Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2020] Từng phải chịu đựng 7 năm ở trong tù, một cư dân 41 tuổi ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô đang đối mặt với việc bị truy tố một lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bị kết án bảy năm tù sau một năm thẩm vấn và tra tấn

Ông Lôi Giang Đào quê gốc ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, tốt nghiệp chuyên ngành khoa học máy tính tại Trường Đại học Sư phạm Hành Thủy năm 2002. Năm 2003, ông lên Bắc Kinh tìm việc và ở cùng một học viên khác là ông Tôn Cát Lượng. Khoảng 11 giờ đêm ngày 31 tháng 10 năm 2003, một nhóm cảnh sát xông vào nhà ông Tôn và bắt giữ hai học viên cùng với ông Vương Húc là người tình cờ tới thăm hai học viên.

Lính canh bịt miệng ông Lôi khi ông hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp.” Sau đó họ khiêng ông xuống cầu thang và đẩy ông lên xe cảnh sát. Trên xe ông bị một cảnh sát ngồi lên người và một cảnh sát khác dẫm lên đầu.

Sau khi tới Trại tạm giam Cục An ninh Quốc gia, một nhóm cảnh sát khác đánh đập ông Lôi. Phía mặt bên trái của ông bị sưng to và ông gần như không thể mở được mắt. Tai trái của ông cũng không thể nghe được. Cảnh sát đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện vào cổ, mặt và miệng của ông. Họ còn còng ông lại. Chiếc còng siết chặt đến mức nó khứa sâu vào cổ tay ông.

Suốt cả đêm, cảnh sát không cho phép ông Lôi được ngủ, mà họ bắt ông phải đứng hoặc ngồi xổm, khiến chân của ông tê liệt.

Ngày 8 tháng 11, ông Lôi bị đưa trở lại Thạch Gia Trang và bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Tấn Châu. Ngày 10 tháng 11, ông bị thẩm vấn một lần nữa. Trong khi thẩm vấn, cảnh sát đã đổ nước lạnh lên quần áo của ông, tát vào mặt ông và không cho ông ngủ trong hai đêm liên tiếp.

Trong thời gian từ ngày 1 tới ngày 9 tháng 12 năm 2003, ông Lôi bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não và phải chịu đựng sự ngược đãi về tinh thần. Sau khi bị đưa trở lại trại tạm giam vào ngày 9 tháng 12, ông bị bắt phải lao động không công. Ông thường phải làm việc 20 giờ mỗi ngày. Ông chỉ được ngủ hơn 2 giờ một ngày hoặc cả ngày không được ngủ. Lính canh không cho ông thời gian nghỉ ngơi, ngoại từ thời gian ăn và họ sẽ đánh đập hoặc tra tấn ông nếu ông không thể hoàn thành khối lượng sản phẩm được giao đúng hạn.

Sau một năm giam giữ và tra tấn, Tòa án Thành phố Tấn Châu đã kết án ông Lôi bảy năm tù giam vào ngày 27 tháng 7 năm 2004.

Ông Lôi phát ghẻ khắp toàn thân do môi trường sống bẩn thỉu ở trong trại tạm giam. Cả đêm ông không thể ngủ được. Sau vài tuần tuyệt thực để phản đối bức hại vào tháng 10 năm 2004, lính canh đã dùng gậy cao su để đánh đập ông và sử dụng bàn chải giày cạy miệng ông để tiến hành bức thực vào ngày 4 tháng 11. Ngày hôm sau, một lính canh khác đã còng tay ông ra sau lưng.

Ngày 15 tháng 11 năm 2004, ông Lôi bị đưa tới Nhà tù Ký Đông, ở đó ông tiếp tục bị tra tấn và bị yêu cầu phải từ bỏ đức tin của mình.

Lần bắt giữ gần đây

Sau khi được trả tự do, ông Lôi chuyển tới thành phố Hoài An ở tỉnh Giang Tô. Ngày 18 tháng 6 năm 2020, ông bị bắt giữ một lần nữa. Cảnh sát tuyên bố ông đã bị ghi hình trên hệ thống camera giám sát khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2020.

Ngày 19 tháng 6, ông bị quản thúc tại gia và được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 27 tháng 6. Vụ việc của ông được trình lên Viện Kiểm sát khu Thanh Giang Phổ vào tháng 8.

Ngày 13 tháng 10, công tố viên Địch Diễm Lan đối thoại với ông Lôi và nói rằng bà chuẩn bị truy tố ông. Bà yêu cầu ông Lôi viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và nhận tội. Tuy nhiên, ông Lôi đã từ chối hợp tác.

Hai ngày sau, công tố viên đã gây áp lực lên ông Lôi một lần nữa và đe dọa sẽ truy tố ông nếu ông vẫn không chịu nhận tội.

Báo cáo liên quan:

Falun Gong Practitioner Mr. Lei Jiangtao Illegally Sentenced to Prison – Now in Critical Condition


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/22/414092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/28/188014.html

Đăng ngày 06-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share