Được thuật lại bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, một đồng tu hiệu chỉnh giúp

[MINH HUỆ 12-09-2020] Tôi đã dừng lại và nói chuyện với một phụ nữ trung niên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại trong khi đi chợ cùng các học viên khác vào ngày 9 tháng 8 năm 2020. Bà ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi chúng tôi vào chợ, một người phụ nữ từ phía sau túm lấy tôi và nói: “Bà đã xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi!“ Tôi nhìn bà ấy và thấy đó là người phụ nữ mà chúng tôi vừa nói chuyện. Bà ấy đã theo dõi chúng tôi.

Đó là một ngày chợ rất đông. Mọi người vây xung quanh chúng tôi khi tôi cố gắng thoát khỏi bà ấy.

Một người nào đó trong đám đông nói: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi giải thích rằng tôi đã nói với người phụ nữ này về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy bà ấy có thể an toàn trong tương lai. Bà ấy đã tiếp thu, nhưng sau đó lại đi theo chúng tôi, tóm lấy tôi và nói rằng bà ấy đã gọi công an.

Nhiều người trong đám đông nói với người phụ nữ: “Bà đang làm gì vậy? Bà ấy đang cố gắng làm điều tốt cho bà mà, tại sao không để bà ấy đi? Bà đang kéo bà ấy! Hãy để bà ấy đi.”

Đám đông khiến bà ấy mất tập trung và tôi nghĩ mình có thể thoát ra và bỏ đi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nếu tôi hành động hung hăng như những gì bà ấy đang làm, tôi sẽ để lại ấn tượng xấu cho những người xung quanh. Trong tâm tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Tôi nói chuyện với bà ấy một cách bình tĩnh: “Tôi đang nói với bà sự thật rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Đối xử với tôi như thế này là không tốt cho bà.”

Mọi người xung quanh tiếp tục nói với bà ấy để tôi đi. Nghe thấy những người đang la mắng mình, bà ấy liền đáp trả lại: “Các người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?” Các người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?”

Trong khi bà ấy la hét và trở nên cuồng loạn, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đứng lên và nói lớn: “Tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó có gì sai? Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không vi phạm pháp luật!”

Những người trong đám đông tiếp tục mắng mỏ bà ấy: “Bà bị sao vậy? “Tại sao bà lại đánh bà ấy? Hãy để bà ấy đi!“

Nghe mọi người cáo buộc bà ấy đánh tôi, bà ấy trả lời: “Tôi không đánh bà ta! Tôi không đánh bà ta!” Nhưng mọi người quả quyết: “Có, bà đã làm vậy!”

Sau đó một số công an đã đến. Một viên công an nói: “Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Từng người nói một.”

Người phụ nữ vội nói: “Họ (đám đông) đều nói rằng tôi đã đánh bà ta. Nhưng tôi đã không làm.” Đám đông phản ứng ngay lập tức: “Bà đã đánh bà ấy!” Người phụ nữ bật khóc và phủ nhận điều đó, nhưng đám đông vẫn liên tục nói rằng bà ấy đã đánh tôi.

Để tìm hiểu xem chuyện gì đã thực sự xảy ra, công an đã đưa cả tôi và người phụ nữ đó đến đồn công an.

Tại đồn công an, một công an đã hỏi tôi: “Bà được trả bao nhiêu tiền để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?” Tôi nói với anh ta: “Tôi không nhận được tiền, nhưng tôi đã có cuộc sống thứ hai. Nếu tôi không bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi đã chết từ lâu rồi.”

Nghe câu trả lời đó của tôi, viên công an nói: “Được rồi, tôi không có câu hỏi nào nữa. Bà có thể rời đi ngay bây giờ. Bà có thể về nhà.“

Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên. Tôi do dự một chút trước khi bắt đầu từ từ đứng dậy. Viên công an thấy tôi di chuyển chậm và tôi nghĩ anh ta băn khoăn liệu tôi có cảm thấy không khỏe không. Anh ta nói: “Nếu bà nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, bà sẽ có thể đi lại bình thường.”

Tôi đã vô cùng chấn động, và tôi hiểu rằng Sư phụ đang khích lệ tôi!

Chỉ mất 5 phút, từ khi tôi bước vào đồn công an cho đến khi tôi được phép bước ra khỏi cửa.

Đã hai tuần kể từ khi chuyện này xảy ra, nhưng bất cứ khi nào tôi nghĩ về tôi lại rơi nước mắt.

Mọi người đang thức tỉnh sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và họ đang lên tiếng đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Các viên công an đã không còn muốn hợp tác với cuộc bức hại và gây khó khăn cho các học viên. Họ đã chọn lựa cho mình một tương lai tươi sáng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/12/410974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/26/187979.html

Đăng ngày 05-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share