Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2020] Chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, một người dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị kết án tù lần thứ hai khi chưa đầy một năm sau lần bị bắt giữ gần đây nhất vào năm 2019.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thiền định cổ xưa bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ngô Vĩ Minh, 63 tuổi, bị nhân viên cảnh sát Đồn Cảnh sát Trạm Tiền bắt giữ vào ngày 20 tháng 9 năm 2019. Bà bị đưa ra Tòa án Quận Thục Sơn vào ngày 21 tháng 7 năm 2020, và sau đó bị kết án một năm 10 tháng tù cùng khoản tiền phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Đây là lần thứ hai bà Ngô bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện mà nhờ đó bà được chữa khỏi chứng co thắt mạch máu não, một triệu chứng nghiêm trọng gây ra do mạch máu trong não bị thu hẹp.

Vào ngày 9 tháng 11 năm 1999, 4 tháng sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, bà Ngô đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, nhưng lại bị bắt và bà bị đưa trở lại Hợp Phì và bị giam giữ trong nhiều tháng tại một trại tạm giam và trung tâm tẩy não. Bà trở lại Bắc Kinh sau khi được trả tự do, nhưng lại bị bắt lần nữa tại Quảng trường Thiên An Môn.

Ngày 11 tháng 7 năm 2000, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Ngô và đưa bà đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ An Huy. Bởi vì bà tập các bài công pháp Pháp Luân Công, nên các lính canh đã nhốt bà trong một nhà kho bỏ hoang với đầy muỗi trong ba ngày.

Trước sự kháng cự mạnh mẽ của bà Ngô đối với việc bức hại, nên vào ngày thứ 4, các lính canh đã trói bà vào giường trong tư thế “đại bàng” và nhốt bà ở trong nhà kho thêm ba ngày nữa.

Đến ngày thứ 7, các lính canh đưa bà Ngô đến một cái kho gần chuồng lợn nơi có rất nhiều ruồi và các loại côn trùng khác. Bà không được phép tắm rửa hoặc đánh răng.

Vì bà Ngô từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên sau đó bà đã bị nhốt biệt giam trong 33 ngày.

Bà Ngô và con trai bà, anh Hứa Khản bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2002 khi đang đi thăm một học viên Pháp Luân Công khác đang bị công an giám sát. Khi tìm thấy một bản sao các bài giảng của Pháp Luân Công trong túi của bà Ngô, một cảnh sát đã nói với bà: “Tài liệu này có thể không đủ để đưa bà vào tù. Nhưng với các sự vụ trước đây của bà, chúng tôi có thể dễ dàng kết án bà 4 năm”.

Sau đó, bà Ngô bị kết án 4 năm tù và con trai bà bị kết án 2 năm. Chồng bà, ông Hứa Phất Lĩnh, đã bị giam trong một tháng.

Vào thời điểm bà Ngô được ra tù vào năm 2006, cha bà đã qua đời, mẹ bà đang trọng bệnh, chồng bà đã ly hôn bà và bà đã bị sa thải. Thế nhưng, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu và theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà.

Bà Ngô lại bị bắt lần nữa vào ngày 21 tháng 9 năm 2009 và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Cảnh sát nói rằng họ nhận lệnh của cấp trên là phải theo dõi chặt chẽ tình hình của từng học viên Pháp Luân Công.

Bà Ngô bị bắt thêm một lần nữa vào tháng 10 năm 2014, khi bà đang trên đường đưa cháu gái đi khám bệnh trở về. Bà bị giam giữ tại trung tâm tẩy não trong 14 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/11/413653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/26/187982.html

Đăng ngày 06-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share