Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2020] Một công an 57 tuổi ở thành phố Dư Châu, tỉnh Hà Nam, đã bị sa thải vào ngày 19 tháng 8 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công. Theo quy định ông sẽ nghỉ hưu sau hai năm nữa.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tra Trác Lâm gia nhập quân đội khi mới 19 tuổi. Ông đã phục vụ trong quân đội trong 17 năm liên tục và giành được nhiều giải thưởng trước khi trở thành công an vào năm 1999. Ông đã làm việc rất chăm chỉ và phá nhiều vụ án hóc búa liên quan đến buôn bán ma túy, giết người và cướp của.

Do nhiều năm làm việc nặng nhọc, ông đã mắc nhiều chứng bệnh bao gồm huyết áp cao, đau nửa đầu, căng cứng vai và thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Khi bệnh viêm mũi của ông trở nặng, ông không thể ngủ được. Ông thường kiệt sức khi đứng để tra hỏi những kẻ tình nghi. Ông đã tìm kiếm nhiều hình thức điều trị khác nhau, nhưng đều không hiệu quả.

Không còn chút hy vọng nào, ông đã quyết định thử tập Pháp Luân Công vào năm 2013. Trước sự ngạc nhiên của ông, tất cả các triệu chứng bệnh đã sớm biến mất và ông đã khỏe mạnh trở lại.

Ông Tra cố gắng sống theo các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn của Pháp Luân Công. Ông ngừng nhận hối lộ và không đặt mình lên trước người khác. Trong khi điều tra một vụ đánh nhau liên quan đến một người say rượu, người này đã chửi mắng và suýt đánh ông. Một số đồng nghiệp của ông Tra đã mất kiên nhẫn và chuẩn bị trói người kia lại. Nhưng ông Tra vẫn bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách bình hòa. Những người chứng kiến ​​vụ việc đều rất ấn tượng trước phong thái của ông, vì nhiều công an ở Trung Quốc nổi tiếng là bạo lực và tham nhũng.

Vào năm 2015, hai năm sau khi ông Tra tu luyện Pháp Luân Công, ông đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Vì đơn kiện của ông, Phòng 610, một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập đặc biệt để bức hại Pháp Luân Công, đã ra lệnh cho công an địa phương trả đũa ông Tra. Ông đã bị cảnh cáo và không bao giờ được nhận thưởng nữa, số tiền này sẽ lên tới hơn 100.000 nhân dân tệ vào năm 2020. Ông cũng được lệnh phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng ông đã từ chối tuân thủ.

Người quản lý thường nói chuyện và đe dọa ông Tra bằng cả công việc của ông và vợ ông để cố gắng thuyết phục ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Vào tháng 6 năm 2020, Trưởng công an Xu Wei và Vương Hiểu Vĩ, Đội trưởng Phòng An ninh Nội địa, đã cố gắng để gây áp lực buộc ông Tra bày tỏ thái độ về Pháp Luân Công. Ông Tra trả lời rằng ông không làm gì sai khi tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt.

Vương nói: “Ông là công an viên. Ông khác với dân chúng. Quy tắc đầu tiên đối với một công an viên là phải tuyệt đối trung thành với Đảng”.

Khi ông Tra nói rằng hiến pháp đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và không có luật nào ở Trung Quốc nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội, Vương đã ngăn ông lại và nói rằng ông ta không muốn nói về vấn đề tự do tín ngưỡng hoặc pháp luật. Vương nhấn mạnh rằng ông ta chỉ quan tâm đến việc trung thành với Đảng và bất kỳ ai vẫn còn tu luyện Pháp Luân Công sẽ bị coi là không trung thành.

Ngay sau cuộc họp đó, ông Tra được lệnh giao nộp tất cả các thiết bị nghiệp vụ của mình và ông phải tạm dừng các công việc. Hai tháng sau, ông nhận được thông báo chính thức rằng ông đã bị sa thải.

Ông Tra đã đệ đơn phản đối quyết định này. Ông nói: “Tôi đã cống hiến phần lớn cuộc đời mình cho đất nước và người dân. Tôi tự hào về sự nghiệp của mình. Nhìn lại cuộc đời của mình, tôi không xấu hổ khi đối mặt với trời và người. Nếu một xã hội không thể dung nạp các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn, thì đó là một xã hội đầy rẫy nguy hiểm. Đây không phải là một cuộc bức hại chống lại cá nhân tôi — nó là một sự đàn áp lên các giá trị phổ quát của con người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/18/413924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/25/187968.html

Đăng ngày 05-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share