

Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ được Thần ban phúc và nhiều dấu hiệu từ trước cuộc bầu cử đã cho thấy chiến thắng của ông Trump. Một số kênh truyền thông do các học viên vận hành cũng đã đưa ra những dự đoán lạc quan. Nhưng sự gian lận trắng trợn mà vụng về đã hủy hoại uy tín của xã hội Hoa Kỳ chỉ qua một đêm, và làm sai lệch kết quả của cuộc bầu cử có số cử tri đi bầu lớn nhất trong lịch sử này.

Mặc dù trận chiến thiện-ác này vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi đã bình tĩnh lại và có thể xác định và đối diện với chấp trước truy cầu của mình – tôi đã hy vọng có người xuất hiện và giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi đã có chấp trước này bấy nhiêu năm. Chỉ là tôi đã thận trọng hơn với những kỳ vọng của mình bởi đã nhiều lần thất vọng khi cuộc bức hại không kết thúc như mong đợi. Mỗi khi hy vọng có ai đó giúp chấm dứt cuộc bức hại, tôi lại nhớ đến Pháp của Sư phụ, vậy mà tôi vẫn có tư tưởng dựa vào người khác để chấm dứt cuộc bức hại.

Mẹ tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Công, cũng có chấp trước truy cầu như tôi. Bà háo hức muốn thấy một kết quả thuận lợi và hy vọng Sư phụ trợ giúp. Tôi cũng lặng lẽ cầu nguyện trước chân dung của Sư phụ với hy vọng ông Trump được trợ giúp thắng cử, để thế giới này có ít nhất một miền đất công lý. Mặc dù hoạt động ngoại thương bị sụt giảm (do sự căng thẳng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc) đã ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của tôi, nhưng tôi cảm thấy vẫn xứng đáng nếu ông Trump thắng và đẩy nhanh giải thể ĐCSTQ.

Vào lúc đó, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi: An bài của Sư phụ nhất định là tốt nhất.

Những phát ngôn trơ tráo, đe dọa dân thường, thiếu tự do ngôn luận, coi thường luân lý đạo đức, bộ máy tuyên truyền biến tướng, dối trá và lạm dụng quyền lực vì lợi ích tài chính – tất cả những điều này đều đã quá quen thuộc với những người sống dưới chế độ cộng sản Trung Quốc. Nhưng chúng ta không ngờ những chiêu bài này của ĐCSTQ đang được áp dụng ở Hoa Kỳ.

Tôi nhớ những gì mẹ tôi và tôi đã thấy khi đến San Francisco cách đây 11 năm. Ở khu phố Tàu, một ông già công khai phỉ báng Pháp Luân Công qua loa trên đường phố. Người qua đường làm ngơ như không thấy gì. Điều này cho thấy ĐCSTQ đã thâm nhập vào Hoa Kỳ sâu rộng đến thế nào.

Trải nghiệm của Tổng thống Trump, kỳ thực chính là đã phóng đại những hành động tà ác của tà đảng Trung Cộng, triển hiện trước mắt toàn thế giới. Tất cả những ai trải qua quá trình bầu cử này cũng đang đặt định vị trí cho chính mình trong tương lai. Đó là Thần cấp thêm cơ hội cho con người.

Mặc dù cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc, nhưng những thể ngộ này đã giúp tôi bình tĩnh lại. Mỗi người đều có số phận của mình. Dù là trở về với những giá trị truyền thống hay là chìm trong hỗn loạn đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người.

Trên đây là một số thể ngộ của tôi về cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/7/414775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/8/188166.html

Đăng ngày 09-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share