Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2020] Một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt trong một đợt càn quét của cảnh sát cách đây một năm và đã bị kết án nặng vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 10 tháng 7 năm 2019, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Điền Bảo Xương và bắt giữ ông. Nhiều tài sản cá nhân của ông bị cảnh sát lấy đi. Ông bị giam trong Trại tạm giam quận Hoà Bình. Cùng ngày hôm đó còn có 12 học viên khác bị bắt giữ.

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Tòa án quận Hòa Bình đã kết án ông Điền. Ông từ chối luật sư do tòa án chỉ định (người này được chỉ đạo phải nhận tội thay ông), và đóng vai trò là luật sư của chính mình. Ông đã nêu chi tiết những thay đổi tích cực cả tâm lẫn thân mà ông đã trải qua sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông khẳng định rằng mình không có tội khi thực hành đức tin của mình hay lên tiếng cho nó.

Sau đó thẩm phán đã kết án ông Điền 7,5 năm tù và 50.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông đã bị đưa tới Nhà tù Cẩm Châu.

Bài liên quan:

Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: 13 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/25/414211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/28/188009.html

Đăng ngày 04-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share